HLV Calisto: "Tết luôn thật ấm cúng & đặc biệt"

Henrique Calisto là người “Việt Nam” nhất trong số các HLV nước ngoài, bởi ông đã có 7 năm ăn Tết Việt. Tết Kỷ Sửu này, điều ông Tô mong ước nhất là bóng đá Việt Nam tiếp tục có một năm đầy ắp niềm vui…

Henrique Calisto là người “Việt Nam” nhất trong số các HLV nước ngoài, bởi ông đã có 7 năm ăn Tết Việt. Tết Kỷ Sửu này, điều ông Tô mong ước nhất là bóng đá Việt Nam tiếp tục có một năm đầy ắp niềm vui…


Như mọi năm, HLV Calisto lại đón Tết Kỷ Sửu tại TP.HCM. Ông dành thời gian đi thăm một số bạn bè và tặng quà những người thân thiết. Ông bảo đang tận hưởng những ngày nghỉ ít ỏi để thư giãn, sau một năm đại thành công nhưng cũng đầy sóng gió.

HLV Calisto đã có một năm thành công cùng BĐVN. Ảnh Minh Hoàng

Ăn Tết với danh hiệu vô địch AFF Cup, ông có thấy điều gì khác biệt so với những cái Tết Việt trước đây?


HLV Calisto
: Ồ, cái Tết của tôi cũng như mọi năm thôi. Tôi vẫn thấy một không khí ấm cúng và rất đặc biệt trên đất nước của các bạn. Khi tôi ra đường, có nhiều người dù không quen biết nhưng sẵn sàng nở một nụ cười với tôi.


Còn chuyện vô địch AFF Cup, đó là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ, nhưng không thể lúc nào cũng sống mãi trong những xúc cảm về nó. Ngay trong những ngày Tết này, tôi vẫn phải làm việc để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo của năm mới. Mùa bóng 2009 đã bắt đầu rồi.


ĐTVN kết thúc năm Mậu Tý bằng thất bại trước Trung Quốc, nhưng hầu như không có ai phàn nàn về ĐTVN. Ông nghĩ sao?


– Việc có những ý kiến chỉ trích sau mỗi thất bại là điều hết sức bình thường. Tôi đã rất quen với điều đó. Tôi chỉ mong rằng đó là những ý kiến mang tính xây dựng.


Riêng trận đấu với Trung Quốc, đó là một đối thủ mạnh. Các cầu thủ Việt Nam cũng đã mắc một số sai lầm, và đó là nguyên nhân khiến tôi phải làm việc cật lực hơn trong năm tới.


Người Việt Nam nào cũng có những điều ước trong ngày Tết. Ông có thể chia sẻ những mong ước của mình với người hâm mộ?


– Nếu được ước thì tôi sẽ ước rất nhiều. May mắn cho tất cả những người đang sống, để không còn những cảnh đời tội nghiệp, khó khăn. Hạnh phúc cho gia đình tôi, bạn bè tôi, cho tôi, đều là những điều tốt đẹp nhất…


Còn với bóng đá Việt Nam, tôi mong thành công sẽ đến nhiều hơn nữa. Tôi lúc nào cũng nghĩ đến chiến thắng. Tôi mong bóng đá Việt Nam đá trận nào thắng trận đó, lọt qua vòng loại ASIAN Cup, còn ĐT U-23 thì vô địchSEA Games…


Tất nhiên, đó chỉ là những điều ước. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lao động để biến nó thành hiện thực chứ, phải không?


Vâng, xin chúc ông thật nhiều hạnh phúc và bóng đá Việt Nam tiếp tục có thêm một năm thắng lợi!

 

Nguồn: Theo VNN