HLV Domenech: Tôi chẳng còn gì để nói

Trận thua 0-2 trước Mexico đã đẩy Pháp vào thế “cùng đường” và nhiều khả năng sẽ phải sớm xách valy về nước sau khi vòng bảng kết thúc.

18/06/2010 00:00:00

Trận thua 0-2 trước Mexico đã đẩy Pháp vào thế “cùng đường” và nhiều khả năng sẽ phải sớm xách valy về nước sau khi vòng bảng kết thúc.

 

Có vẻ như kịch bản ở World Cup 2002 đang lặp lại với tuyển Pháp ở vòng chung kết bóng đá thế giới tại Nam Phi. Sau khi giành được một điểm trong trận đầu tiên, Pháp có rất nhiều sự lựa chọn trong trận thứ hai gặp Mexico. Đội bóng của HLV Domenech hoàn toàn có thể hướng tới một trận hòa và dồn toàn lực cho trận đấu cuối cùng với Nam Phi, đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng A, để giành vé đi tiếp.

 

HLV Domenech bất lực nhìn đội nhà bị Mexico quật ngã – Ảnh: AP

Thế nhưng, Pháp lại chọn lối chơi tấn công sòng phẳng với Mexico và pha bắt bẫy việt vị không chính xác của hàng phòng ngự đã tạo cơ hội cho Hernandez, tân binh của Man United, băng xuống đối mặt với thủ môn Lloris mở tỷ số. Sau đó, tỷ số đã được ấn định lên 2-0 cho Mexico nhờ pha lập công của Blanco trên chấm 11m. Phát biểu sau trận đấu, HLV Domenech cho biết tuyển Pháp vẫn chưa phải là đã hết hy vọng giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, khó có khả năng Uruguay và Mexico sẽ “chiến” hết mình trong trận đấu cuối vì chỉ cần một trận hòa, hai đội sẽ giành quyền đi tiếp.

 

Hãng Reuters đã dẫn lời HLV Domenech cho biết: “Tôi chẳng còn gì để nói. Đây thực sự là một nỗi thất vọng cho những ai đã đặt niềm tin vào chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng nhưng có một vài rắc rối đã xảy ra. Vẫn còn một trận đấu nữa. Chúng tôi phải thi đấu vì niềm kiêu hãnh và hy vọng vào một điều kỳ diệu. Ít nhất, chúng tôi cũng cần thi đấu đẹp mắt trong trận cuối. Tôi chẳng còn gì để nói khi đội bóng lại phải trông chờ vào đội khác”.

 

Tiền vệ Malouda cũng có vẻ như đã “buông xuôi” mọi chuyện sau trận thua trước Mexico. Anh cho hay: “Chúng tôi vẫn phải giữ lấy sự tự hào. Thật đáng xấu hổ khi để thua. Đây là một trận đấu đáng quên. Nhưng chúng tôi không thể rời World Cup mà không giành nổi một chiến thắng”.

 

Trong khi đó, HLV Aguirre của Mexico tỏ ra rất hạnh phúc trước chiến thắng quan trọng của đội nhà. Ông đã cho biết: “Đây là chiến thắng rất quan trọng trước Pháp, đội bóng hiện đang là á quân thế giới. Chúng tôi đã chơi tốt và tận dụng tốt những cơ hội mà chúng tôi có được”.

 

Tiền đạo Hernandez, người đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Mexico, thừa nhận rằng anh cảm thấy rất tự hào khi để lại dấu ấn ở một giải đấu lớn như World Cup. Tân binh của Man United thổ lộ: “Tôi có rất nhiều lý do để cảm thấy hạnh phúc. Không chỉ với bàn thắng đã giúp tôi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận mà còn là việc mang về chiến thắng cho đội nhà. Tuy nhiên, chiến thắng này mới chỉ là bước đầu tiên. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Chúng tôi sẽ không vội nghĩ tới Uruguay. Chúng tôi muốn tận hưởng cảm giác chiến thắng thêm chút nữa”.

Nguồn: Theo Thể thao Văn hóa