Nhận diện đối thủ của tuyển Olympic Việt Nam

Hơn hai tuần trước SEA Games 23, vòng quay của bóng đá khu vực đã nhanh hơn rất nhiều và các ứng cử viên vô địch cũng dần lộ diện.

Hơn hai tuần trước SEA Games 23, vòng quay của bóng đá khu vực đã nhanh hơn rất nhiều và các ứng cử viên vô địch cũng dần lộ diện. Dù cũng chỉ là những cái tên đã cũ, nhưng qua những động thái mới nhất của các đối thủ thì xem ra cuộc đua lần này căng hơn rất.

Agribank Cup: Giải mã Thái Lan

Không chỉ là ĐKVĐ mà Thái Lan – ông kẹ của làng cầu khu vực luôn là thách thức lớn nhất cho tất cả các đối thủ. Rõ ràng, để bước lên ngôi đầu và thậm chí là nghĩ đến cái đích xa hơn, thì các đội bóng Đông Nam Á trước hết phải “bước qua” người Thái.

Suchao Nutnum (8) phát hiện mới của bóng đá Thái

SEA Games 23 cũng không là ngoại lệ khi đội bóng này vẫn được coi là ứng cử viên số 1 của chức vô địch. Tuy nhiên, qua Agribank Cup vừa kết thúc tại Hà Nội, thì phần nào “bài toán Thái” này đã được giải mã.

Không thể phủ nhận sức mạnh của lứa U-23 Thái Lan dù họ chỉ đứng ngôi á quân. Sự chững chạc trong lối chơi với một đội hình đồng đều, nhưng cực mạnh ở giữa sân với thủ lĩnh Thonglao cho phép U-23 Thái Lan áp đặt lối chơi lên bất kỳ đối thủ nào. Tuy nhiên, chính HLV Charnwit Pholcheewin trong bài trả lời tờ Bưu điện Bangkok số ra hôm 2-11 đã phải thừa nhận, yếu điểm của họ là khả năng duy trì sức ép và giải quyết bàn thắng. Có lẽ đó chính bài lớn nhất mà người Thái rút từ Agribank Cup, hay cụ thể là trận thua U23 Việt Nam 1-2. HLV Charnwit Pholcheewin cũng cảnh báo chính đội bóng của mình rằng: “Tất cả các đối thủ đều quyết tâm lớn nhất để đánh bại chúng ra”.

Ngoài bài học lớn đó, U-23 Thái Lan còn phải đối mặt với vấn đề lực lượng. Chấn thương của tiền vệ Sakda Joemdee trong trận gặp U-23 Malaysia hiện chưa rõ có thể sớm phục hồi, cũng như vậy là trường hợp của hậu vệ Panai Kongpraphan. Ông Charnwit đã tiết lộ trước khi cùng U-23 Thái Lan lên đường tới Côn Minh (Trung Quốc) tiếp tục tập huấn, trong tình huống xấu nhất mình sẽ tiếp tục sử dụng 4 tiền vệ là: Phichitpong Cheuchiew, Jakkrit Boonkum, Datsakorn Thonglao và Suchao Nutnum.

Cũng tại Agribank Cup, sức mạnh của U23 Việt Nam đã được khẳng định dù chức vô địch mang lại lợi thế tinh thần nhiều hơn. Trong khi đó, U23 Malaysia của tân HLV Norzan Bin Bakar được xem là có nhiều tiến bộ so với thời của người tiền nhiệm, nhưng rõ ràng việc thiếu vắng những gương mặt xuất sắc cùng lối chơi khô cứng khó giúp họ đi xa.

Ngựa ô Myanmar

Với việc sở hữu một dàn cầu thủ trẻ tài năng, trong vài năm gần đây Myanmar luôn được coi là ngựa ô cho bất kỳ một giải đấu nào của khu vực. Tuy nhiên, thành công vẫn cứ luôn lảng tránh họ dù gần đây nhất đội bóng này đã giành được tấm HCĐ Tiger Cup.

Soe Myat Min vẫn đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển U-23 Myanmar

Nhưng lần này có vẻ như mọi việc đã khác, Myanmar vẫn quyết tâm giữ HLV người Bulgaria, Ivan Kolev và quan trọng hơn họ vừa có cuộc thử lửa tại giải Grand Royal 05 Challenge Cup với các đối thủ là U20 Trung Quốc, Tuyển Banglades và U-20 ấn Độ. Cũng giống U-23 Việt Nam, U-23 Myanmar đã đăng quang ngôi vô địch, thậm chí là thuyết phục hơn rất nhiều khi đánh bại U20 ấn Độ tới 11-0, hoà U20 Trung Quốc 0-0 và thắng Banglades 2-1 trong trận chung kết.

Trong đội hình U23 Myanmar vẫn là những cái tên quen thuộc như: thủ môn Aung Aung Oo, hậu vệ Moe Win, Soe Myat Min, tiền vệ Zaw Zaw, tiền đạo Yan Paing… rất có thể tại SEA Games 23 tới họ lại là những chú ngựa ô thực sự.

Ẩn số: Singapore và Indonesia

Cùng Thái Lan, Việt Nam thì đây chính là 2 đối bóng có cơ hội vô địch nhiều nhất. Singapore hiện đang là ĐKVĐ Tiger Cup, còn Indonesia được đánh giá rất cao dưới bàn tay của HLV cáo già Peter Withe.

Agu Casmir (trái), tiền đạo mũi nhọn của U-23 Singapore.

Với Singapore để chuẩn bị cho SEA Games 23, họ đã tham dự giải Tiền SEA Games tại Thái Lan và giành ngôi á quân. Vừa qua các học trò của ông Radojko Avramovic đã có 2 trận giao hữu liên tiếp và đều giành thắng lợi trước Campuchia và CLB Nhật Bản Albirex Niigata.

Hôm 31-10, U-23 Singapore bắt đầu chuyến tập huấn nước ngoài đầu tiên và điểm dừng của họ là Hy Lạp với 2 trận giao hữu quan trọng với U23 Hy Lạp và CLB Olympiakos Piraeus. 23 cầu thủ có mặt trong chuyến du đấu này và vẫn là những ngoại binh như Itimi Dickson, Agu Casmir , Shi Jiayi, Precious Emuejeraye… những người đã mang lại sức mạnh mới cho bóng đá xứ đảo quốc.

Riêng Indonesia là khá kín tiếng khi từ chối tất cả các cuộc đấu khởi động trong khu vực trừ Hoda Cup tại Việt Nam hồi tháng 6. Một phần là do lịch thi đấu trong nước cũng vừa kết thúc, phần khác, như thường lệ HLV Peter Withe vẫn giữ nguyên thái độ tự tin của mình.

Boas Salossa, chân sút đầy triển vọng của U-23 Indonesia

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất thì, U23 Indonesia vừa có chuyến tập huấn tại Australia và kết quả là hoà 2 trận trước các CLB Perth Glory, Sorrento FC và thắng Perth Azzuri FC 1-0, thắng Western Australia Floreat FC 5 bàn.

Đội hình U23 Indonesia vẫn gồm những gương mặt quen thuộc với khá giả khu vực như hậu vệ Utomo, Maman, tiền vệ: Agus Indra Kurniawan, Fingkrew, Siswanto và đặc biệt là tiền đạo trẻ Boas Theofilus Erwin Salossa.

Một thông tin khác cũng khá thú vị là LĐBĐ Indonesia đã quyết định mời con trai HLV trưởng Peter Withe, Jason Withe về làm trợ lý cho cha mình sau một thời gian thất nghiệp.

Cũng cần phải nhắc lại là vào năm 2004, Jason Withe – người đã từng làm HLV tại giải nhà nghề Singapore cũng đã xin được làm HLV trưởng ĐTQG Việt Nam.

(Theo Thethaovietnamnet)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM