Hôm nay, khai mạc VCK U17 QG: Sao Mai trẩy hội

Chiều nay (11/7), lễ khai mạc VCK U17 QG báo Bóng Đá – Cúp Thái Sơn Nam 2012 sẽ diễn ra trên sân vận động Tự Do (Huế). Cuộc tranh tài của những ngôi Sao Mai trên bầu trời bóng đá Việt chính thức bắt đầu.

Chiều nay (11/7), lễ khai mạc VCK U17 QG báo Bóng Đá – Cúp Thái Sơn Nam 2012 sẽ diễn ra trên sân vận động Tự Do (Huế). Cuộc tranh tài của những ngôi Sao Mai trên bầu trời bóng đá Việt chính thức bắt đầu.

 

RỘN RÀNG SẮC HUẾ

Đã khá lâu, có lẽ cũng cỡ 8 năm kể từ vòng chung kết Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2004, chúng tôi mới có dịp quay lại Huế, cũng như được xem lại những buổi tập luyện cho các màn trình diễn trong Lễ khai mạc trên sân Tự Do. 

Chiều qua, xem những màn tổng duyệt cuối cùng cho lễ khai mạc VCK U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2012, dù có thể không hoành tráng và tốn kém như hồi HKPĐ cách đây 8 năm, nhưng hình ảnh những chàng trai, cô gái Huế trong những tà áo dài đặc trưng rất Huế, và đang mướt mồ hôi trong cái nắng gay gắt của miền Trung, tự dưng những kỷ niệm và cảm xúc lại ùa về…

Cũng chính cái sự chỉn chu và nỗ lực của những nhà tổ chức địa phương, thể hiện qua những buổi tập luyện các màn ca múa, trống hội mang đậm màu sắc Huế cho một lễ khai mạc của giải đấu bóng đá trẻ, dù không quá nhiều tiết mục, nhưng khiến chúng tôi cùng những thành viên tham dự giải phải trân trọng. 

Và chiều nay, sắc Huế rộn ràng từ những buổi tập luyện vất vả của các nhà tổ chức, những diễn viên trẻ tham gia trong các tiết mục, hy vọng sẽ tạo được những dấu ấn và mang đến niềm vui cho các cầu thủ trẻ, những thành viên tham dự và hàng triệu khán giả xem trực tiếp qua màn ảnh truyền hình.

HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI
Cho đến thời điểm này, tức cũng đã 8 năm sau cái ngày VCK giải bóng đá trẻ quốc gia do báo Bóng đá tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 tại Hải Phòng (thời điểm ấy giải còn mang tên là U18 chứ chưa phải 17 như bây giờ), nhưng vẫn có rất nhiều cầu thủ đã thành danh như Nguyễn Đại Đồng – hiện đang chơi cho CLB Hà Nội – nhớ rõ mồn một cái giải đấu mà anh xem như bước ngoặt của cuộc đời mình. 

Trò chuyện cùng chúng tôi, Đại Đồng kể vanh vách những trận đấu ở mùa giải năm ấy, khi anh tròn 17 tuổi và thi đấu cho CLB Thành Long (TP.HCM), đặc biệt là trận chung kết gặp Sông Lam Nghệ An. “Đã 8 năm tôi qua, nhưng tất cả những hình ảnh của giải vẫn hiện rõ trong tôi, bởi giải đấu ấy chính là bước đệm lớn nhất và giúp tôi có một sự nghiệp và cuộc sống như hôm nay”, anh tâm sự.

Những lời chia sẻ rất thật của Đại Đồng và nhiều cầu thủ trẻ từng thi đấu và thành danh ở giải U18 trước đây và U17 hiện nay, khiến chúng tôi – báo Bóng Đá, những người đã và đang tổ chức giải đấu trẻ U17 QG vững tin rằng mình đã làm được những điều có ích, cũng như đang cùng chung tay xây dựng nền tảng cho bóng đá nước nhà, bởi như người ta thường bảo “móng phải thật chắc thì nhà càng xây được cao”.

Hôm nay, VCK U17 QG báo Bóng Đá – Cúp Thái Sơn Nam 2012 chính thức khai hội trên sân Tự Do, mở đầu cho những cuộc tranh tài hấp dẫn của 8 đội bóng trẻ xuất sắc nhất cả nước. 

Hôm nay, chúng ta hy vọng từ giải đấu này sẽ phát hiện và ươm mầm cho những tài năng bóng đá của ngày mai! 

Theo bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA