Hạ Thụy Sĩ, CH Czech giành 3 điểm đầu tiên

Bàn thắng duy nhất của cầu thủ dự bị Sverkos đã giúp CH Czech đánh bại chủ nhà Thụy Sĩ để giành trọn 3 điểm đầu tiên…

08/06/2008 00:00:00

Bàn thắng duy nhất của cầu thủ dự bị Sverkos đã giúp CH Czech đánh bại chủ nhà Thụy Sĩ để giành trọn 3 điểm đầu tiên trong ngày khai mạc EURO 2008 (23h00 ngày 7/6, giờ VN).

 

Buổi lễ khai mạc đầy sắc màu và không thiếu cảm xúc đã nhanh chóng được khép lại khi dư vị của nó vẫn còn đang làm ngây ngất hơn 4 vạn khán giả có mặt ở Jakob Park và hàng tỉ người ngồi trước màn ảnh nhỏ khắp nơi trên thế giới. Thảm cỏ của SVĐJakobPark được nhường lại cho trọng tài chính người Italia Roberto Rosetti cùng các cầu thủ hai đội bước vào trận đấu chính thức đầu tiên của EURO 2008.

 

Chưa thể xem là một trận cầu đỉnh cao, nhưng những gì Thụy Sĩ và CH Czech mang lại diễn ra khá hấp dẫn. Và khi may mắn quay lưng lại với Thụy Sĩ, “truyền thống” trong ngày khai mạc EURO từ sau năm 1984 luôn đúng: đội chủ nhà không thắng (ngoại trừ Bỉ năm 2000).

Chấn thương của Frei và thiếu yếu tố may mắn đã khiến Thụy Sĩ thất bại trong ngày ra quân. Ảnh: Getty Images

 

Với lợi thế sân nhà và có sự cổ vũ của hàng vạn CĐV cuồng nhiệt, Thụy Sĩ chủ động nhập cuộc bằng một thế trận tấn công nhằm kiếm được 3 điểm đầu tiên. Giấc mơ lần đầu trong lịch sử vượt qua vòng đấu bảng để có mặt ở tứ kết được thể hiện trong từng pha bóng của các học trò HLV Kobi Kuhn.

 

Ngay ở phút thứ 3, đội chủ nhà đã có lời cảnh báo đến khung thành thủ môn Petr Cech. Tận dụng tình huống các cầu thủ CH Czech để mất bóng ở gần giữa sân, Frei thực hiện pha phối hợp rất nhanh với đồng đội Behrami và tiến sát đến vòng cấm địa đội khách. Rất tiếc là cú sút cuối cùng của đội trưởng Thụy Sĩ lại đi chệch cột dọc.

 

Sự hưng phấn đã giúp Thụy Sĩ có được một thế trận tấn công rõ nét hơn so với đối phương. Thế nhưng, các học trò của HLV Kobi Kuhn đã không thể gây được sức ép thực sự lên khung thành Petr Cech. Những pha tạt bóng từ hai cánh, đặc biệt là bên hành lang phải, của “Schweizer Nati” đã không có được độ chính xác cần thiết.

 

Trong khi đó, với hàng tiền vệ đông người hơn, CH Czech chủ động giữ bóng trong chân nhằm làm giảm nhịp độ trận đấu. Thi đấu chậm rãi nhưng CH Czech cũng đã có được cơ hội đáng kể ở phút 14. Đường chuyền từ cánh phải của Jarolim chạm đầu hậu vệ Magnin nhưng rất may cho Thụy Sĩ là thủ môn Benaglio kịp bay người cứu thua đầy ấn tượng.

 

Có nhiều kinh nghiệm hơn, CH Czech dần đưa trận đấu theo ý mình khi tốc độ càng chậm khi thời gian trôi về cuối hiệp 1. Điều đó buộc Thụy Sĩ phải tìm đến giải pháp sút xa. Đáng chú ý là cú sút rất căng và khó của Frei ở phút 36 đã không thể vượt qua đôi tay Petr Cech. Trước đó, sau pha xử lý kỹ thuật, cú sút quá nhẹ của Inler đi thẳng vào vị trí của thủ thành đang khoác áo Chelsea.

 

Không thể tìm được bàn thắng như ý muốn, Thụy Sĩ còn phải chịu thêm một mất mát rất lớn bởi chấn thương của đội trưởng Frei. Pha va chạm với Grygera không quá mạnh nhưng nó khiến Frei, linh hồn của Thụy Sĩ, tái phát chấn thương ở đầu gối trái.

 

Những giọt nước mắt tức tưởi của chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐTQG Thụy Sĩ (35 bàn) đủ nói lên tất cả: anh không thể tiếp tục thi đấu, và không chắc có kịp bình phục cho những trận sau hay không.

 

Lỗ hổng mà Frei để lại là quá lớn. Dù HLV Kobi Kuhn đã đưa Yakin vào thay Frei nhưng rõ ràng sức ép mà Thụy Sĩ tạo ra đã giảm hẳn. Ngược lại, CH Czech bắt đầu đẩy cao đội hình hơn so với hiệp 1, và có thời điểm đội quân của HLV Bruckner chấp nhận chơi đôi công cùng chủ nhà.

 

Sự khác biệt giữa CH Czech so với đội chủ nhà chính là khả năng di chuyển giữa các tuyến. Mỗi khi tấn công, thường có một lượng lớn những chiếc áo trắng có mặt trước vòng cấm đội chủ nhà. Khi mất bóng, ngay lập tức tất cả lùi về để tạo thành bức tường vững chắc trước khung thành Petr Cech.

Sverkos ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm cho CH Czech.

Ảnh: Getty Images

 

Phải đến phút 66, Thụy Sĩ mới tạo ra được tình huống có thể xem là nguy hiểm nhất trong hiệp 2. Những pha phối hợp đa dạng bên cánh phải được Lichtsteiner chuyền như đặt cho Yakin. Tuy nhiên, ở tư thế hoàn toàn trống trải, cầu thủ vào thay người này lại đánh đầu thiếu chính xác.

 

Khi Yakin bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc thì phía bên kia, khác biệt được tạo ra bởi một cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị của CH Czech. Chỉ 15 phút sau khi có mặt trên sân, Sverkos đã tận dụng sai lầm hiếm hoi của hàng thủ Thụy Sĩ để dễ dàng hạ gục Benaglio bằng pha dứt điểm lạnh lùng.

 

Nhận bàn thua đầy bất ngờ, đội chủ nhà buộc phải đẩy cao đội hình tấn công, đồng thời chân sút Vonlanthen cũng được tăng cường. Và cơ hội không thể tốt hơn đã đến với Thụy Sĩ ở phút 80. Trên vạch 16m50, Barnetta đã tung cú sút chìm rất nguy hiểm nhưng phản xạ xuất sắc của Petr Cech đã đẩy được bóng ra.

 

Đang trên đà lao xuống, Vonlanthen có cơ hội thuận lợi để tung ra pha dứt điểm cận thành khi Petr Cech còn chưa kịp ổn định vị trí. Thế nhưng, khi các CĐV chủ nhà đang chờ đợi một bàn thắng thì bóng từ chân Vonlanthen lại tìm đến đúng góc nối khung thành đối phương, khiến cho Thụy Sĩ trắng tay ngày khai mạc.

 

Đội hình ra sân:

Thụy Sĩ: Benaglio; Lichtsteiner (Vonlanthen 75′), Mueller, Senderos, Magnin; Barnetta, Inler, Fernandes, Behrami (Derdiyok 84′); Frei (Yakin 46′), Streller.

 

CH Czech: Cech; Grygera, Ujfalusi, Rozehnal, Jankulovski; Plasil, Polak, Jarolim (Kovac 87′), Galasek, Sionko (Vlcek 83′); ‘Koller (Sverkos 56’).

Nguồn: Thethao Vietnamnet