Khai mạc VCK giải U21 QG – Báo Thanh Niên 2015: Chủ nhà bị chia điểm

Chiều nay (22/10), VCK giải bóng đá U21 QG- Báo Thanh Niên 2015 chính thức khởi tranh trên SVĐ Thống Nhất – TP.HCM. Ở trận khai màn bảng A, chủ nhà TP.HCM đã bị Gia Lai chia điểm với tỷ số 1-1.

Ông Nguyễn Minh Triết – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước xuống sân động viên các cầu thủ trẻ trước trận đấu

Tới dự lễ khai mạc và dự khán trận đấu đầu tiên của VCK có ông Nguyễn Minh Triết – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Võ Văn Thưởng – Ủy viên BCH Trung Ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thanh ủy TP.HCM; ông Nguyễn Phi Long – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch HLHTN VN; ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Trần Quốc Tuấn và ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó Chủ tịch LĐBĐ VN; ông Võ Quốc Thắng – Chủ tịch công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN; ông Phan Nguyễn Như Khuê – Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao TP.HCM, Nhà báo Nguyễn Công Khế – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải, Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Phó TBT báo Thanh Niên, Phó trưởng BTC giải; đại diện các Nhà tài trợ cùng hơn 7000 khán giả yêu bóng đá trẻ.

Sau lễ khai mạc ngắn ngọn và sôi động, trận đấu mở màn VCK giữa chủ nhà TP.HCM và Gia Lai đã diễn ra rất hấp dẫn. Đây cũng là trận đấu thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người hâm mộ, bởi ngoài mong muốn được chứng kiến sự chuyển mình của bóng đá trẻ thành phố mang tên Bác, họ cũng háo hức được xem màn thể hiện của đội khách với nhiều gương mặt từ lò đào tạo HAGL Arsenal JMG như Minh Vương, Đông Triều, Anh Tài, Tiến Hoài, Văn Tiến…

Đông đảo khán giả tới sân Thống Nhất để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ

Đáp lại sự quan tâm của đông đảo khán giả hâm mộ, cầu thủ 2 đội đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao, tạo nên một thế trận đôi công cởi mở. Tuy nhiên, với khả năng kiểm soát bóng khá tốt, các cầu thủ trẻ phố Núi gây được nhiều sức ép hơn bên phần sân đội bạn. Đến phút 12, họ có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0 khi cầu thủ Xuân Tình của TP.HCM trong nỗ lực bật cao đánh đầu cản phá đường đá phạt của Đông Triều, đã đưa bóng phản lưới nhà, khiến thủ thành Minh Toàn không kịp phản ứng.

Bị thủng lưới, các cầu thủ TP.HCM nỗ lực dâng lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Phút 24, họ có cơ hội rất tốt để quân bình tỷ số, nhưng Hoàng Phương lại dứt điểm không thành công trong thế đối mặt với thủ thành Văn Tiến.

Trong thời gian còn lại của hiệp 1, cả hai đội đều có thêm một số cơ hội trước khung thành của nhau, nhưng các chân sút đều không chuyển hoá được thành bàn. Trong đó đáng tiếc nhất là cú sút đưa bóng đi trúng xà ngang của Ksor Úc bên phía Gia Lai ở phút 37 và pha dứt điểm đi chệch cột dọc của Hoàng Phương bên phía TP.HCM ở phút cuối cùng trước giờ nghỉ.

TP.HCM (trắng) và Gia Lai (xanh) bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu.

Sang hiệp hai, TP.HCM tiếp tục nỗ lực duy trì sức ép bên phần sân của Gia Lai. Tuy nhiên, các học trò của HLV Phùng Thanh Phương vẫn thiếu một chút may mắn để có thể thay đổi cục diện khi bóng lại tìm đến đúng xà ngang khung thành Gia Lai sau tình huống dứt điểm của Hoàng Phương ở phút 53.

Mặc dù vậy, những nỗ lực không mệt mỏi của các cầu thủ trẻ chủ nhà cũng đã đền đáp khoảng 10 phút sau đó. Xuất phát được một đợt tấn công trung lộ, Xuân Dư thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội, tung cú dứt điểm kỹ thuật trong vòng cầm, gỡ hoà 1-1 cho TP.HCM. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu, bởi trong thời gian còn lại, thế trận diễn ra khá cân bằng và không đội nào tạo nên sự khác biệt.

Như vậy, với việc TP.HCM và Gia Lai cầm chân nhau trong trận khai mạc, đội bóng nào giành thắng lợi ở cặp đấu tiếp theo (diễn ra lúc 18h30 cùng ngày) giữa An Giang và Thừa Thiên Huế, đội đó sẽ có lợi thế rất lớn trong cuộc đua vào bán kết tại bảng đấu này.

Lịch thi đấu và kết quả: