Năm song hỷ cho bóng đá Việt Nam

Có thể nói trong lịch sử bóng đá nước nhà, thì mùa bóng năm 2008 là năm bóng đá Việt Nam nở mày nở mặt nhất với bạn bè không chỉ trong khu vực Đông Nam Á, mà khắp cả năm châu.

22/01/2009 00:00:00

Có thể nói trong lịch sử bóng đá nước nhà, thì mùa bóng năm 2008 là năm bóng đá Việt Nam nở mày nở mặt nhất với bạn bè không chỉ trong khu vực Đông Nam Á, mà khắp cả năm châu.

 

Bắt đầu từ chiến thắng của đội tuyển U22 tại Merdeca Cúp 2008, với chiếc cúp sau 42 năm chờ đợi và kết thúc bằng chiến tích của thầy trò HLV Calisto ở giải vô địch Đông Nam Á, 49 năm sau lần vô địch đầu tiên. Cho đến chiến thắng năm nay, trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá VN, chúng ta chỉ một lần duy nhất đăng quang ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á, đó là tại SEAP Games lần đầu tiên vào năm 1959, khi đội tuyển miền Nam hạ Thái Lan ngay trên sân Rajamangala với tỉ số 3-1 trong trận chung kết. Nói cho đúng hơn thì bóng đá Việt Nam (BĐVN) mới chỉ hội nhập và chỉ mới phát triển trở lại từ đầu thập niên 1990, do ảnh hưởng của chiến tranh và hậu chiến tranh. Và kể từ năm 1995 đến nay, trong vòng 13 năm, BĐVN luôn trong tốp ba của khu vực Đông Nam Á. Nhưng cũng chỉ trong tốp đó mà chưa một lần lên ngôi cao nhất.

 

Trong 13 năm ấy, chúng ta đã có năm lần dự trận chung kết (SEA Games 1995, 1999, 2003, 2005 và AFF Cup 1998) và cả 5 lần đều buồn khôn xiết khi “cầm vàng lại để vàng rơi” ở những trận chung kết với hai đội Thái Lan, Singapore… Trong năm lần ấy có bốn lần tại đấu trường SEA Games, BĐVN thua bóng đá Thái Lan như tiền kiếp và một lần sểnh tay ở AFF Cup khi ngã ngựa trước Singapore trên sân Hàng Đẫy. Chính vì thế, người hâm mộ Việt Nam hạnh phúc ngất ngây, sung sướng khi ĐTVN như cơn lốc đã cuốn phăng mọi chướng ngại vật, mọi nỗi ám ảnh Thái Lan, Singapore để lần đầu đưa bóng đá nước nhà lên ngôi vua khu vực. Không sướng sao được khi các bại tướng của đoàn quân Calisto là 2 nhà vô địch, trước đó sở hữu toàn bộ 6 danh hiệu vô địch Đông Nam Á. Đặc biệt, đối thủ truyền kiếp Thái Lan, một đội luôn “cao ngạo” ngáng chân các tuyển thủ VN trên đường đi đến đỉnh cao nhất. Nay ĐTVN đã chơi sòng phẳng, thậm chí còn chơi trên chân làm tiêu tan niềm kiêu hãnh của người Thái. Nay thhọ đã phải “tâm phục khẩu phục” chấp nhận tung hô ĐTVN – tân vương của bóng đá khu vực. Đoàn quân của HLV Calisto nâng cao chiếc cúp vô địch giải AFF Suzuki Cup 2008. Sau bao năm chờ đợi, Việt Nam đã ghi danh vào bảng vàng thành tích của giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á.

 

BĐVN đã khép lại năm 2008 thật tuyệt vời với ngôi vị đầu bảng bóng đá khu vực. Chính chiến công của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở tuyển U 22 trên đất Malaysia đã thổi một làn gió mát lành vào bầu không khí BĐVN.Và có thể đã mang đến niềm hứng khởi cho ĐTVN. Tinh thần chiến đấu quyết liệt, ngoan cường để chiến thắng của tuyển U22 đã khiến các đàn anh ở ĐTVN phải suy nghĩ, phải tự ái… để cuối cùng đã có chiến tích lớn, vang dội hơn của các cầu thủ đàn em.

 

Năm 2008, bóng đá nước nhà vui “song hỷ” nổ trời, khi cả ĐTVN và cả lứa kế cận họ đều đã bước lên bục đăng quang. Thêm vào thành tích ấn tượng ở cúp châu Á và vòng loại Olympic Bắc Kinh năm trước, hoàn toàn có thể tin tưởng bóng đá VN sẽ tiếp tục mang đến những niềm vui mới cho cả dân tộc và đất nướ c. Năm 2009 này, đội “nhớn” sẽ trổ tài ở ASIAN Cup, còn đội “bé” – U 22 Việt Nam sau khi đã mở toang cánh cửa hướng đến tương lai, sẽ mở tiếp rất nhiều cánh cửa khác để đến cái đích cuối cùng là SEA Games 25. Các cầu thủ trẻ Việt Nam đầy hoài bão thăng tiến hướng đến giấc mơ vàng vào năm nay, tái khẳng định ngôi vương bóng đá Đông Nam Á của BĐVN.

Nguồn: Hanoinet