HLV Pim Verbeek: Chúng tôi hoàn toàn hài lòng

HLV trưởng ĐT Australia Pim Verbeek cho biết, ông hài lòng với việc rời sân Yokohama với 1 điểm sau trận hoà không bàn thắng với chủ nhà Nhật Bản tối qua (11/2).

Craig Moore (left) and Jason Culina congratulate each other after Australia’s goalless draw with Japan in Yokohama. (AFP)

HLV trưởng ĐT Australia Pim Verbeek cho biết, ông hài lòng với việc rời sân Yokohama với 1 điểm sau trận hoà không bàn thắng với chủ nhà Nhật Bản tối qua (11/2).

Trong suốt trận đấu, không có nhiều cơ hội được tạo ra và những cơ hội tốt nhất đều thuộc về phía Nhật Bản. Trong đó Yasuhito Endo có pha dứt điểm làm bó tay thủ môn Mark Schwarzer ở phút thứ 70 nhưng bóng đi ra ngoài khung thành trong gang tấc. Sau đó ít phút, Keiji Tamada lại có cú đánh đầu hiểm hóc ở một tư thế rất thuận lợi, nhưng bóc đi vọt xà ngang. Tiếp theo, đến lượt Makoto Hasebe có cú sút đi chệch cột dọc.

Phát biểu sau trận đấu, HLV ĐT Australia Pim Verbeek cho biết, “Sau 90 phút, tôi phải thẳng thắn thừa nhận là mình hài lòng với tỷ số hoà 0-0. Khoảng 60 phút đầu tiên, chúng tôi đã chơi phòng ngự rất tốt nhưng 20 – 25 phút còn lại, chúng tôi đã có dấu hiệu mệt mỏi và Nhật Bản đã kiểm soát bóng nhiều hơn và cũng trở nên nguy hiểm hơn”.

“Tất nhiên, tôi không luôn luôn hài lòng với cách chơi như vậy nhưng với sự chuẩn bị không được nhiều, nên những gì mà các cầu thủ của tôi thể hiện ngày hôm nay đã là tốt nhất rồi”.

“Tôi nghĩ là mình không thể chê trách điều gì ở các học trò. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình quá tốt khi đối đấu với một đội bóng mạnh như Nhật Bản”.

“Các cầu thủ Nhật đã chơi đúng như những gì chúng tôi dự đoán. Chỉ một bất ngờ duy nhất là việc Matsui thi đấu ngay từ đầu thay vì Okubo như chúng tôi nghĩ”.

“Đúng là họ có lối đá rất nhanh và chơi gắn kết. Họ di chuyển nhiều và kiểm soát thế trận tốt. Chúng tôi không ngạc nhiên về điều đó”.

Hiện nay, Australia đang đứng đầu bảng với 10 điểm sau 4 trận đấu. Tiếp theo là Nhật Bản với 8 điểm và xếp thứ ba là Bahrain được 4 điểm. Với tình hình này, HLV Verbeek rất tin tưởng vào việc dành một vé đến Nam Phi năm 2010 và đây sẽ là lần thứ hai liên tiếp, các cầu thủ xứ sở “Chuột túi” có mặt tại một kỳ World Cup.

“Chúng tôi đã có được 6 điểm nhiều hơn đội đứng thứ Ba và còn 4 trận chưa đấu. Do vậy, tôi nghĩ, chúng tôi đủ khả năng giành  một suất dự VCK World Cup”.

“Chúng tôi cần thêm 6 điểm nữa trong 4 trận còn lại và thật may mắn vì Australia còn 3 trận thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi chưa chính thức giành vé đi Nam Phi, nhưng những gì chúng tôi đã làm được ngày hôm nay là một bước tiến lớn”.

Trong khi đó, HLV trưởng ĐT Nhật Bản Takeshi Okada chỉ tỏ ra hài lòng với cách chơi của các cầu thủ Nhật, nhưng thất vọng về mặt tỷ số, “thật là đáng tiếc khi trận đấu kết thúc với tỷ số hoà”.

“Các cầu thủ của chúng tôi đã trình diễn một thứ bóng đá tuyệt vời kể từ giữa hiệp một trở đi. Chúng tôi đã làm việc với nhau rất tốt và tạo ra một số cơ hội”.

“Chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường và đến giờ này, tôi có thể nói rằng chúng tôi đang tiến bộ và đi đúng hướng”.

Okada đã từng là HLV của Nhật Bản tại World Cup 1998. Ông cho biết thêm “Với những gì chúng tôi đã thể hiện trong trận đấu này, tôi nghĩ Nhật Bản có thể đối đầu với bất cứ đội bóng nào và chỉ cần cải tiến sự chính xác trong những trận đấu còn lại. Chúng tôi nên tiếp tục những gì mình đang làm”.

“Cách tốt nhất để cải thiện trình độ của chúng tôi là chơi những trận cầu căng thẳng và nhiều áp lực giống như tại VL World Cup

Nguồn: VFF