Ngài Simone Landini -Phó Đại sứ Italia tại VN: "Bóng đá Việt Nam đã sang trang mới."

Tình cờ làm quen với một người bạn đặc biệt, ngài phó đại sứ Italia tại Việt Nam, một người chẳng liên quan gì đến thể thao hay bóng đá nhưng lại rất hào hứng khi nói về “môn thể thao Vua”. Trẻ tuổi, dễ gần và rất vui vẻ, ngài Simone Landini đã dành cho phóng viên buổi trò chuyện khá cởi mở đầu Xuân  về Tết Việt Nam, về cuộc sống, cảm nhận của ông từ ngày đến đây và đặc biệt là về bóng đá.

Tình cờ làm quen với một người bạn đặc biệt, ngài phó đại sứ Italia tại Việt Nam, một người chẳng liên quan gì đến thể thao hay bóng đá nhưng lại rất hào hứng khi nói về “môn thể thao Vua”. Trẻ tuổi, dễ gần và rất vui vẻ, ngài Simone Landini đã dành cho phóng viên buổi trò chuyện khá cởi mở đầu Xuân  về Tết Việt Nam, về cuộc sống, cảm nhận của ông từ ngày đến đây và đặc biệt là về bóng đá.

Thưa ông, đây là cái Tết thứ mấy của ông tại Việt Nam? Cảm nhận của ông về cuộc sống ở đây thế nào?

Đây là cái Tết thứ tư của tôi ở đất nước các bạn. Quả thực, không khí Tết ở đây rất đặc biệt. Tôi sống tại phố Âu Cơ, một trong những trung tâm hoa Tết của Hà Nội. Và tôi rất thích được ngắm phố phường, cũng như chụp ảnh chợ hoa những ngày giáp Tết. Rất nhiều hoa và người qua lại, khiến cho tôi cảm thấy mọi thứ hoàn toàn khác.

Vậy ông có thấy sự tương đồng nào giữa sự rộn ràng, vui tươi của ngày Tết với không khí bóng đá ở Việt Nam, nhất là khi ĐTQG Việt Nam đoạt chức VĐ Đông Nam Á hồi cuối tháng 12 vừa qua?

Tôi biết, đó là chức Vô địch đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại AFF Cup, và tôi cũng hiểu vì sao, các bạn lại vui mừng đến thế. Chỉ tiếc, trong ngày Việt Nam ăn mừng chiến thắng (28/12) lại là dịp cuối năm, công việc ở đại sứ quán khá bận rộn nên tôi không thể chia vui cùng một số người bạn Việt Nam như một CĐV Việt Nam đích thực. Tuy nhiên, tối hôm đó, tôi có xem trận chung kết lượt về giữa ĐTQG Việt Nam và ĐT Thái Lan trên truyền hình. Sau đó, cũng qua truyền hình, tôi được chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi. Những con đường tràn ngập màu đỏ của quốc kỳ Việt Nam, không khí rất sôi động và phải nói là tuyệt vời, hiếm ở đâu có được. Quả thật, Việt Nam là đất nước hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt hàng đầu thế giới.

Image

Ba năm trước, khi Italia vô địch thế giới tại Đức. Lúc đó tôi đã ở Việt Nam, nhưng qua lời kể của bạn bè ở quê nhà, ngày đội tuyển Italia rước Cúp trên đường phố, có hàng trăm nghìn người đổ ra cổ vũ. Tuy nhiên, con số đó có lẽ vẫn hơi ít so với hàng triệu người Việt Nam ăn mừng chức vô địch của đội tuyển. Có một kỷ niệm rất vui, khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp, thân thiện và tình yêu bóng đá vô bờ của người Việt Nam, đó chính là cái đêm Italia vô địch World Cup 2006. Ngay sau khi Italia thắng Pháp trên chấm luân lưu, tôi cùng vài người bạn đi ô tô vòng quanh hồ Hoàn Kiếm, vẫy cờ Italia ăn mừng. Tôi không ngờ rằng, lúc đó đã 3, 4 giờ sáng mà vẫn có các bạn Việt Nam đổ ra đường chia vui khi biết chúng tôi là người Italia. Họ khiến chúng tôi cảm thấy mình như ở nhà, được chia sẻ niềm vui và tự hào. Người Việt Nam thực sự rất thân thiện, dễ mến và luôn hết mình với bóng đá trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bóng đá Việt Nam chưa thể so sánh với Italia và giải Serie A nổi tiếng, nhưng ông nhận xét thế nào về bóng đá Việt Nam và có thấy điểm chung nào giữa hai nền bóng đá?

Bóng đá Việt Nam cần thêm nhiều thời gian để đạt tới đỉnh cao, nhưng các bạn có nền tảng tốt, bằng chứng là chức Vô địch Merdeka Cup của ĐT U22 và chức Vô địch Đông Nam Á vừa qua. Đó là cơ sở để khẳng định rằng, bóng đá Việt Nam đã bước sang một trang mới. Năm qua, Việt Nam đã đón những ngôi sao của Brazil, và tôi cho rằng, những trận đấu như thế sẽ rất hữu ích cho sự phát triển của một nền bóng đá như Việt Nam. Theo tôi, đó là con đường tốt nhất để bóng đá Việt Nam thu lượm được kinh nghiệm và tiếp cận bóng đá đỉnh cao.

Tôi không phải là một chuyên gia bóng đá và cũng không có nhiều thời gian để theo dõi, nhưng trên phương diện một CĐV, điểm chung tôi thấy rõ nhất ở bóng đá Việt Nam và Italia là sự nhiệt tình, khát vọng chiến thắng và nỗ lực vượt qua khó khăn. Italia đã 2 lần Vô địch World Cup sau những khó khăn bên ngoài sân cỏ, và tôi cũng được biết rằng, hình như các bạn cũng đăng quang tại AFF Cup sau một loạt trận đấu liên tiếp không được như ý. Những danh hiệu có được trong khó khăn bao giờ cũng đáng quý hơn rất nhiều chức Vô địch khi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, như người Việt Nam từng nói là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”!

Tôi rất hy vọng và chờ đợi một ngày gần đây, ĐTQG Italia hoặc một CLB tại Serie A sẽ đến thi đấu và giao lưu với NHM Việt Nam, để cảm nhận được tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam. Tôi có biết khoảng hơn 10 năm trước, CLB Juventus, đội bóng tôi rất hâm mộ đã đến Việt Nam thi đấu và tạo được ấn tượng khá tốt. Và tôi hy vọng các bạn sẽ có dịp gặp lại họ với những Del Piero, Buffon, Amauri, Trezeguet…

Ông có thể nói một chút về văn hóa bóng đá tại Italia?

Tôi sinh ra tại Milan, từng làm việc nhiều năm ở Roma và hâm mộ Juventus từ nhỏ. Ở Italia cũng có rất nhiều người có sở thích kỳ lạ như tôi, tức là yêu đội bóng ở thành phố khác. Theo cảm nhận của tôi, không khí bóng đá ở Italia khá yên bình. Thực ra CĐV Italia không quá hooligan như mọi người nghĩ. Họ cũng vui vẻ, thân thiện và rất “biết cách yêu” đội bóng của mình. Người Ý đặc biệt tôn sùng và yêu quý ĐTQG. Tôi cũng vậy, nhất là sau khi chứng kiến họ vô địch World Cup 2006 tại Đức một cách ngoạn mục. Cá nhân tôi ngưỡng mộ cầu thủ Fabio Cannavaro. Anh ấy là cầu thủ tài hoa, thi đấu nhiệt tình, và thực sự là một cầu thủ giỏi.

Tại Việt Nam, ông theo dõi bóng đá Italia và Việt Nam như thế nào?

Từ ngày tôi đến Việt Nam, công việc bận rộn khiến tôi không có nhiều thời gian dành cho bóng đá. Tôi chỉ nắm được tình hình bóng đá Italia và Việt Nam nhờ internet, hoặc đọc một vài trang báo khi ngồi uống cà phê cùng bạn bè. Tuy nhiên, tôi cũng vẫn nắm được những sự kiện cơ bản của bóng đá Italia và Việt Nam, tạm đủ để nói chuyện (cười)!

Đầu năm mới, ông có muốn nói điều gì với NHM và bóng đá Việt Nam?

Người Việt Nam có phong tục chúc Tết đầu năm rất ý nghĩa, tôi cũng xin gửi lời chúc các bạn năm mới sẽ có những thành công mới, ấn tượng và giàu cảm xúc hơn cả đêm 28/12 tại Mỹ Đình. Những ngả đường ở Hà Nội sẽ tiếp tục đỏ rực cờ hoa với khát vọng, niềm tin và ý chí chiến đấu không bao giờ tắt.

Tôi đã có 4 năm gắn bó với Việt Nam, thời gian không dài nhưng đủ để tôi cảm nhận được tình yêu ở đây. Hình ảnh vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam, của cái rét, của phố hoa ngày Tết, của sự thân thiện, và màu đỏ rực của quốc kỳ trên mọi ngả đường khi ĐT Việt Nam vô địch sẽ là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Nguồn: Theo Báo Bóng Đá