HLV Mai Đức Chung: "Mình càng đá càng "bốc…"

Từ Malaysia, HLV Mai Đức Chung nói về chiến thắng ngoạn mục của U-22 VN trước Sierra Leone, đó là chiến thắng của một tập thể thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ, đầy nỗ lực và càng thi đấu càng “bốc”…

Chào HLV Mai Đức Chung, rất nhiều độc giả  gửi lời chúc mừng ông cùng các học trò…


HLV Mai Đức Chung: Xin cảm ơn tất cả mọi người. Toàn đội đều rất phấn chấn sau chiến thắng trước đại diện đến từ châu Phi trong trận bán kết hôm nay. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất để không phụ lòng sự ủng hộ của mọi người.


U-22 VN đã có màn lội ngược dòng ấn tượng, hẳn ông rất hài lòng về các học trò?


– Phải nói rằng, hôm nay các cháu đã chơi với một tinh thần quyết tâm cao độ, rất đáng khen ngợi. Một tinh thần tuyệt vời, đặc biệt là sau khi chúng ta bị dẫn đến 2 bàn, các cháu vẫn không nao núng nên đã có được bàn rút ngắn và sau đó gỡ hòa.


Có thể nói, đội càng chơi càng bốc, trong khi đó, đối thủ của chúng ta dù thể lực tốt hơn nhưng tinh thần giảm sút đáng kể từ lúc Đức Thiện đưa trận đấu về thế quân bình.


Ông đã nói những gì với các cầu thủ trong các các thời gian “hội ý”?


– Tôi luôn bảo các cháu, cứ thoải mái mà đá, chẳng có gì phải lo lắng cả. Chúng ta đã xác định rồi, đây là một dịp để đội trui rèn, học hỏi. Lúc đội bị dẫn cách biệt, BHL dặn dò toàn đội cố gắng làm sao đừng để vỡ trận và các cháu đã làm được.


Khi bước vào đá hiệp phụ thì do thể lực của đội bạn tốt hơn nên “ưu tiên” trên hết của đội là làm sao không để thủng lưới và trong loạt sút penalty, thủ môn Tấn Trường đã phản xạ rất tốt, đẩy được 2 quả. Phải nói rằng, toàn đội khi ấy đều hết sức vui mừng, ôm chầm lấy nhau chia vui…

Việc tung người vào sân của HLV Mai Đức Chung có thể xem là bước ngoặt của trận đấu?


– Cũng có thể nói là như vậy, vì cả Quang Vinh lẫn Đức Thiện ghi những bàn thắng quan trọng. Với tôi, hôm nay cả 3 cầu thủ vào sân trong hiệp 2 là Vinh, Thiện và Minh Đức (thay Lê Văn Duyệt) đều chơi rất tốt.


Sau chiến thắng của U-22 VN, ông đã ở lại để xem đối thủ của chúng ta trong trận chung kết…


Malaysia (thắng Myanmar 4-0 ở bán kết) thì mạnh rồi, vì họ là ĐTQG, lại có một tháng rưỡi tập luyện ở CH Czech, trong khi thời gian của U-22 tập trung cùng nhau rất ngắn. Họ lại là chủ nhà nên chắc chắn ở “cửa trên” trong trận chung kết rồi.


Tuy nhiên, chúng tôi lại không bị sức ép nào cả, tinh thần đều thoải mái nên không có gì phải lo ngại. Chúng tôi tôn trọng đối thủ nhưng lại sẽ vào trận với tinh thần cao nhất. Tôi sẽ cho toàn đội nghỉ xả hơi trong ngày 24/10 để lấy sức trận đấu này…


Xin cảm ơn ông. Chúc ông và toàn đội tiếp tục mang tin vui về cho người hâm mộ!

Nguồn: Theo Vietnam Net

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM