Hướng về miền Trung: Quê nhà tôi ơi!

Cả nước đang chia sẻ thiết thực với đồng bào miền Trung ruột thịt để khắc phục thiệt hại từ cơn bão lũ và một bộ phận không nhỏ cầu thủ, HLV cũng hướng về quê nhà với nỗi lo lắng khôn nguôi.

Cả nước đang chia sẻ thiết thực với đồng bào miền Trung ruột thịt để khắc phục thiệt hại từ cơn bão lũ và một bộ phận không nhỏ cầu thủ, HLV cũng hướng về quê nhà với nỗi lo lắng khôn nguôi.

 

Bố mẹ, con cái, anh chị em của họ đang ngày đêm vật lộn với bão lũ, những mất mát không thể định lượng trong một “cuộc chiến” còn phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đưa cuộc sống trở về với đúng quỹ đạo.

Không về, lòng thắt cơn đau

Đinh Thanh Trung, tuyển thủ Olympic QG, kể rằng, khi lên đường đá giao hữu với An Độ, anh rất lo cho mẹ bởi cơn bão lũ tấn công miền Trung ngày một dữ dội hơn và căn nhà nhỏ bé của mình nằm lọt thỏm trong vùng lũ. Trung tâm sự: “Lên mạng đọc báo, xem lại clip hình ảnh cơn lũ đổ về nhà mình, em rất lo lắng và sốt ruột. Bố mất rồi, tất cả tình yêu thương đều dành hết cho mẹ. Bây giờ, mẹ ở nhà một mình cùng đứa cháu 5 tuổi. Lo lắng nhất là khi điện thoại, phương tiện liên lạc duy nhất, bị đứt. Anh chị đang làm ăn xa, em cũng không ở Việt Nam”.

 

Giống như Đinh Thanh Trung, tiền đạo Nguyễn Ngọc Anh cũng hướng về quê nhà với nỗi lo ngày một lớn. Con nước lũ dâng lên ngập cả tầng 1 buộc cả gia đình phải chuyển hết đồ đạc lên tầng 2 để sống ở đó. Bị cô lập với thế giới bên ngoài, sinh hoạt của cả nhà bị giới hạn bởi căn nhà vài chục mét vuông mà “lương thảo ngày một cạn kiệt mà không biết khi nào cơn lũ mới kết thúc?”.

 

Thủ môn Dương Hồng Sơn lên tập trung đội tuyển muộn 1 ngày bởi giao thông bị đình trệ, tuyến đường từ Nghệ An ra Hà Nội bị chia cắt bởi mênh mông nước lũ. Sơn nói trong lo lắng: “Nhà bố mẹ em không ngập nhưng xung quanh chỉ toàn nước với nước. Di chuyển rất khó khăn và phải dùng thuyền để đi chợ mua thức ăn. Ở nhà chỉ có hai ông bà mà mình thì phải làm nghĩa vụ quốc gia. Lo lắm, nhưng cũng chỉ biết cầu cho cơn bão lũ chóng qua đi”.

 

Bố… vắng nhà ngày bão

Bây giờ, cứ nói đến bão lũ là HLV Phan Thanh Hùng lại giật mình. Một năm trước, cơn bão lớn đổ vào Đà Nẵng, hất tung mái nhà và đẩy vợ con thầy Hùng vào cảnh “có nhà cũng như không”. Hôm rồi, khi HN.T&T mang Cúp về Đà Nẵng cũng đúng vào dịp bão, nói chuyện cũ, vợ thầy Hùng tâm sự: “Lúc đó, ba mẹ con ở nhà không biết xoay sở ra sao, trong nhà mưa như ngoài trời, con trai còn nhỏ quá, chưa thay thế bố đuợc nên 3 mẹ con chẳng biết làm sao!”. Kết thúc giải U.21 QG tại TP.HCM, HLV Phan Thanh Hùng đi thẳng vào tâm bão để “khắc phục hậu quả” và làm chỗ dựa cho cả gia đình.

 

Thời điểm đó, ĐTQG cũng tập trung mà HLV Phan Thanh Hùng là một trong những trợ lý. Mất liên lạc, HLV thủ môn Trần Văn Khánh đâm ra lo lắng: “Không hiểu có chuyện gì không mà mấy hôm nay gọi điện cho Hùng không được? Mù tịt thông tin nên càng lo”. Về sau, chính ông Hùng giải thích: “Trong nhà không có lấy một chỗ khô nên điện thoại bị ngâm nước. Mà nếu điện thoại còn sống thì cũng chẳng có điện đâu mà xạc pin”.

 

Đã từng sống trong lo lắng, thậm chí là sợ hãi, HLV Phan Thanh Hùng và những cậu học trò đồng cảnh ngộ của mình đồng cảm với những mất mát của người dân vùng bão lũ. Thế nên, chính họ là người chủ động và tham gia rất nhiệt tình vào công tác từ thiện, có những người đóng góp nhiều lần, ở CLB, ở đội tuyển và cả ở địa phương.

 

CĐV hướng về miền Trung

Diễn đàn CĐV Hải Phòng (hp-fc.com) đã khởi động một cuộc vận động mang tên “Vì miền Trung ruột thịt”, nhằm chia sẻ với đồng bào đang hứng chịu những thiệt hại to lớn do bão lũ gây ra. Họ đã lập ra các nhóm tình nguyện quyên góp tiền, vật phẩm thiết yếu như quần áo, sách vở, mỳ tôm, gạo… và chuyển về cho đồng bào.

 

Lấy khán đài A của sân Lạch Tray làm trụ sở, trạm tiếp nhận đồ làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Từ ngày 20/10 đến 14h ngày 21/10, hội đã tiếp nhận hơn 10 tấn vật dụng thiết yếu và hơn 50 triệu đồng. CĐV của XM.HP trên toàn quốc cũng đã gửi về nhiều vật phẩm và số tiền hơn 6 triệu đồng. Thầy trò HLV Vương Tiến Dũng cũng gửi tới đồng bào miền Trung những tình cảm thiết thực và nhận lời đá trận giao hữu với ĐTVN vào ngày 16/11 tới để quyên tiền ủng hộ đồng bào. Đội XM.HP cũng tổ chức những chuyến xe để liên tục vận chuyển vật dụng đến miền Trung với mong muốn cùng với nhân dân cả nước kịp thời giải quyết khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống cho đồng bào.

Trong khó khăn, hoạn nạn, hơn lúc nào hết, chúng ta mới hiểu sức mạnh của bóng đá, “bóng đá vị nhân sinh”!…

 

Lấy bão lũ làm… giáo án

Những ngày qua, thông tin về cơn bão lũ miền Trung liên tục được phát đi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Những thước phim, hình ảnh và cuộc đấu tranh kiên cường của người dân miền Trung đang là bài học cho tất cả các tuyển thủ ở ĐTVN, Olympic VN. Không chỉ HLV Phan Thanh Hùng mà cả HLV Calisto đều truyền đạt đến các học trò một thông điệp: Cuộc chiến chống thiên tai mới là cuộc chiến khó khăn nhất, ác liệt nhất. Đồng bào miền Trung đã vượt lên bằng sự dũng cảm và nỗ lực hết mình. Đó là điều tất cả các cầu thủ phải học tập.

 

Thùy Minh

Báo Bóng Đá