Kinh hoàng chuyện ĐT Lào di chuyển

“Đố anh biết, chúng tôi mất tổng cộng bao nhiêu thời gian để đến được Phuket?”. Niwat Klay Sang – trưởng đoàn bóng đá Lào hỏi người viết như vậy.“Đố anh biết, chúng tôi mất tổng cộng bao nhiêu thời gian để đến được Phuket?”. Niwat Klay Sang – trưởng đoàn bóng đá Lào hỏi người viết như vậy.

“Đố anh biết, chúng tôi mất tổng cộng bao nhiêu thời gian để đến được Phuket?”. Niwat Klay Sang – trưởng đoàn bóng đá Lào hỏi người viết như vậy.

 

Tôi đã ngã ngửa người khi nghe được câu trả lời từ chính anh: “40 tiếng! Đúng 40 tiếng tròn, bạn ạ!”. Tưởng Niwat nói khoác, tôi hỏi thêm 2 thành viên nữa của ĐT Lào thì cũng nhận được câu trả lời tương tự.

 

Thì ra: Lào đến Thái Lan bằng đường bộ. Đầu tiên, họ di chuyển từ thủ đô Vienchan của nước mình đến thủ đô Bangkok của Thái Lan. Sau đó từ Bangkok đến Phuket. Quá trình di chuyển đó “ngốn” đúng 40 tiếngkhônghơn không kém.

 

Niwat kể: “Đường từ Vienchan đến Bangkok khó đi kinh khủng. Mà trời thì nóng, nên ai cũng thấy oải. Đến khi tới Phuket rồi thì tất cả chúng tôi đều mệt như từ âm phủ đi lên”.

 

Thầy trò ĐT Lào trên sân tập

 

Sau một ngày nghỉ ngơi, sự mệt mỏi vẫn không hề tan đi trên khuôn mặt và trong những nụ cười gượng ghịu của các cầu thủ Lào. Tuy nhiên, tới chiều họ vẫn quyết định ra sân tập.

 

Nhìn ĐT Lào tập, có một điểm dễ thấy là những đường chuyền và những cú sút của họ khá vụng. Tuy nhiên, ai cũng chăm chỉ tập, và tập xong thì tất cả đứng chụm lại, cùng hét lên một tiếng. Nhìn cảnh đó, Niwat nói với chúng tôi: “Anh thấy chưa, tính thần của chúng tôi máu lắm. Chúng tôi có thể thua về chuyên môn, nhưng nhất định không chịu thua về ý chí”.

 

Thực ra ĐT Lào lần này là một đội bóng trẻ, với tuổi bình quân 18. Cầu thủ có thể coi là “sao” nhất trong ĐT là tiền đạo Namnao Singto – người đang chơi ở giải hạng Nhất Thái Lan.

 

Tuy nhiên, có một nhân vật khá quen biết với người hâm mộ Việt Nam có mặt ở ĐT Lào. Đó chính là HLV trưởng Chaichana – người mà thời còn làm cầu thủ đã không ít lần chạm chán với ĐTVN, và cũng là người nổi tiếng với việc “nói tiếng Việt giỏi như nói tiếng Lào”.

 

Hôm nay, nhìn các cầu thủ Lào chăm chỉ tập luyện và cười thật vui, không ai nghĩ là họ đã phải trải qua một hành trình di chuyển kinh hoàng kéo dài 40 tiếng từ Vienchan sang Phuket.

Nguồn: Theo VTC