Nhộn nhịp thị trường nội binh

Trong khi thị trường chuyển nhượng ngoại binh đang im hơi lặng tiếng, thậm chí cũng chưa có CLB nào tiến hành thử việc ngoại binh chuẩn bị cho mùa giải mới thì thị trường nội binh diễn ra rất sôi động.


Chỉ mới mùa giải trước thôi, các CLB còn than trời vì khan hiếm hàng nội. Lựa chọn bất đắc dĩ khi đó là đôn lứa trẻ lên để “lấp chỗ trống”. Ít tiền nên phải sử dụng giải pháp ấy đã đành. Nhiều tiền lắm khi cũng chẳng tìm được người để mua. Ấy thế mà, năm nay chỉ tính riêng 1 tháng sau khi V.League 2008 kết thúc đã có hàng chục hợp đồng mới được kí kết.

XMCT.TH (trái) và TCDK.SLNA là hai đội bị “chảy máu” nhiều nhất!

Ảnh: Đức Anh

Chưa bao giờ số lượng nội binh được đem ra giao dịch lại đông đúc đến như vậy . Những nhân tố tốt nhất ở những đội bóng yếu thế đang là tâm điểm trong các vụ tranh chấp mua bán. TCDK.SLNA và XMCT.TH đang là 2 đội bóng bị rút ruột mạnh nhất. Từ tuyển thủ quốc gia đến những cái tên bình thường nhất cũng trở thành “hàng nóng”… Sau Công Vinh, đến lượt Minh Đức cũng đang chuẩn bị khăn gói rời đội. Trong khi đó, XMCT.TH đã có tới 5 cầu thủ tìm bến đỗ mới. Thậm chí, ngay cả những cầu thủ thuộc dạng trung bình như Văn Hiển, Trương Hoàng Vũ cũng “nổi như cồn”. Văn Hiển đã về Thể Công. Hoàng Vũ cũng đang được HLV Dương Ngọc Hùng đưa vào danh sách chiêu mộ. Hay như bộ 3 của K.KH cũng đi theo tiếng gọi của V.NB để nhận được gần 2 tỉ.


Số lượng nhiều và giá trị chuyển nhượng cũng vô cùng. Từ 500 triệu, đến 1 tỉ, rồi 8 tỉ. Những con số nhảy múa tùy theo chủ nhân của nó là ai. Thời điểm này, các cầu thủ là những người được hưởng lợi nhiều nhất. Những bản hợp đồng mới, những khoản tiền lót tay, một mức lương hấp dẫn hơn và đời cầu thủ cũng sang trang mới. Không cần biết bến đỗ mới ra sao, chỉ cần theo “chủ nghĩa xê dịch”, họ đã có thể kiếm hơn nhiều năm lao động của đời cầu thủ.


Trừ những người quá cầu toàn, còn tất cả đều mong ngóng một bến đỗ mới để có tiền lót tay. Số lượng những bản hợp đồng vì thế cũng tăng vọt, giá trị chuyển nhượng cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Nếu ở lại CLB, Hữu Chương, Đức Hùng hay Huy Thái, Trọng Hải chẳng bao giờ dám mơ có tiền tỉ trong tay nhưng chỉ sau một chữ kí với CLB khác, điều đó đã trở thành hiện thực. Nhiều “đại gia mới nổi”, trong khi hệ thống đào tạo trẻ của họ vẫn chưa thể cho ra lò những gương mặt ưu tú, nên đành lựa chọn những cái tên sẵn có để bổ sung lực lượng. Và thế là, hợp đồng mới cứ đến, tiền cứ được rót vào những phi vụ bạc tỷ. Có thể nói, hiện tượng trên là một khuynh hướng mới, song vấn đề lợi-hại chưa thể cân đo được. Hãy cứ để thời gian phán xét!

 

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá