Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Niềm vui bên trái bóng

Với hầu hết các bà, các mẹ, các chị và bạn gái, ngày kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay Phụ nữ Việt Nam 20/10, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của họ là được nhận những món quà hay đơn giản chỉ là lời chúc mừng, động viên, cử chỉ quan tâm của người chồng, bạn trai. 

Với hầu hết các bà, các mẹ, các chị và bạn gái, ngày kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay Phụ nữ Việt Nam 20/10, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của họ là được nhận những món quà hay đơn giản chỉ là lời chúc mừng, động viên, cử chỉ quan tâm của người chồng, bạn trai. 

 

Bùi Tuyết Mai hiện là BTV của kênh thể thao SCTV. Ảnh: NLĐ

Thế nhưng, đối với nữ VĐV thể thao nói chung, cầu thủ nữ nói riêng thì bên cạnh niềm hạnh phúc đơn sơ mà bình dị đó, họ còn có mong muốn thành công trong sự nghiệp thể thao mà mình đang theo đuổi.

 

Chẳng phải ngẫu nhiên mà rất nhiều lần, VFF, BTC giải bóng đá nữ VĐQG đều chọn ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là cột mốc thời gian để khai mạc giải thường niên, năm 2013 cũng không phải là ngoại lệ. 

 

Mỗi năm các cầu thủ nữ chỉ có một giải thi đấu chính thức là giải VĐQG, vì thế tất cả 6 đội bóng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng suốt cả năm trời và đội nào cũng lên kế hoạch có mặt sớm tại địa điểm thi đấu để tập luyện, làm quen với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi. Như TP.HCM, đội bóng xa Hà Nam nhất đã tổ chức lễ xuất quân sớm và có mặt tại TP. Phủ Lý từ sáng 3/3, tức là đúng một tuần trước trận đấu đầu tiên của đội bóng này ở giải..

 

Đến Hà Nam từ sớm, ngày khai mạc cũng trùng ngày 8/3 nên sự chuẩn bị được đội bóng này tổ chức gọn nhẹ để dành sức cho các trận đấu. Với các đội bóng khác tham dự giải bóng đá nữ VĐQG khác cũng thế. Cho dù họ vẫn nhận được những lời chúc mừng hay các món quà nhỏ từ bạn bè thân thiết nhưng đá bóng đúng ngày 8/3 thì ít nhiều vẫn có những thiệt thòi.

 

Nhưng cầu thủ bóng đá nữ Việt Nam là thế, ngay cả khi ít nhận được sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần như các đồng nghiệp nam thì họ vẫn vui vẻ, cười tươi lên để sống và tập luyện. Kể cũng phải, với những con người mà không nề gian khổ, vượt qua mọi khó khăn, định kiến của xã hội để tập luyện và thi đấu bóng đá thì thiệt thòi chút ít có hề chi. Chiến thắng trên sân cỏ chính là niềm vui mà mỗi cầu thủ luôn mong muốn được nhận, nhất là trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Cầu thủ nữ giàu nghị lực

Bóng đá nữ Việt Nam đã từng có rất nhiều tấm gương nữ cầu thủ vượt qua rất nhiều khó khăn để tìm kiếm thành công trong sự nghiệp cũng như hạnh phúc gia đình. Ngày càng nhiều trường hợp nữ cầu thủ sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu đã xây dựng hạnh phúc gia đình riêng và có một công việc ổn định như trường hợp của Khánh Thu, Ngọc Châm hay Văn Thị Thanh… 

 

Đặc biệt, cựu tiền đạo Bùi Tuyết Mai được biết đến nhiều nhất thời gian qua khi vừa làm chủ một quán karaoke, BTV thể thao của kênh truyền hình SCTV, theo học Đại học TDTT Từ Sơn và sắp tới đây sẽ sinh con trai và cùng tận hưởng một hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, nói cho cùng, đây vẫn là những trường hợp cá biệt, nữ cầu thủ nói riêng, nữ VĐV thể thao nói chung vẫn đã và đang chịu nhiều thiệt thòi, cần có sự quan tâm, động viên, chia sẻ của toàn xã hội.

Theo TT&VH