Khai mạc VCK Giải bóng đá U.21 QG- Báo Thanh Niên 2008: Bất ngờ từ trận đầu tiên

Lễ khai mạc diễn ra đơn giản nhưng trang trọng và lôi cuốn, hấp dẫn hàng vạn khán giả Bình Định. Ngay trận đấu đầu tiên,…

Lễ khai mạc diễn ra đơn giản nhưng trang trọng và lôi cuốn, hấp dẫn hàng vạn khán giả Bình Định. Ngay trận đấu đầu tiên, bất ngờ đã xảy ra khi An Đô An Giang giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Boss Bình Định.

 

Chiều 4.9, các ngả đường quanh sân Quy Nhơn tấp nập và vui nhộn bởi rất đông khán giả hâm mộ môn thể thao vua kéo đến sân cổ vũ cho các đội bóng trẻ tại giải U.21 Báo Thanh Niên 2008. Đến dự khán có ông Vũ Hoàng Hà – Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định (BĐ), ông Huỳnh Vĩnh Ái – Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Thiện – Chủ tịch UBND tỉnh BĐ, anh Phan Văn Mãi – Bí thư T.Ư Đoàn TNCS HCM, ông Trần Quốc Tuấn – Tổng thư ký LĐBĐ VN.

Trống trận Tây Sơn khiến ngày khai mạc thêm tưng bừng

 

Đúng 15 giờ, các ca sĩ Quang Dũng, Minh Thư, Hàn Thái Tuấn hâm nóng cầu trường bằng những bài hát trẻ trung, sôi nổi. Các nghệ sĩ của BĐ cũng đã tạo nên không khí rộn ràng bằng những hồi trống liên hồi, vui nhộn. Đặc biệt nhất là tiết mục múa nón của 600 nữ sinh đất BĐ trong trang phục áo dài truyền thống VN.

 

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu: “Giải U.21 Báo Thanh Niên được tổ chức lần thứ 2 tại BĐ là một vinh dự và niềm tự hào của người dân đất võ. Đây là cơ hội rất tốt để bóng đá BĐ phát triển, người hâm mộ BĐ được hòa mình trong không khí bóng đá vui nhộn, được chứng kiến những trận cầu đẹp mắt”. Ông Nguyễn Công Khế – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng BTC giải ngỏ lời cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh BĐ đã phối hợp tốt cùng với Báo Thanh Niên để tổ chức giải thành công, góp phần tạo nên sân chơi bổ ích giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội thể hiện mình, nhằm phát hiện tài năng cho bóng đá VN. Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Công Khế khẳng định rằng đây sẽ là giải đấu có chất lượng cao nhất từ trước đến nay.

 

* Chủ nhà Boss Bình Định thất thủ 0-2 trước An Đô An Giang

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên giữa chủ nhà Boss Bình Định và An Đô An Giang (AG) khá hấp dẫn. Với các cầu thủ có khả năng chơi tấn công tốt như Đình Hiệp (11), Tăng Tuấn (10), Trọng Hoàng (7), Thanh Sang (9)… BHL đội BĐ đã rất tự tin bố trí đội hình 4-3-3 để tạo thế áp đảo ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, BĐ đã không thực hiện được ý đồ của mình, do những trụ cột của BĐ chưa tạo được sự kết nối với các cầu thủ được tăng cường từ SLNA và HAGL nên đã không phát huy được sức mạnh của mình.

Lối đá áp sát và di chuyển liên tục của AG cũng đã khiến BĐ nhanh chóng bị vỡ trận. Các cầu thủ AG đã chủ động được thế trận ngay từ lúc nhập cuộc và không tạo khoảng trống cho các cầu thủ chủ nhà triển khai bóng. Hơn nữa, do các cầu thủ đá tuyến giữa của đội bóng đất võ như Thành Tài (8), Trọng Hoàng, Quang Huy (26) quá ham tấn công, không hỗ trợ phòng thủ nên đã tạo cơ hội tốt cho đội khách.

Niềm vui thắng trận của các cầu thủ trẻ An Đô An Giang

Phút 40, do lỗi để mất bóng của trung vệ Ngọc Nguyên (2-BĐ), Hải Đăng (19-AG) đã chớp cơ hội để mở tỷ số. Phút 53, hàng thủ của BĐ lại bọc lót không tốt để cho Hải Đăng thoải mái chuyền cho  Văn Mộc (7-AG) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0. Sau 2 bàn thua, chủ nhà cố gắng vùng lên nhưng họ đã thiếu may mắn bởi những pha dứt điểm của Đình Hiệp, Trọng Hoàng… đã không thành bàn. Phút cuối trận, BĐ còn mất người khi Đình Hiệp lãnh thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Dù thua trận, nhưng BĐ vẫn còn cửa vào bán kết nếu họ chiến thắng ở 2 trận đấu còn lại. Cầu thủ Hải Đăng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

 

* Đồng Nai buộc Đà Nẵng phải chia điểm

Nhiều cơ hội tấn công, nhưng các chân sút Đà Nẵng đã không thể chọc thủng được mành lưới đối phương – Ảnh: Khả Hoà

Thủ môn Thanh Thắng (30), sinh năm 1988, cao 1m71 chính là cầu thủ đã góp công lớn nhất mang lại 1 điểm đầu tiên tại VCK giải U.21 Báo Thanh Niên cho đội Đồng Nai trong trận hòa 0-0 trước đối thủ rất mạnh là SHB Đà Nẵng.


Suốt cả trận, chính đôi tay quá xuất sắc của Thanh Thắng đã khước từ mọi cơ hội của đội bóng sông Hàn. Không dưới 5 cơ hội mười mươi được các cầu thủ của Đà Nẵng tạo ra như của Phúc Hiệp (20), Hùng Sơn (8) trong hiệp 1, Ngọc Thông (7), Hoàng Quãng (3)… ở cuối hiệp 2. Thế nhưng, tất cả đều không thể làm rung mành lưới do thủ môn Thanh Thắng trấn giữ – nhờ vậy, chàng thủ môn này cũng được các nhà báo và các giám sát bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ở trận này, với lối chơi phòng ngự phản công, Đồng Nai cũng suýt làm nên chuyện, nếu ít nhất 2 cơ hội ở giữa hiệp 1 và đầu hiệp 2 do Hữu Phát (10) và Đức Nhân (17) cụ thể thành bàn.

 

Trong khi đó, dù không quá thất vọng, nhưng với trận hòa này đội U.21 Đà Nẵng đã kéo dài kỷ lục toàn hòa thật đáng nể của mình khi tham dự các VCK U.21 Báo Thanh Niên kể từ năm 2004 đến nay. Tổng cộng Đà Nẵng đã có 11 trận hòa, tính từ trận hòa cuối vòng bảng tại VCK năm 2004 đến các trận tại vòng bảng ở các VCK năm 2005, 2006, 2007 và bây giờ là trận ra quân ở giải năm nay.

 

Như vậy, sau lượt đầu tiên của bảng A: An Giang tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm (hiệu số: 2/0), xếp tiếp theo là Đà Nẵng (1 điểm, 0/0); Đồng Nai (1 điểm, 0/0) và chủ nhà Bình Định (0 điểm, 0/2).

Nguồn: Thanh Niên Online