Nhìn từ V.League và Giải Hạng Nhất: Ông Calisto có thể mỉm cười

Ngay sau khi đội U.22 VN vô địch Merdeka Cup 2008, xuất hiện cảnh báo: Chớ vội đắc chí, vì thầy trò HLV Mai Đức Chung chưa hề được thử sức với các đối thủ mạnh cùng độ tuổi của Thái Lan, Singapore và Indonesia. Nhưng khi mùa giải 2009 qua hơn 2/3 chặng đường, HLV Calisto đã có thể an lòng với bề dày lực lượng đang có trong tay…

Ngay sau khi đội U.22 VN vô địch Merdeka Cup 2008, xuất hiện cảnh báo: Chớ vội đắc chí, vì thầy trò HLV Mai Đức Chung chưa hề được thử sức với các đối thủ mạnh cùng độ tuổi của Thái Lan, Singapore và Indonesia. Nhưng khi mùa giải 2009 qua hơn 2/3 chặng đường, HLV Calisto đã có thể an lòng với bề dày lực lượng đang có trong tay…

Thành Lương (HN.ACB)

Thêm lựa chọn cho hàng tấn công

Trước mùa giải 2009, người ta thường chỉ đề cập tới Phan Thanh Bình như một “cánh chim đầu đàn”, nhưng lẻ loi ở vị trí trung phong. Nay sự lựa chọn của Calisto đã được bổ sung thêm những gương mặt sáng giá. Đấy là một Hoàng Đình Tùng (Thanh Hóa) đang xếp thứ 2 trong danh sách “dội bom” của các nội binh V.League, chỉ kém Công Vinh đúng 1 bàn. Đấy là một Đinh Hoàng Max (V.NB) tuy mới ghi 4 bàn, nhưng luôn được đánh giá cao bởi sự đa năng cùng lối chơi xông xáo và mạnh mẽ, tạo cơ hội cho các đồng đội ghi bàn. Và dĩ nhiên, không thể bỏ qua cái tên Đỗ Thanh Sang (BĐ) – một trong những tuyển thủ trẻ nhất ĐTQG từng được HLV Calisto triệu tập hồi năm ngoái, hiện đang dẫn đầu trong số các chân sút nội tại giải hạng Nhất (8 bàn).

Đấy là còn chưa kể tới những cái tên đáng chú ý khác như Nguyễn Đức Thiện (B.BD), Nguyễn Tăng Tuấn (HA.GL), Trịnh Quang Vinh (Thể Công) hay Trần Mạnh Dũng (M.NĐ) đang chờ dịp tỏa sáng.

Ngoài nhóm kể trên, tuyến tiền vệ của U.23 cũng đang có nhiều cầu thủ tấn công giỏi đầy triển vọng. Nhân vật nổi bật nhất là Phạm Thành Lương (HN.ACB). Nhưng tới thời điểm này, cái tên được đề cập nhiều nhất lại là Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA) – cầu thủ có lối đá thông minh và được giới chuyên môn đề cao ở khả năng thích ứng với thế trận. Hoàng Danh Ngọc (M.NĐ) được kỳ vọng ở khả năng chơi bóng giàu sức sáng tạo cùng những cú đá phạt hóc hiểm, đầy kỹ thuật không thua gì Văn Quyến ngày nào. Người ta cũng không thể không nhắc tới Nguyễn Thái Dương (HA.GL) đang từng bước khẳng định mình trong màu áo HA.GL hay một Trương Đắc Khánh (SLNA) được xem là tiêu biểu cho lối đá đầy chất lửa của đội bóng xứ Nghệ.

Và có thể yên tâm ở hàng thủ


Với phong độ ổn định, Bùi Tấn Trường (CS.ĐT) đương nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu cho vị trí trấn giữ khung thành tại SEA Games 25. Người dự bị cho Trường tại Merdeka Cup, Trần Khoa Điển (TPHCM) cũng đang ngày một dày dạn hơn khi thường xuyên được đứng trong đội hình chính ở CLB.

Các trung vệ từng chơi tốt ở Merdeka Cup 2008 là Phạm Minh Đức (Thể Công) và Nguyễn Thành Long Giang (Tiền Giang) cũng đang ngày một “chín” hơn. Hơi tiếc cho Mai Xuân Hợp (Thể Công) khi chàng trai xứ Thanh này ít có cơ hội chơi cho đội bóng lính tại V.League bởi TC vốn đã quá sẵn các trung vệ giỏi. Ở 2 bên cánh, Chu Ngọc Anh, Lê Văn Duyệt (cùng của M.NĐ), Trần Văn Học, Cao Cường (SHB.ĐN) đều có phong độ khá ổn định, đặc biệt là Văn Học – người đã chứng tỏ được năng lực của mình ngay trong màu áo của ĐTQG “A” trong các trận giao hữu gần đây với Olympiakos và tuyển Kuwait.

Cuối cùng, ở vị trí tiền vệ phòng ngự, U.23 VN đang sở hữu những cái tên đáng tin cậy: Nguyễn Quý Sửu (CS.ĐT), Nguyễn Công Huy (Thể Công), Hoàng Nhật Nam (M.NĐ), Vũ Anh Tuấn (CS.ĐT) và Phan Thanh Hưng (SHB.ĐN). Trong số này, Sửu và Hưng khá nổi trội khi đã giữ những vị trí trụ cột ở CLB của mình.

Ông Calisto hoàn toàn có thể mỉm cười khi có quá nhiều lựa chọn để xây dựng nên một đội hình đủ mạnh để hướng tới ngôi cao tại SEA Games 25 tới. Đáng mừng thay cho Calisto và U.23 VN khi bên cạnh sự ưu ái “ngoại binh”, các CLB cũng ngày một mạnh dạn hơn trong việc sử dụng những gương mặt trẻ.

Nguồn: Theo Thể thao TPHCM

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM