Hồng Sơn, Ngọc Châm đăng quang Qủa bóng vàng

Cầu thủ hay nhất AFF Cup – Dương Hồng Sơn và tiền đạo Ngọc Châm đã đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2008. Thứ tự hai danh hiệu bạc, đồng nam cũng không đổi cho Như Thành và Công Vinh.

Cầu thủ hay nhất AFF Cup – Dương Hồng Sơn và tiền đạo Ngọc Châm đã đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2008. Thứ tự hai danh hiệu bạc, đồng nam cũng không đổi cho Như Thành và Công Vinh.


Trong cuộc đua 4 sao, Hồng Sơn về nhất khi đoạt số điểm 331 điểm, bỏ xa người về thứ hai Như Thành đến 97 điểm (234 điểm). Trong khi đó, chỉ có 203 điểm, tiền đạo Lê Công Vinh nhận phần thưởng Quả bóng đồng.

Dương Hồng Sơn hạnh phúc với danh hiệu Quả bóng vàng 2008. Ảnh: An Nhơn

Lần đầu tiên được bầu chọn là Cầu thủ Việt Nam hay nhất năm 2008, thủ môn xuất sắc nhất AFF – Dương Hồng Sơn đã không khỏi xúc động khi nhận giải. “Tôi rất hạnh phúc với danh hiệu cao quý này. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì tôi đã cống hiến cho bóng đá nước nhà trong năm qua. Vinh quang này tôi cũng dành tặng cho thầy Calisto, người đã tin tưởng tôi ở tuyển quốc gia. Và cho tôi cũng gửi đến người hâm mộ lời cảm ơn khi đã luôn theo ủng hộ tôi và tuyển Việt Nam “, Sơn chia sẻ cảm xúc.


Để có những pha cứu thua xuất thần tại AFF Cup vừa qua, thủ môn CLB T&T Hà Nội tiết lộ rằng, người đã liên tinh thần, chấp cánh cho anh trong những pha bóng giải nguy đó chính là vợ và con anh. “Khi vào trận đấu hay những tình huống đối mặt với các tiền đạo, tôi luôn nhớ đến vợ và con. Chính vợ và con là nguồn động viên và luôn theo sát tôi. Tôi xin dành tặng phần thưởng này cho vợ và con yêu”, Sơn tâm sự.

Ngọc Châm và Hồng Sơn trở thành hai cầu thủ nam nữ hay nhất Việt Nam năm 2008. Ảnh: An Nhơn.

Ở cuộc đua danh hiệu nữ, Ngọc Châm thắng áp đảo 3 cầu thủ còn lại để đoạt Quả bóng vàng, khi có 397 điểm. 2008 có thể xem là năm thành công mỹ mãn của tiền đạo CLB Hà Nội. Ở cấp CLB, Châm giúp đội nhà đoạt chức vô địch quốc gia. Còn ở cấp tuyển quốc gia, tiền đạo mang áo số 9 để lại dấu ấn sâu đậm ở AFF Cup với những bàn thắng quan trọng giúp đội nhà đánh bại các đối thủ ngang tầm là Myanmar, Thái Lan và chỉ chịu khuất phục trước đội bóng mạnh Australia trong trận tranh HC vàng diễn ra tại sân Thành Long (TP HCM).


Danh hiệu Quả bóng bạc thuộc về trung vệ Đào Thị Miện (Hà Nội), với 197 điểm. Trong khi đó, với 99 điểm, tiền vệ Trần Thị Kim Hồng (TP HCM) nhận Quả bóng đồng. 


Quả bóng vàng nam Dương Hồng Sơn:“Giấc mơ đã trở thành hiện thực”

Rất hạnh phúc khi biết mình trở thành chủ nhân mới của Quả bóng vàng – giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh các tài năng bóng đá hàng đầu của Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức bầu chọn và trao tặng hàng năm – Dương Hồng Sơn (lá chắn tin cậy của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2008) cho biết: “Trước lễ trao giải, tôi nghĩ mình có khoảng 70% cơ hội giành giải thưởng danh giá Quả bóng vàng. Nhưng tôi cũng rất hồi hộp, sợ giấc mơ không thành. Tôi đã luôn mơ ước có ngày góp mặt trong buổi lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam, và cho dù đó chỉ là danh hiệu Quả bóng đồng thì tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Nay, với danh hiệu Quả bóng vàng 2008, giấc mơ đời cầu thủ của tôi đã trở thành hiện thực. Được đứng trên bục cao nhất thì còn gì tuyệt vời hơn?”.

 

Vài nét về thủ môn Dương Hồng Sơn:

Sinh ngày 20-10-1982 tại Nghệ An

Cao: 176 – nặng: 72 kg

Tên CLB, đội bóng đã tham gia thi đấu: TCDK SLNA, T&T Hà Nội


Những cú tung người phá bóng ngoạn mục, sự chắc chắn trong các pha “xuất tướng” đã biến Hồng Sơn thành “ông chủ khu cấm địa” thực sự. Chiến thắng của tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2008 mang đậm dấu ấn của chàng thủ môn xứ Nghệ này.

Hồng Sơn tạo ấn tượng tốt từ đầu giải bằng những phản xạ tuyệt vời, cứu nguy nhiều bàn thua trông thấy. Trong năm qua, phong độ của anh tương đối ổn định. Anh là nhân tố quan trọng giúp đội T&T Hà Nội thăng hạng V-League mùa này.

Khả năng của Hồng Sơn không chỉ được các nhà chuyên môn trong nước nhìn nhận mà ngay cả các nhà chuyên môn của AFF cũng đánh giá cao. Chính vì thế, Hồng Sơn đã giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008”.


Quả bóng vàng nữ Đỗ Thị Ngọc Châm: “Quả bóng vàng là bước ngoặt của sự nghiệp”

Cũng không thể kìm giữ được nụ cười đầy hạnh phúc, Đỗ Thị Ngọc Châm (tân nữ hoàng của bóng đá nữ Việt Nam, ảnh) thổ lộ: “Trong quãng đời cầu thủ, khi bị dính hết chấn thương này đến chấn thương khác, nhiều lúc tôi tự than thở: Sao mình đen vậy? Nhiều khi tôi chỉ dám khóc thầm, chán nản và cũng có lúc định chia tay sân cỏ vì chấn thương hành hạ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là cuối cùng tôi vẫn được ra sân và chơi bóng với niềm đam mê. Với danh hiệu Quả bóng vàng 2008, tôi nghĩ đây là một bước ngoặt quan trọng của sự nghiệp, chứ không đơn thuần là chuyện… đổi vận.

Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Với Quả bóng vàng trong tay, giờ đây, tôi khát khao cháy bỏng có thêm chiếc HCV SEA Games 25. Rồi sau đó, nếu tôi có thể giành thêm một danh hiệu Quả bóng vàng nữa thì quá tuyệt vời rồi còn gì”.

 

Vài nét về tiền đạo Đỗ Thị Ngọc Châm

– Sinh năm 1985, tuổi con trâu chính hiệu, khoác áo nữ Hà Nội.

– Ngoài ra còn nghề tay trái rất “ăn” là viết báo thành thạo và từng có bài về chân dung các nữ tuyển thủ Việt Nam Đào Thị Miện, Tuyết Mai, Kim Chi, Ngọc Anh… trên Báo Bóng Đá với bút danh NC.

Mảnh khảnh, xinh xắn, rất nhiều người nói rằng, Ngọc Châm hợp với công sở hoặc đại loại là những việc dành cho phụ nữ, cô nhất quyết không thể là một VĐV thể thao. Ấy vậy mà bằng lòng đam mê và đặc biệt là sự khổ luyện, nhẫn nại, cô gái Hà thành nhỏ nhắn đã là một trong những nữ cầu thủ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam năm 2008.

Không cao, cũng không “dầy”, nhưng Châm được các thầy đánh giá là có những tố chất đặc biệt. Sức bền, dẻo dai – cô luôn dẫn đầu trong các bài tập thể lực, khéo, thông minh trong các pha xử lý với bóng và đặc biệt là có duyên ghi bàn.

Ngọc Châm đảm nhiệm vai trò chủ công của tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 2007, Asian Cup 2008, AFF Cup 2008, và chơi rất nổi bật. Ở màu áo CLB, năm 2008 cũng là năm rất thành công của Ngọc Châm. Cô ghi 6 bàn thắng ở giải VĐQG, góp công lớn đưa Hà Nội giành chức vô địch.

Ngọc Châm tiết lộ, bóng đá và cô có duyên kỳ ngộ, cô sẽ nỗ lực tới khi không còn sung sức và sau đó sẽ giải nghệ trở về với thiên chức của một người phụ nữ. Hiện Châm đang là sinh viên của trường Đại học TDTT…

 

Nguồn: Theo VnExpress và SGGP