HLV A.Riedl: STôi hài lòng vì chúng tôi đã giành ngôi đầu bảng chỉ sau 3 trận đấu!⬝

Sau trận đấu, HLV A.Riedl cho biết ông rất vui mừng vì thành tích của đội tuyển tại vòng bảng, cho dù màn trình diễn của các học trò tại trận đấu này theo ông là còn chưa đúng với khả năng…

Bàn thắng duy nhất của thủ quân Tài Em đã giúp U23 Việt Nam vượt qua U23 Mynamar để chiếm ngôi đầu bảng mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Phát biểu sau trận đấu, HLV A.Riedl cho biết ông rất vui mừng vì thành tích của đội tuyển tại vòng bảng, cho dù màn trình diễn của các học trò tại trận đấu này theo ông là còn chưa đúng với khả năng của mình.

HLV trưởng U23 Việt Nam A.Riedl
– Xin chúc mừng U23 Việt Nam đã giành được thêm được một chiến thắng rất quan trọng, ông nhận xét thế nào về phong độ của các cầu thủ trong ngày thi đấu hôm nay?

+ Chúng tôi đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước trận đầu này và chúng tôi cần thêm 3 điểm nữa để có thể chắc chắn giành một suất tại bán kết. Chính điều đó đã tạo tâm lý khá căng thẳng cho các cầu thủ và họ đã chơi thật sự không đúng với khả năng của mình, đặc biệt là tại hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, hiệp hai các cầu thủ đã tuân thủ khá tốt chiến thuật đề ra, ghi được bàn thắng và bảo toàn thắng lợi. Nhìn chung, tôi hài lòng vì chúng tôi đã giành được được ngôi đầu bảng chỉ sau 3 trận đấu⬝
– Đã chắc ngôi đầu bảng, ông có suy tính gì cho trận đấu kế tiếp gặp U23 Indonesia?
+ Mọi việc giờ đây đã trở nên Sdễ thở⬝ hơn đối với U23 Việt Nam và trận gặp U23 Indonesia chỉ còn mang tính thủ tục và do đó tính chất căng thẳng sẽ không còn nữa. Có thể tôi sẽ cho một số cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi để dành sức cho trận đấu quan trọng tại vòng bán kết.

Theo A.Riedl, các cầu thủ cần tiếp tục giữ được sự tự tin
– Ông thích gặp đối thủ nào nhất ở bảng A?
+ Việc gặp đối thủ nào không quan trọng, điều quan trọng là các cầu thủ phải giữ vững sự tự tin vào khả năng của mình cũng như ý thức được nhiệm vụ của cá nhân mình đối với mục tiêu chung của toàn đội.
– Xin cảm ơn và chúc ông tiếp tục gặt hái được thành công cùng Olympic Việt Nam!
Đoàn Gia (từ Bacolod)

U23 Indonesia U23 Singapore, 0-0: Những chú sư tử trẻ vẫn chưa thể thắng
U23 Indonesia của P.With dù có được 1 điểm nhưng họ vẫn chưa cho thấy được sức mạnh của mình trong khi đó, dù chơi tốt hơn nhưng những chú sư tử trẻ của đảo quốc Singapore vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tay⬦

U23 Singapore (đỏ) vẫn chưa thể thắng

Quyết giành 3 điểm là tư tưởng của cả Indonesia và Myanmar. Tư tưởng ấy được phát huy ngay khi trọng tài thổi còi khai cuộc, tuy nhiên quyết tâm ấy đã không khỏa lấp được điểm yếu đơn điệu trong tấn công của cả hai đội. Vì vậy, những phút đầu trận dù 22 cầu thủ trên sân chơi rất cố gắng nhưng những tình huống ghi bàn lại không xuất hiện.

Mãi đến phút 20, số khán giả ít ỏi trên sân mới có dịp đón xem pha bóng đầu tiên khi Sngười Nigieria khoác áo Sư tử⬝ Agu Casmir (24) sút bóng rất căng từ ngoài vòng cấm địa U23 Indonesia nhưng bóng lại đi đúng chỗ thủ môn U23 Indonesia đã chọn.

Dấu ấn của P.With lên U23 Indonesia là không nhiều ngoại trừ việc ông tiếp thêm tinh thần máu lửa cho các học trò nhưng điều đó chỉ giúp họ có thời gian cầm bóng nhiều hơn mà thôi. Ngược lại U23 Singapore tiếp tục có cơ hội khá tốt để ghi bàn thắng ở phút 39 khi Dickson (21) tạt bóng tầm thấp từ bên cánh phải nhưng đồng hương đến từ Nigieria của anh là Agu Casmir lại đệm bóng ra ngoài trong một tư thế rất thoải mái.

Phía Indonesia, cơ hội duy nhất mà họ có được là ở phút 35 nhưng tiền đạo Saktiawan (9) lại đệm bóng ra ngoài từ cự ly có 5m.

Nhận thấy sự nguy hiểm, P.With thúc giục các học trò dâng cao chơi tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng nhưng vẫn như hiệp 1, sự đơn điệu của các pha lên bóng khiến Indonesia không có nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Ngược lại, U23 Indonesia đã phải Sthót tim⬝ trước các pha phản công sắc sảo của Singapore.

Chủ động chơi phòng ngự phản công, U23 Singapore có 2 cơ hội mười mươi để mở tỷ số ở các phút 88 và 92 nhưng sự vô duyên của Bin Shariff (9) và Bin Ishak (17) đã khiến đội bóng Sư tử đắng cay nhìn cơ hội trôi đi.

Rất có thể U23 Singapore sẽ phải trả giá cho việc không tận dụng được các cơ hội ghi bàn ở trận đấu này bởi họ đang thất thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết khi mới chỉ có 1 điểm. Trong khi đó, với 1 điểm trong tay, P.With có thể xoa tay hài lòng bởi đội bóng của ông còn tới 2 trận chưa đá.

(VFF)

Phát biểu sau trận đấu

HLV Avramovic (U23 Singapore):
SThời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng đến thể lực và lối chơi của chúng tôi. Trước khi bước vào trận đấu này, chúng tôi đã xác định sẽ giành chiến thắng bằng mọi giá và đã tạo được nhiều cơ hội có thể chuyển thành bàn, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ hai, tiếc rằng các cầu thủ lại không một lần tận dụng thành công⬝
SCó nói rằng hôm nay cả Singapore và Indonesia đều đã thi đấu rất cố gắng, trong đó thủ môn của Indonesia đã có một trận đấu xuất sắc khi cản phá kịp thời các pha dứt điểm của chúng tôi⬝.
SMặc dù sẽ rất khó khăn nhưng tôi không nghĩ rằng cơ hội vào bán kết đã hoàn toàn khép lại với U23 Singapore⬝.
HLV Peter With (U23 Indonesia):
STôi rất không hài lòng với phong độ của các cầu thủ trong trận đấu này. Trên thực tế, chúng tôi chỉ chơi tốt được trong khoảng 20 phút đầu tiên , thời gian còn lại là một lối chơi rời rạc và thiếu sáng tạo⬝.
SQua hai trận đấu tôi thấy rằng còn có nhiều công việc cần làm nếu muốn lọt vào sâu tại giải. Thực tế, ngoại trừ Việt Nam chiếm ưu thế áp đảo, cơ hội của chúng tôi so với các đội còn lại là sáng láng hơn cả. Vấn đề là các cầu thủ phải xác định rõ nhiệm vụ và nỗ lực hết mình trong trận đấu cuối cùng⬝.

Đoàn Nhật(từ Bacolod)

U23 Việt Nam – U23 Myanmar, 1-0: U23 Việt Nam giành vé đầu tiên vào bán kết

Sự quyết tâm, tự tin cùng khoảnh khắc lóe sáng của Tài Em, U23 Việt Nam đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở SEA Games 23 và chính thức trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết.

Công Vinh – Văn Quyến tiếp tục sát cánh

U23 Việt Nam ra quân với trang phục màu trắng gồm các cầu thủ: Quang Huy (1), Văn Trương (2), Hải Lâm (16), Bật Hiếu (17), Phước Vĩnh (14), Tấn Tài (19), Quốc Vượng (20), Tài Em (22 – đội trưởng), Quốc Anh (6), Công Vinh (9), Văn Quyến (10).

U-23 Myanmar: Aung Aung Oo (1) – Moe Win (19), Kyaw Khing Win (6), Kyaw Zayar Min (4), Zaw Lin Tun (5) – Khin Maung Tun (7), Marla (11), Soe Thin Aung (17), Kyaw Thu Ra (15) – Soe Myat Min (10), Yan Paing (9).

U23 Việt Nam vào trận khá tưng bừng và ngay ở phút thứ 4, từ đường chuyền dài của Quốc Vượng, Quốc Anh đi bóng qua 1 hậu vệ Myanmar nhưng lại sút vọt xà. Trong tình huống này, nếu Quốc Anh tỉnh táo hơn chuyền bóng cho Công Vinh (9) ở tư thế thuận lợi hơn thì U23 Việt Nam đã có thể làm nên một tình huống nguy hiểm hơn.

U23 Myanmar đang chơi rất cố gắng. Họ chủ động áp sát và sẵn sàng “chơi rắn” trong những tình huống đối kháng ở khu vực giữa sân hòng “dằn mặt” các cầu thủ U23 Việt Nam. Tuy nhiên, các học trò HLV A.Riedl vẫn đang kiểm soát tình hình.

Phút thứ 5, trung vệ Bật Hiếu có pha xử lý bất cẩn nhưng rất may Quang Huy đã xuất tướng phá bóng giải nguy.

Phút thứ 7, Thin Aung (17) phạm lỗi khá thô bạo với Quốc Anh và trọng tài đã rút thẻ vàng cảnh cáo cầo thủ này.

Phút 13, từ trung lộ, Quốc Vượng có pha “thả” bóng điểm rơi chuẩn xác cho Công Vinh nhưng rất tiếc pha tiếp bóng của cầu thủ này lại không thành công. Cũng cần nói thêm rằng mặt sân quá xấu khiến những pha xử lý kỹ thuật bị ảnh hưởng đáng kể.

Phút 19, sau pha bật tường đẹp mắt với Văn Quyến, Quốc Anh táo bạo đột phá thẳng vào trung lộ, hậu vệ Myanmar đã phạm lỗi với Quốc Anh nhưng trọng tài lại bỏ qua tình huống này một cách khó hiểu.

Phút 21, sau cố gắng cản phá đường lên bóng của đối phương đội trưởng Tài Em (22) bị đau. Đội trưởng của U23 Việt Nam đang được trợ giúp bởi các bác sỹ.

Phút 29, Công Vinh đi bóng rất tốc độ bên cánh trái buộc hậu vệ Myanmar phải phạm lỗi. Văn Quyến thực hiện pha sút phạt sở trường nhưng thủ môn Aung Oo đã bắt gọn quả phạt này.

Phút 31, Bật Hiếu tiếp tục xử lý thiếu dứt khoát để Marla (11) có cơ hội uy hiếp khung thành Quang Huy. Tuy nhiên, Hải Lâm đã can thiệp kịp thời, rất khó hiểu là trong pha bóng này Marla đã chơi xấu với Hải Lâm nhưng một lần nữa ông trọng tài người Thái Lan lại phớt lờ.

Phút 33, Myanmar có pha bóng rất nguy hiểm. Xuất phát từ pha tạt bóng bên cánh trài, thủ môn Quang Huy đón sai điểm rơi để Soe Myat Min có cơ hội dứt điểm bằng đầu. Rất may là bóng đi vọt xà ngang…

Phút 35, Quốc Anh bất ngờ xâm nhập từ hành lang cánh phải buộc đội bạn phải phậm lỗi. Tuy nhiên, quả đá phạt của U23 Việt Nam không gây được nhiều nguy hiểm cho khung thành Aung Oo.

Phút 40, Tài Em có pha tạt bóng rất cố gắng bên cánh trái, tiếc rằng Tấn Tài lại không đón được pha bóng này.

Phút 43, Phước Vĩnh phá bóng thiếu dứt khoát để Marla có bóng ngay trong vòng 16m50 nhưng quả căng ngang của cầu thủ này đã được Vĩnh sửa sai bằng cú phá bóng an toàn.

Phút 47, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt ngay sát cột cờ góc bên phải nhưng pha sút phạt của Văn Quyến không qua được một “rừng” đầu các cầu thủ Myanmar…

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

~ hiệp 1, nhìn chung U23 Việt Nam tấn công khá tốt tuy nhiên hàng thủ thì lại chưa đem lại sự an toàn cần thiết. Sự thiếu dứt khoát của các trung vệ U23 Việt Nam đã khiến khung thành U23 Việt Nam nhiều lần bị đe dọa. Trên hàng tiền vệ, Quốc Vượng và Tài Em cần chơi tích cực hơn nữa để hạn chế được sự hoạt động khá năng nổ của các tiền vệ vốn rất mạnh về thể lực. Hy vọng những hạn chế trong hiệp 1 sẽ được U23 Việt Nam khắc phục ở hiệp 2 và hàng công sẽ phát hỏa!

Ngay đầu hiệp 2, Tấn Tài có pha đi bóng ngoạn mục qua 3 hậu vệ Myanmar nhưng quả chuyền cuối cùng của anh lại bị hậu vệ Myanmar cản phá khiến bóng không thể đến chân Văn Quyến.

Phút 55, Anh Đức (23) vào thay Văn Quyến (10).

Phút 65, Quốc Anh có pha đột phá qua cả thủ môn và hậu vệ Myanmar nhưng hai cú dứt điểm liên tiếp của tiền vệ cánh này lại quá nhẹ để hậu vệ Myanmar kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Phút 66. Không cần chờ lâu, ngay ở cú đá phạt góc sau đó, Văn Biển (thay Quốc Anh) đá có pha tạt bóng chuẩn xác cho đội trưởng Tài Em bật cao đánh đầu hạ gục Aung Oo mở tỷ số cho U23 Việt Nam. 

Đội trưởng Tài Em phá vỡ thế bế tắc cho U23 Việt Nam bằng cú đánh đầu chuẩn xác

U23 Myanmar đang dồn lên quyết liệt hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, I.Kolev đã tung cả Zaw Zaw vào sân và chơi với 3 tiền đạo. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn đang chơi rất chắc chắn.

Phút 75, Công Vinh thể hiện được sự nhạy bén của mình khi đè người một hậu vệ Myanmar rồi dứt điểm ngay nhưng bóng lại đi vọt xà.

Chỉ 2 phút sau, từ nỗ lực của Tấn Tài bên cánh phải, Công Vinh sút bóng từ cự ly gần nhưng bóng đi vọt xà ngang. Phải thừa nhận rằng, mặt sân thi đấu quá xấu chính là nguyên nhân quan trong khiến Công Vinh dưat điểm hỏng ăn ở tình huống này.

U23 Việt Nam đang chủ động chơi chậm, chắc hòng giảm hưng phấn của đối thủ. Nhờ dàn cầu thủ đồng đều, kỹ thuật ổn định, U23 Việt Nam đang hướng trận đấu theo ý của mình…

Phút 84, chút nữa U23 Việt Nam có bàn thắng thứ 2 khi Công Vinh chuyền bóng rất vừa tầm cho Anh Đức ở tư thế thoái mái ngay trong vòng cấm nhưng sự lúng túng của Đức đã khiến anh sút bóng ra ngoài.

Phút 85, Thanh Bình vào thay Công Vinh đá cặp tiền đạo với Anh Đức.

Phút 86, Zaw Zaw có pha sút bóng khá nguy hiểm ở cự ly 18m nhưng Quang Huy xuất sắc ngả người cứu thua.

Đồng hồ trên sân đã chỉ sang những phút bù giờ. U23 Việt Nam chỉ còn cách chiến thắng có vài phút nữa thôi. Thời gian, thế trận đang ủng hộ U23 Việt Nam…

Trọng tài Thatsokon người Thái Lan đã thổi còi châm dứt 90 phút thi đấu, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0. 3 chiến thắng liên tiếp, U23 Việt Nam đã trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết SEA Games 23. Xin chúc mừng các chàng trai U23 Việt Nam, với những gì đã thể hiện, các bạn chính là những người đang gây ấn tượng nhất ở SEA Games 23. Hãy vững tin, tiến về phía trước với khát vọng chinh phục lớn lao!

(VFF)

Ý kiến chuyên gia: U23 Việt Nam sẽ chiến thắng
17h30 chiều nay, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 3 tại SEA Games 23 với U23 Myanmar. Dưới đây là đánh giá và nhận định của các chuyên gia về trận đấu này, không hẹn mà gặp, tất cả đều nói đến chiến thắng và suất vào bán kết cho U23 Việt Nam.

HLV Đặng Trần Chỉnh (Thép MN.CSG):U23 sẽ thắng nếu tổ chức trận đấu chặt chẽ

HLV Đặng Trần Chỉnh

SU23 Việt Nam đã có 2 trận đấu rất thành công. Cái được không chỉ là 6 điểm mà nó còn đem lại lợi thế rất lớn cho chúng ta trước Myanmar vốn đang bị khủng hoảng niềm tin sau trận thua U23 Lào. Buộc phải thắng, Myanmar sẽ dồn lên chơi tấn công trong trận đấu chiều nay, đó là điều có thể dự báo trước. Và nếu vậy, đây sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam thực hiện các pha phản công hạ gục đối thủ. HLV A.Riedl đang có được dàn cầu thủ khá đồng đều, được trui rèn qua nhiều giải đấu quốc tế và họ đã khẳng định được khả năng của mình. Tương quan lực lượnh đang nghiêng về chúng ta và nếu tổ chức trận đấu chặt chẽ, U23 Việt Nam sẽ có được 1 trận thắng⬝.

HLV trưởng Hoa Lâm Bình Định: Dù khó khăn nhưng U23 Việt Nam sẽ thắng

HLV Dương Ngọc Hùng (áo trắng)

SU23 Myanmar không dễ chơi, họ mạnh về thể lực, lại có tiền đạo khá sắc (Yang Paing và S. Myat Min), chắc chắn Myanmar cũng đã nghiên cứu kỹ về chúng ta và họ phải có điểm trong trận đấu này. Chính vì thế, trận đấu sẽ không dễ dàng cho U23 Việt Nam. Với tinh thần hưng phấn cùng lịch sử đối đầu thuận lợi, tôi tin U23 Việt Nam sẽ thắng U23 Myanmar và vào bán kết ngay sau loạt trận này. Dĩ nhiên, chiến thắng sẽ không dễ dàng!⬝

HLV Đoàn Minh Xương (Bình Dương): Myanmar không mạnh như tôi tưởng

HLV Đoàn Minh Xương

STôi đã xem Myanmar đá với Indonesia và có cảm nhận họ không thực sự mạnh. Myanmar đồng đều lực lượng, giàu thể lực nhưng họ thiếu những cá nhân gây đột biến. Hơn nữa, lối đá của họ thường dùng sức nhiều hơn mưu và đó là điểm để chúng ta khai thác.

U23 Việt Nam đang nhỉnh hơn nhưng trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì. U23 Việt Nam phải tuân thủ triệt để đấu pháp của BHL, đá chặt chẽ và phát huy điểm mạnh tâm lý cũng như phong độ, chúng ta sẽ thắng⬝.

(VFF)

Gặp lại người ghi “”bàn thắng vàng”” vào lưới Myanmar
Cái tên Trần Minh Chiến sẽ còn mãi được nhắc đến khi anh chính là người hùng đưa tuyển VN vào chung kết bóng đá SEA Games 18 bằng “”bàn thắng vàng”” vào lưới Myanmar…

10 năm trôi qua, vẻ ngoài của Trần Minh Chiến đã khác xưa nhiều, mập hơn, đen hơn nhưng nụ cười thì vẫn thế, rạng rỡ và thân thiện. Câu chuyện giữa chúng tôi, dù mới đầu chẳng đả động gì đến bóng đá nhưng rồi “”sân cỏ”” lại cuốn Chiến vào lúc nào không hay. Anh nói về loạt trận Champions League mới nhất, về CLB Bóng đá TP.HCM, nơi anh đang huấn luyện và về cuộc đối đầu của U-23 VN với Myanmar chiều nay…

Minh Chiến (hàng sau cùng bên trái) trong trận cầu chia tay Thế hệ vàng

Tròn 1 thập niên, dù chỉ là khoảnh khắc lóe sáng, nhưng mỗi khi có dịp nhắc lại, Trần Minh Chiến vẫn đau đau nhớ cái ngày hôm ấy, để rồi sau niềm xúc cảm, anh lại ngấm nỗi đau của một kẻ mà Chiến tự cho là “tử vì nghiệp”. 21 tuổi, đang thời kỳ đỉnh cao nhưng một chấn thương đầu gối đã kéo Chiến ra ngoài cuộc chơi sân cỏ… Cả làng bóng VN tiếc cho một tài năng hiếm có vụt tắt sớm.

Anh tâm sự: “Khi đó, đau lắm, buồn nhiều lắm nhưng không khóc được, đến giờ mình cũng không hiểu sao nữa. Có thể còn trẻ nên chưa thấm được, nhưng đến bây giờ đôi khi nhìn lại và so sánh dù biết rất khập khiễng cũng thấy tiếc. Tiếc vì ngày xưa mình cũng chủ quan. Vả lại ngày đó các đội bóng làm gì có bác sỹ đàng hoàng như bây giờ, cầu thủ toàn tự chữa trị. Đau chỗ nào thì chườm đá, rồi nước nóng, muối hột đắp vô chứ nào biết chấn thương mình nặng nhẹ thế nào. Giá mà ngày ấy như bây giờ thì…”.

Bỏ lửng câu nói ở đó, và tôi biết Chiến buồn lắm khi mà những đồng đội cũ bây giờ, thậm chí có người vẫn còn cống hiến thì anh thì đã phải chia tay sớm với niềm đam mê, mà anh tự nhận “ngoài đá bóng ra thì chẳng biết làm gì”.

Qua thật, đúng ra thì Chiến đã theo nghiệp cha, gắn bó với bóng chuyền. Nhưng anh lại mê sân cỏ hơn. Thế là, 14 tuổi ghi danh vào lớp Năng khiếu bóng đá (đáng ra phải 16 tuổi). 20 tuổi đã lên tuyển. Anh kể: “”Ngày đó, đi đá bóng làm gì có tiền. Kết thúc mỗi mùa giải, trừ hết tiền ăn, tập, rồi mua đồ… thì số tiền dư chỉ đủ mua 5 phân vàng để dành. Thế nhưng chưa kịp cống hiến hết khả năng thì chấn thương, rồi giải nghệ…””.

Trong khoảng thời gian chơi bóng ít ỏi, Chiến bảo, anh chỉ khóc đúng 1 lần. Đó là khi tuyển VN đấu tập nội bộ trên sân Thống Nhất, chuẩn bị đi dự Tiger cup lần đầu tiên tại Singapore. Trong một đường tấn công, Chiến đối mặt với Hữu Thắng, biết  đồng đội vẫn còn chấn thương, Hữu Thắng dừng lại, nhường cho qua người và sút. Nhưng pha sút bóng đó lại mất chân trụ, Chiến ngã quỵ xuống…

Bộ tứ tấn công của Thế hệ vàng: Minh Chiến (ngồi bìa trái), Văn Sỹ Hùng, Quốc Cường (đứng bên trái) và Huỳnh Đức.

Anh biết chắc mình không thể làm bạn với sân cỏ nữa, và khi ra ngoài, Chiến đã khóc ngon lành trước rất đông khán giả trên sân. Khóc bởi vì đau, vì niềm đam mê đã bị vỡ nát như chấn thương đầu gối mà đến giờ mỗi khi vận động mạnh vẫn còn đau…

Cứ thế, quá khứ ùa về trong ký ức của HLV Trần Minh Chiến hôm nay. Anh còn nhớ, trước trận bán kết gặp Myanmar, Chiến đã bị đau, HLV phó lúc đó là Dương Vũ Lâm đã phải đưa ra ngoài gặp bác sỹ ở Thái Lan để chẩn đoán, và tiêm thuốc giảm đau. Nhưng do thuốc giảm đau đều có chất kích thích nên đành thôi.

HLV Weigang không dám mạo hiểm đưa Chiến vào trận ngay từ đầu. Trận đấu đó, tuyển VN bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Ngồi ngoài sân mà thấy bứt rứt, khó chịu, Chiến nghĩ nếu cơ hội đó dành cho mình thì sẽ khác. Gần hết trận, ông Weigang quay sang hỏi: “Đá được không?”, chẳng đợi hỏi lần 2, Chiến gật…

Thế là vào sân, và bàn thắng đã được ghi… Cho đến bây giờ, chẳng ai có thể quên, không phải bởi truyền hình chiếu đi chiếu lại suốt mấy năm trời, mà bởi nó quá đẹp, quá xuất thần trong hoàn cảnh cái chân đang bị đau như thế. Và trên hết, bàn thắng đó đến giờ nhiều người vẫn đánh giá là bàn quyết định “”đưa bóng đá Việt Nam hội nhập lại với đấu trường khu vực”. Người ngoài đánh giá to tát là vậy, nhưng Chiến tự đánh giá về bàn thắng đó thì nhờ “”may mắn là nhiều!”.

Trở về với trận đấu chiều nay (24/11), người đã ghi “”bàn thắng vàng”” vào lưới Myanmar 10 năm trước bảo: “”Quan trọng là các em phải giữ cái đầu tỉnh táo, đừng quấn vào lối chơi quyết liệt đến mức thô bạo của đối phương. Phải có được cái đầu lạnh trước lối chơi phản bóng đá của đối thủ thì chiến thắng là điều hiển nhiên….””.

10 năm trôi qua, bây giờ Chiến đã có gia đình hạnh phúc, 1 cậu con trai kháu khỉnh,và làm công tác huấn luyện tại CLB BĐ TP.HCM. Anh bảo thế cũng là tạm ổn. Chỉ có điều tôi biết, Chiến vẫn buồn, vẫn rất buồn vì một cuộc đời bóng đá ngắn ngủi đó, nhưng hy vọng những khởi đầu khá suôn sẻ như đời cầu thủ của Chiến trên băng ghế huấn luyện sẽ không gặp trắc trở nữa, bởi không sẽ bất công lắm…

(Theo Thethaovietnamnet)

U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Myanmar: Hãy tin vào chiến thắng
2 chiến thắng liên tiếp, ghi được 10 bàn, với 6 điểm, U23 Việt Nam đã có được sự khởi đầu trong mơ tại SEA Games 23. Gặp U23 Myanmar, rất nhiều người đang tin tưởng vào chiến thắng thứ 3 liên tiếp đồng nghĩa với một suất vào bán kết cho ĐT U23 Việt Nam.

Myanmar từng là Sđại gia⬝ của khu vực và châu lục nhưng đối với Việt Nam, Myanmar luôn là đối thủ đem lại nhiều niềm vui nhất trong mỗi giải đấu mà chúng ta gặp họ. Còn nhớ, SEA Games 18 (1995 – Chiang Mai  Thái Lan), Myanmar khi đó rất mạnh, được đánh gia cao hơn hẳn Việt Nam nhưng bằng trí, lực, ĐTVN đã vượt qua đối thủ này giành quyền vào chung kết.

Myanmar luôn là đối thủ “hào phóng” nhất với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Thethaovietnamnet

Chiếc HCB ở giải đấu này với sự xuất hiện của SThế hệ Vàng thứ nhất⬝ như Hồng Sơn, Công Minh, Đỗ Khải, Huỳnh Đức⬦ đã đánh dấu sự trở lại của bóng đá Việt Nam trên bản đồ khu vực. 1 năm sau, tại Tiger Cup 1996, ĐTVN của những Hồng Sơn, Hoàng Bửu, Công Minh lại tiếp tục vượt qua Myanmar tới 4-1, giúp chúng ta xốc lại niềm tin sau trận hòa đáng tiếc 1-1 trước ĐT Lào trước đó và giành HCĐ chung cuộc. Tới SEA Games 20, ĐTVN một lần nữa vượt qua Myanmar với tỷ số 2-0 và qua trận đấu này, hàng thủ 5 người gồm Đỗ Khải, Tiến Dũng, Như Thuần, Công Minh, Đức Thắng nổi danh là hàng thủ Sthép⬝ của khu vực.

3 năm sau, lại là Tiger Cup, ĐTVN dưới sự dẫn dắt của Sphù thủy⬝ Calisto tiếp tục nhận tin vui khi gặp Myanmar khi chúng ta dễ dàng vượt qua đối thủ với tỷ số 4-2.

Nhìn lại lịch sử để thấy rằng, từ năm 1995 đến nay, Myanmar luôn Srất dễ tính và hào phóng⬝ khi dâng trọn 3 điểm trong mỗi lần đối đầu cho ĐTVN.

Tại SEA Games 23, Myanmar đang có được một hàng tiền vệ và tiền đạo khá sắc sảo, nhưng hàng thủ của họ thì có vấn đề. Bằng chứng rõ nhất là tại trận ra quân gặp U23 Lào, Myanmar đã để thủng lưới đến 3 lần dù các chân sút Lào không phải quá xuất sắc. Đây là điểm yếu mà U23 Việt Nam có thể khai thác, rõ ràng với việc những chân sút như Công Vinh, Văn Quyến đang rất vào Sphom⬝ U23 Việt Nam có thể hy vọng sẽ có thêm nhiều bàn thắng trong trận đấu này.

“Đại bác hai nòng” Quyến – Vinh sẽ tiếp tục “nhả đạn” vào lưới U23 Myanmar?

Tại SEA Games 23, Myanmar đang phải chịu rất nhiều áp lực. Trận ra quân thua đội Sđàn em⬝ Lào dường như là cú sốc quá lớn đối với thầy trò HLV I.Kolev, tiếp đến, Myanmar không thể thắng Indonesia trong một trận đấu mà họ mất quá nhiều sức lực. Thêm vào đó, chấn thương của các trụ cột (tiền đạo Yang Paing, tiền vệ Aung Moe) cũng ảnh hưởng phần nào tới sức mạnh của đội bóng này.

Phía U23 Việt Nam, chúng ta đang có lợi thế tâm lý lớn khi có 2 trận thắng liên tiếp. Ngoại trừ Minh Đức không thể ra sân, tất cả các cầu thủ còn lại đều đang rất hưng phấn sẵn sàng nhập cuộc.

Phong độ tốt, lợi thế tâm lý tốt, lịch sử đối đầu đang đứng về chúng ta, vậy hãy vào trận mang theo quyết tâm, khát khao khẳng định của tuổi trẻ, với niềm tin chiến thắng trong tim, U23 Việt Nam sẽ thắng dù cho Myanmar cũng đặt cả số phận của họ tại SEA Games 23 vào trận đấu này.

(VFF)

U-23 Thái Lan thắng Philippines hết sức nhọc nhằn

Giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân, nhưng U23 Thái Lan cũng bị U23 Philippines “quần” cho tơi tả và chỉ bảo toàn được tỷ số 1-0 nhờ thủ thành Kosin xuất sắc.

Với đội hình gồm quá nửa cầu thủ nhập ngoại, trong đó có anh em nhà Younghusband chơi ở Chelsea B, U-23 Philippines đã gây rất nhiều khó khăn cho ĐKVĐ SEA Games U-23 Thái Lan. Chính đội chủ nhà mới là những người tạo ra pha nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 4, sau quả bay người đánh đầu sạt xà ngang của Chad Edward (30).

U23 Thái Lan phải rất vất vả mới vựơt qua được U23 Philippines

Với đội hình gồm quá nửa cầu thủ nhập ngoại, trong đó có anh em nhà Younghusband chơi ở Chelsea B, U-23 Philippines đã gây rất nhiều khó khăn cho ĐKVĐ SEA Games U-23 Thái Lan. Chính đội chủ nhà mới là những người tạo ra pha nguy hiểm đầu tiên ở phút thứ 4, sau quả bay người đánh đầu sạt xà ngang của Chad Edward (30).

Philippines nhập cuộc đầy tự tin, nhưng phút thứ 7, họ cũng phải hú hồn hú vía bởi cú sút đập cột dọc của Suchao (8) từ khoảng cách ngoài 20m. Bắt đầu từ nửa sau hiệp 1, Thái Lan nắm thế trận trở lại với những pha xuống bóng linh hoạt, chủ yếu bên cánh phải. Tuy nhiên, Teeratep (14) liên tiếp 2 lần không thành công trong những tình huống đột phá sát cầu môn Philippines.

Người Thái phải chờ đến phút 37 mới được hưởng thành quả từ bài tấn công sở trường của mình. Thonglao (7) chọc khe để Suchao dấn sâu vào vòng cấm, quặt ngược trở ra cho Bunkham (12) tung cú sút ngay trên vạch 16m50. Thủ thành Philippines không còn bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Pichitphong (19) – cầu thủ đã sút tung lưới U-20 Nhật Bản hết sức ngoạn mục tại Agribank Cup – lại có pha bóng tương tự nhưng lần này, bóng đi vọt xà ngang.

Sau giờ nghỉ, Philippines dồn sức tấn công và đẩy khung thành Thái Lan vào tình thế liên tục “báo động”. Phút 49, đội chủ nhà suýt san bằng được tỷ số khi thủ môn Kosin (18) đón hụt đường phạt góc để Boromeo (18-Phi) đánh đầu vào lưới trống, nhưng rất may là Thonglao kịp cứu bóng ngay trên vạch vôi.

Mắc sai lầm trong tình huống này, nhưng kể từ đó cho đến cuối trận, Kosin đã trở thành vị cứu tinh cho người Thái. Anh liên tiếp vô hiệu hóa các quả phạt góc và những đường treo bóng bổng của đối phương. Đặc biệt, phút 79, anh đã bay lượn như một con sóc để đẩy liên tục 2 cú dứt điểm cực kỳ nguy hiểm từ cái đầu của Pasinaro (16).

Bị Philippines “cướp” mất thế trận, trong suốt hiệp 2, hầu như Thái Lan chỉ còn sử dụng được “võ” sút xa nhưng không mang lại kết quả. 1 bàn cách biệt là tỷ số quá nghèo nàn cho nhà ĐKVĐ, nhưng thực tế trận đấu cho thấy chính Thái Lan mới là những người gặp may.

Còn Philippines dù thua trận nhưng chắc chắn những gì mà họ thể hiện sẽ khiến U-23 Malaysia phải “đau đầu” trong việc cạnh tranh 1 vé vào bán kết. Đặt trường hợp Philippines vượt qua vòng đấu bảng và gặp U-23 Việt Nam sau đó, có lẽ thầy trò HLV Riedl sẽ phải đối đầu với một thử thách cam go.

Xếp hạng tạm thời bảng A:

TTĐộiSTTHBĐiểmHS
1Malaysia110035/3
2Thái Lan110031/0
3Philippines100100/1
4Campuchia100100/5

(Theo Thethaovietnamnet)

Phát biểu sau trận đấu:
HLV Jose Ariston (U23 Philippines): SMột kết quả hòa sẽ công bằng hơn⬝
SThái Lan là một đội bóng rất mạnh và mặc dù thua trận nhưng tôi rất hài lòng với những gì mà các cầu thủ Phippines đã thể hiện. Chúng tôi đã không may mắn trong trận đấu này khi bỏ lỡ quá nhiều những cơ hội ăn bàn trông thấy. Như những gì mà các bạn đã chứng kiến, có lẽ một kết quả hòa sẽ công bằng hơn. Thủ môn Kosin của Thái Lan đã có một trận đấu thật tuyệt vời khi xuất sắc góp phần giúp đội nhà bảo toàn được thắng lợi cuối cùng⬝.
STôi không nghĩ rằng trận thua này sẽ tước đi cơ hội lọt vào bán kết của U23 Philippines. Chúng tôivẫn còn 2 trận đấu nữa và sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện mục tiêu đã đề ra: đó là có được một tấm huy chương⬝.
HLV Chanvit (U23 Thái Lan): SU23 Philippines đã có một trận đấu xuất thần⬝
SU23 Philippines đã có một trận đấu xuất thần. Họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi trong một trận đấu sôi nổi và cởi mở. Tuy nhiên, chúng tôi đã may mắn hơn khi ghi được bàn thắng và bảo toàn thắng lợi cho đến phút cuối cùng⬝.
SThủ môn Kosin đã có phong độ rất tốt trong trận đấu này. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất ấn tượng trước 2 cầu thủ của U23 Philippines. Đó là cầu thủ mang áo số  14 và 15 (2 anh em nhà Younghusband đang thi đấu trong đội hình B của CLB Chelsea, mới về tập trung cùng đội tuyển Philippines từ hơn một tháng nay PV). Chính họ đã giúp cho đội bạn tạo được sức ép đáng kể lên phần sân của chúng tôi⬝
STrong bóng đá, sẽ có trận bạn chơi hay và cũng trận bạn chơi dở và tôi cho rằng hôm nay chúng tôi đã không đạt được 100% phong độ của mình. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng chúng tôi sẽ chơi hay hơn trong trận đấu tới, tiến chắc từng bước một để góp mặt trong trận đấu cuối cùng⬝.

Bên lề SEA Games 23
+ Không khí vô cùng sôi động của Sthành phố nụ cười⬝ khi đội nhà xung trận gặp Thái Lan – Sông kẹ⬝ của bóng đá Đông Nam Á đã biến  khoảng không gian trong và ngòai sân cỏ trở thành một  trống, tiếng hò reo thúc giục đội nhà trên các khán đài đặc kín khán giả. Có lẽ chính nhờ sự cổ vũ hết mình đó mà các tuyển thủ U23 23 Philippines đã nhập cuộc với hơn 100% khả năng của mình, khiến ĐKVĐ Thái Lan phải hết sức chật vật mới bảo toàn được tỷ số 1-0 mong manh.
+ Để góp phần tạo thêm không khí SEA Games 23 và khuấy động sự cổ vũ của các CĐV thêm phần hứng khởi và cuồng nhiệt, chú đại bàng Philippines, linh vật của SEA Games, biểu tượng của sức mạnh, niểm tự hào của người dân Philippines, xuất hiện và nhảy những điệu nhảy ngộ nghĩnh trên đường pist theo nhịp trống rộn ràng. Mặc dù đội nhà thua trận nhưng có thể thấy rằng bóng đá đã thật sự mang lại niềm vui và tình đoàn kết cho người dân nơi đây.
+ Cành cây và bờ tường cũng trở thành khán đài: Sức chứa của SVĐ Panaad không đủ đáp ứng nhu cầu được vào sân cổ vũ cho đội nhà của rất đông các CVĐ Bacolod. Chính vì vậy, vẫn còn rất nhiều khán giả buộc phải tụ tập bên ngoài hàng rào SVĐ Panaad để hò hét, khích lệ tinh thần cho U23 Philippines. Nhiều SVĐ còn bất chấp nguy hiểm đứng cả lên bở tường bao quanh SVĐ, thậm chí còn leo cả lên cành cây để có thể tận mắt chứng kiến trận đấu.
+ HLV trưởng ĐTQG Olympic Việt Nam A.Riedl cùng các trợ lý của mình là HLV Hùng Cường và HLV Hoàng Gia đã đến tận SVĐ Panaad để quan sát thực lực của U23 Thái Lan và đội chủ nhà Philipines, nhiều khả năng sẽ một trong hai đối thủ của Việt Nam tại vòng Bán kết (sau hai trận toàn thắng, chiếc vé vào Bán kết tại bảng B khó có thể lọt khỏi tay thầy trò HLV A.Riedl). Trên khán đài HLV A.Riedl say sưa đàm luận cùng chiến lược gia S.Held, cựu HLV đội tuyển Thái Lan, nhưng cũng không quên ghi chép những số liệu chuyên môn của cả hai đội vào trong cuốn sổ tay của mình.
+ Do khách sạn Circle Inn nơi đóng quân của ĐTQG Olympic Việt Nam tập trung rất đông các phóng viên, nên vào các khoảng thời gian rảnh rỗi, các tuyển thủ đều tranh thủ mượn máy tính xách tay của các phóng viên để truy cập internet, đọc các tin bài liên quan đến SEA Games 23 cũng như các tin tức từ quê nhà. Các cầu thủ đều tỏ ra rất thích thú khi được nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ của ĐTQG Olympic VN trên sân cỏ đã được truyền tải kịp thời trên các trang báo điện tử của Việt Nam.    
Đoàn Gia (từ Bacolod)

Tin mới
Thắng Myanmar 1-0, U23 Việt Nam lọt vào bán kết SEA Games 23 với tư cách nhất bảng B. Ngay khi trận đấu kết thúc, trên khắp dải đất chữ S, tất cả như muốn vỡ òa…

<!–

    –>

    Ngay sau khi giành chiến thắng trước Myanmar để đoạt tấm vé đầu tiên vào bán kết, HLV Riedl cùng ban huấn luyện và Tổng thư ký LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã mở bia ăn mừng chiến thắng.

    <!–

      –>

      Trong niềm vui của hàng triệu trái tim có cùng chung một khát vọng, Thủ tướng Phan Văn Khải đã gọi điện tới Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Nguyễn Danh Thái gửi lời chúc mừng thành tích của ĐTQG Olympic…

      <!–

        –>

        Sau trận đấu, HLV A.Riedl cho biết ông rất vui mừng vì thành tích của đội tuyển tại vòng bảng, cho dù màn trình diễn của các học trò tại trận đấu này theo ông là còn chưa đúng với khả năng…

        <!–

          –>

          U23 Indonesia của P.With dù có được 1 điểm nhưng họ vẫn chưa cho thấy được sức mạnh của mình trong khi đó, dù chơi tốt hơn nhưng những chú sư tử trẻ của đảo quốc Singapore vẫn chưa thể có chiến thắng đầu tay⬦

          <!–

            –>

            Sự quyết tâm, tự tin cùng khoảnh khắc lóe sáng của Tài Em, U23 Việt Nam đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở SEA Games 23 và chính thức trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết…

            <!–

              –>

              17h30 chiều nay, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 3 tại SEA Games 23 với U23 Myanmar. Dưới đây là đánh giá và nhận định của các chuyên gia về trận đấu này, không hẹn mà gặp, tất cả đều nói đến…

              <!–

                –>

                Cái tên Trần Minh Chiến sẽ còn mãi được nhắc đến khi anh chính là người hùng đưa tuyển VN vào chung kết bóng đá SEA Games 18 bằng “”bàn thắng vàng”” vào lưới Myanmar…

                <!–

                  –>

                  U23 Việt Nam đã có được sự khởi đầu trong mơ tại SEA Games 23. Gặp U23 Myanmar, rất nhiều người đang tin tưởng vào chiến thắng thứ 3 liên tiếp đồng nghĩa với một suất vào bán kết cho ĐT U23 Việt Nam.

                  <!–

                    –>

                    Giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân, nhưng U23 Thái Lan cũng bị U23 Philippines “quần” cho tơi tả và chỉ bảo toàn được tỷ số 1-0 nhờ thủ thành Kosin xuất sắc.

                    <!–

                      –>

                             56  57  58  59   60     

                      Tin xem nhiều

                      Sáng nay (27/6), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã chính thức thống nhất với VFF về danh sách ĐT U22 QG tập trung chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2018, diễn ra tại TP.HCM từ ngày 19/7 đến 23/7 tới.

                      Theo kế hoạch dự kiến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ĐT Olympic QG sẽ hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị tham dự vòng loại U23 châu Á 2016. Trong hành trình hướng tới sân chơi châu lục, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ khai xuân bằng 2 trận giao hữu quốc tế chất lượng.

                      Hôm nay (7/1), HLV trưởng Park Hang-seo đã đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức 23 cầu thủ sẽ tham gia cuộc hành trình tại VCK U23 châu Á 2018.

                      Chỉ có hơn 1 tuần tập luyện trước khi bước vào thi đấu tại M-150 Cup nên việc U23 Việt Nam giành chiến thắng trước chủ nhà Thái Lan với sự khởi sắc trong lối chơi đã khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy hài lòng.

                      Để chuẩn bị cho cuộc đua hứa hẹn rất nhiều thử thách tại Vòng loại U23 châu Á 2020, HLV trưởng Park Hang-seo đã triệu tập 37 cầu thủ vào danh sách tập trung, tập luyện, từ đó sẽ lựa chọn ra 23 gương mặt xuất sắc nhất tham gia đấu trường châu lục.

                      Chiều nay (23/1), HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng đã công bố danh sách tập trung ĐT U23 Việt Nam, chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với ĐT U23 Malaysia, diễn ra trên SVĐ Thống Nhất, TP.HCM ngày 7/2 tới.

                      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                      Phát triển bởi: Thiết kế website

                      NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM