Một ngày ""học"" bóng đá của người Hàn Quốc

Dù chỉ là bóng đá học đường thì quan sát một ngày tập luyện của người Hàn Quốc trong thời gian có mặt tại trung tâm Thành Long (TP.HCM) – từ 13-26/2, cũng đáng để chúng ta phải suy ngẫm.

28/02/2006 00:00:00

Dù chỉ là bóng đá học đường thì quan sát một ngày tập luyện của người Hàn Quốc trong thời gian có mặt tại trung tâm Thành Long (TP.HCM) – từ 13-26/2, cũng đáng để chúng ta phải suy ngẫm.

Các cầu thủ U-15 Hàn Quốc đang nghe thầy hướng dẫn tập luyện
Ảnh VNN

Tinh thần “”kỷ luật thép”” như nhà binh

5 giờ sáng không ai bảo ai, mọi người thức dậy và chỉ 10 phút sau tất cả “”trình diện”” đầy đủ dưới sân trong trang phục chỉnh tề (không khác gì ra sân thi đấu) để bắt đầu các bài tập thể dục của HLV thể lực. Một không khí thật nghiêm túc, ai nấy đều răm rắp thực hiện. Ấn tượng nhất trong lối sinh hoạt của các cầu thủ sinh viên Hàn Quốc sau khi tập xong là rất nề nếp. Nếu thành viên nào “”vi phạm”” thì bị phạt rất nặng.

Sau buổi tập sáng 17/2, 1 cầu thủ “”nổi hứng”” đu xà trong lúc đi dạo thì bất ngờ thanh sắt ngang bị gãy nên bị té ngã. Hậu quả, chưa đầy 60 giây sau, thầy Kim Chul xuất hiện và “”tặng”” cầu thủ kia 15 phút đứng phơi nắng. Bên trong, ông Kim đứng trò chuyện điều gì đó với đội trưởng đội bảo vệ của Thành Long.

Hoàn thành “”án phạt””, cầu thủ này vào trong đứng tạ lỗi người bảo vệ kia trong tư thế quỳ, tiếp đến anh ta thực hiện động tác tương tự trước người thầy của mình sau đó nằm ra cho thầy Kim quất roi vào⬦ mông. Những cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên kể cả với những người bảo vệ của Thành Long với suy nghĩ “sao mà ông thầy khắc khe và⬦ dã man đến thế!”.

Được ra sân đấu tập cũng đã là… vinh dư!

Đúng 15 giờ chiều, hai đội U-15 và U-19 ra sân tập và khi thầy Kim xuất hiện, tất cả dừng lại rồi đứng nghiêm và hô to: “Chúng em chào thầy!”. Phía phần sân bên kia đội U-15 không thuộc đại học Kon Kuk đang khởi động và trước khi chuẩn bị cho trận đấu tập, toàn bộ thành viên đội kéo đến trước mặt thầy Kim Chul chào tương tự như các đàn anh vừa thực hiện.

Trận đấu tập được bắt đầu giữa đội U-15 và đội hình B U-19 của huấn luyện viên Kim Chul. Tuy là buổi đấu tập nhưng rất quyết liệt với các pha vào bóng rất căng. Trên băng ghế chỉ đạo huấn luyện viên Kim Chul liên tục la hét với cuốn sổ tay ghi chép từng chi tiết số lần các cầu thủ của mình chơi không đúng ý đồ.

Nhắc nhở những cầu thủ mắc lỗi – Ảnh VNN

Chỉ trong 45 phút đầu trận có đến ba cầu thủ bị ông gọi ra nhắc nhở trước khi thay ra. Rồi chính các cầu thủ đó phải tạ lỗi ông. Một trường hợp khác nặng hơn thì bị ông dẫn vào phòng kín và cầu thủ này quỳ hai gối xuống, nghe ông quát mắng như⬦ sấm sét.

Trong khi đá tập, chỉ cần một cầu thủ U-19 vào bóng ác ý với các đàn em U-15 lập tức sẽ bị BHL gọi ra quát mắng và bị thay ngay. “”Đàn anh phải quyết liệt để đàn em có dịp được cọ xát nhưng phải đúng luật không hủy diệt””, ông Kim cho biết.

Quan sát buổi tập, có thể nhận thấy rằng, việc bị HLV nhắc nhở, nặng hơn là bị gọi ra cho nghỉ là một sự xấu hổ, ê chề đối với cầu thủ⬦ Trong khi đó, được ra sân (dù là đấu tập) nhưng cũng rất vinh dự. Một cầu thủ trên sân lười di chuyển hay di chuyển không đúng ý đồ chiến thuật là có thể bị gọi ra và bị quát mắng và bị phạt.

Nhìn những cầu thủ U-19 cao to như những⬦ con bò mộng nhưng cuối đầu răm rắp các mệnh lệnh của huấn luyện trưởng và tác phong nhanh nhẹn trong sự im lặng mới thấy rằng thế nào là giáo dục bóng đá học đường của Hàn Quốc.

Trò chuyện về bóng đá học đường, HLV Kim Chul kể: “Việc phát triển bóng đá học đường có những nguyên tắc nhất định, chẳng hạn chọn huấn luyện viên là những người có chuyên môn giỏi có kiến thức sư phạm. Như tôi đây, từng là tuyển thủ Hàn Quốc nhưng cũng phải mất 2 năm bồi dưỡng kiến thức đứng lớp. Lương của tôi tương đương một cầu thủ chuyên nghiệp ở Hàn Quốc”.

(theo VietnamNet)