Nhận định chung về cục diện bảng A VCK U17QG: Đồng cân, đồng lạng

U.17 Nam Định được chọn là hạt giống ở bảng A. Bởi so với các đội khác, họ có sân nhà, có khán giả nhà và cả một sự chuẩn bị rất công phu từ trước những ngày diễn ra vòng loại. Thế nhưng, nếu nhìn lại hành trình đến VCK của TTBĐ Viettel, Thừa Thiên Huế và Đồng Nai thì không ai dám đánh giá thấp 3 đội còn lại…

U17 Nam Định được chọn là hạt giống ở bảng A, bởi so với các đội khác, họ có sân nhà, có khán giả nhà và cả một sự chuẩn bị rất công phu từ trước những ngày diễn ra vòng loại. Thế nhưng, nếu nhìn lại hành trình đến VCK của TTBĐ Viettel, Thừa Thiên Huế và Đồng Nai thì không ai dám đánh giá thấp 3 đội còn lại…

Bảng A thật xứng đáng được mệnh danh là bảng “tử thần”, nếu đem tất cả yếu tố mà các đội đang sở hữu ra để so kè.

Đồng cân, đồng lạng…

Thật ngẫu nhiên, 4 đội bóng được coi là có lực lượng khá đồng đều là Nam Định, TT BĐ Viettel, Thừa Thiên Huế và Đồng Nai đã cùng ở chung một bảng đấu. Muốn hoàn thành mục tiêu của mình, họ phải đối đầu nhau ở các trận sắp tới để tìm ra sự khác biệt.

Nam Định của HLV Trần Nam Long đang là đội được đánh giá rất cao ở giải lần này. Ngoài các yếu tố khách quan, như sân đấu, khán giả nhà, đội bóng trẻ Thành Nam còn sở hữu một tập thể đồng đều, được đào tạo cơ bản và đã chơi với nhau khá nhiều năm ở tuyến dưới. Với chức vô địch giải U15 giành được năm 2008, đội chủ nhà hoàn toàn xứng đáng được chọn làm hạt giống và là ƯCV cho chức vô địch năm nay.

Image

Chủ nhà Nam Định, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch

Cũng như Nam Định, U.17 Thừa Thiên Huế năm nay với nòng cốt là lứa cầu thủ đã giành chiếc huy chương đồng VCK U.15 năm 2008. Họ tiến thẳng một mạch tới Nam Định bằng một phong độ chói sáng, đáng tự hào. Kết thúc vòng loại, Thừa Thiên Huế là đội bất bại (thắng 2, hòa 1), được 7 điểm, đứng đầu BXH. Không đề ra mục tiêu cao, đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Trần Quang Phú đang khiến rất nhiều đối thủ phải e dè…

Ở cùng bảng tử thần này, còn có TTBĐ Viettel của cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn và Đồng Nai của HLV Hoàng Ngọc Tuấn. Không được đánh giá cao như hai đội kể trên, song giới mộ điệu vẫn nhận định, đây có thể sẽ là hai cái tên gây nên bất ngờ ở giải lần này.

Có chung mục tiêu và cả khát vọng!

Không đặt nặng vấn đề thành tích, bởi điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ. Thế nhưng, mỗi đội đều mang trong mình một mục tiêu và khát vọng riêng.

Nếu như Nam Định muốn có mặt tại trận chung kết và thâu tóm thành tích của giải đấu về mình thì Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, và TTBĐ Viettel dù không bộc lộ, song cũng muốn điều đó. Khi được hỏi, HLV đội nào cũng nói, “sẽ chơi hết mình để phấn đấu có mặt ở trận đấu cuối”. Các cầu thủ cũng có chung ước vọng đó, và tất cả họ đều đang rất nỗ lực luyện tập để chờ ngày khai mạc.

Đây sẽ là một bảng đấu rất đáng xem và đáng được chờ đợi. Sự đồng đều và tham vọng của các đội chắc chắn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ… Nam Định, Đồng Nai, TTBĐ Viettel hay Thừa Thiên Huế sẽ là đội đi tiếp và giành ngôi cao nhất? Trái bóng luôn tròn và những điều bất ngờ đang ở phía trước…

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA