Mai Phương Thúy đã từng khóc hết nước mắt vì… ĐT Anh

Ngay từ khi mới 8 tuổi, các trận đấu nảy lửa của các kỳ World Cup, Euro đều được Mai Phương Thúy theo dõi và nhớ rất rõ. Đến bây giờ, khi đã trở thành Hoa hậu và khá bận rộn nhưng Mai Phương Thúy vẫn là fan nhiệt thành của trái bóng tròn. 


Xin chào Mai Phương Thúy, trái bóng tròn Euro 2008 đã bắt đầu lăn trên sân cỏ và hoa hậu có còn giữ thói quen theo dõi các kỳ Euro như trước đây?
 

Thời gian này Thúy đang bận đóng phim nên chỉ “cố gắng” để xem được trận bóng lúc 11h45 tối thôi. Còn những trận bóng sau 2h đêm thì đành phải bỏ vì công việc không cho phép. Thúy rất tiếc nhưng nếu trận bóng nào hay thì sẽ cố gắng sáng hôm sau coi lại. 
Hoa hậu mà thức khuya coi bóng đá có sợ ảnh hưởng đến nhan sắc không?
 

Dĩ nhiên là thức khuya thì cũng có nhiều ảnh hưởng thật. Nhưng ngày thường thì Thúy cũng có thói quen thức khuya rồi. Thúy vẫn là sinh viên như các bạn nên ban ngày đi học hoặc làm việc, tối phải thức khuya là chuyện bình thường mà. Thúy giữ nhan sắc, giữ sức khỏe bằng cách uống thật nhiều nước, bổ sung cho làn da bằng cách ăn nhiều hoa quả tươi.

 
Là fan hâm mộ của bộ môn túc cầu, chắc Thúy cũng có nhiều kỷ niệm với trái bóng tròn chứ?
 

Thúy có rất nhiều kỷ niệm với trái bóng tròn, đặc biệt là với các kỳ Euro hay World Cup.Thúy còn nhớ năm Thúy 8 tuổi cũng là Euro 1996, Thúy rất hâm mộ đội tuyển Anh và thường cùng ông thức khuya để cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích. Khi đội tuyển Anh thua đội tuyển Đức trong trận bán kết, Thúy đã khóc hết nước mắt khiến gia đình phải dỗ mãi. 

Rất yêu chàng cầu thủ đẹp trai C.Ronaldo, nhưng Thúy đã không ít lần khóc hết nước mắt vì…đội tuyển Anh


Năm 2000, Thúy lại cổ vũ cho đội tuyển Italia và đội đã lọt vào tận chung kết. Thế nhưng đúng là xui xẻo khi trận chung kết giữa Pháp và Italia, một lần nữa đội tuyển Thúy thích lại bị thua cuộc. Rút kinh nghiệm sau đó mỗi lần xem bóng đá Thúy không cổ vũ cho đội tuyển mình yêu thích nữa. 
 

Vậy Euro năm nay Thúy có phá lệ mà ủng hộ đội tuyển nào không? 

Năm nay, Thúy lại thích đội tuyển Anh, nhưng đúng là Thúy không may mắn với đội tuyển mình yêu thích thì phải. Năm nay đội Anh đã không có mặt tại Euro 2008. Vì vậy Thúy sẽ cổ vũ cho đội tuyển Bồ Đào Nha vì Thúy rất thích chàng tiền vệ đẹp trai Cristiano Ronaldo.(Cười). 

Cảm ơn Mai Phương Thúy!

Nguồn: Theo thethao VTC