Hạ BĐN, Thụy Sĩ ngẩng cao đầu rời EURO 2008

Thi đấu tưng bừng trong hiệp 2 đã giúp Thụy Sĩ đánh bại Bồ Đào Nha 2-0, đồng thời chia tay EURO 2008 bằng chiến thắng đầu…

16/06/2008 00:00:00

Thi đấu tưng bừng trong hiệp 2 đã giúp Thụy Sĩ đánh bại Bồ Đào Nha 2-0, đồng thời chia tay EURO 2008 bằng chiến thắng đầu tiên trong lịch sử trong lịch sử các kỳ EURO. Với những gì đã thể hiện, các học trò HLV Kobi Kuhn có quyền ngẩng cao đầu rời sân chơi lớn nhất châu lục.

 

Sau khi trở thành đội đầu tiên giành vé vào bán kết và đảm bảo chắc chắn ngôi đầu bảng A, Bồ Đào Nha bước vào trận đấu cuối cùng với một loạt thay đổi trong đội hình. Những trụ cột được HLV Scolari cho nghỉ để dưỡng sức cho trận tứ kết, thay vào đó là những người thường ngồi dự bị.

 

Trong khi đó, dù đã sớm phải nói lời tạm biệt với EURO 2008 sau hai thất bại tiếc nuối trước CH Czech và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng chủ nhà Thụy Sĩ vẫn muốn có được một chiến thắng. Thầy trò HLV Kobi Kuhn muốn chia tay giải đấu lớn nhất châu lục với 3 điểm đáp lại tình cảm của các CĐV cuồng nhiệt.

Niềm vui của Thụy Sĩ sau trận thắng đầu tiên tại các kỳ EURO.

Ảnh: AFP

 

Không thực sự áp đảo trước đội hình dự bị của Bồ Đào Nha, thậm chí có thời điểm lép vế hơn, nhưng cuối cùng Thụy Sĩ cũng đã có được chiến thắng đầu tiên của mình. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các VCK EURO, Thụy Sĩ biết đến mùi chiến thắng.

 

Trong hai lần tham dự trước, tại nước Anh 1996 và Bồ Đào Nha 2004, Thụy Sĩ hòa 2 và thua 4. Tổng số bàn thắng mà đội bóng có biệt danh “Nati” ghi được trong 2 kỳ EURO trên cũng chỉ vỏn vẹn 2 bàn.

 

Với việc thay đổi được lịch sử, cùng những gì đã thể hiện trong 3 trận vòng bảng vừa qua, người Thụy Sĩ có quyền mơ đến tương lai tươi sáng hơn. Cụ thể là chiến dịch vòng loại World Cup 2010, nơi họ rơi vào một bảng đấu có thể xem là nhẹ nhất khu vực châu Âu, với Hy Lạp, Israel, Moldova, Latvia và Luxembourg.

 

Nhưng con đường phía trước của Thụy Sĩ sẽ không có bước chân của Kobi Kuhn. Sau thời gian dài dẫn dắt “Nati”, Kobi Kuhn đã chia tay trong tình cảm dạt dào của người dân Thụy Sĩ, và hình ảnh các cầu thủ chạy khắp sân với dòng chữ “Merci Kobi” (Cảm ơn Kobi) sẽ mãi in đậm trong trái tim ông.

 

Trở lại với diễn biến của trận đấu ở Basel, dù chỉ là thủ tục nhưng sân St. Jakob-Park chật kín khán giải với màu đỏ rực ở 4 phía khán đài. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà đã giúp Thụy Sĩ đứng vững trước sức ép mà Bồ Đào Nha tạo ra.

 

Hiệp đấu thứ nhất trôi qua khá cân bằng và không có nhiều tình huống nguy hiểm thực sự. Cơ hội đáng chú ý nhất của Thụy Sĩ diễn ra sau 32 phút, khi Derdiyok thực hiện cú đánh đầu kỹ thuật sau tình huống đá phạt góc, nhưng thủ thành Ricardo đã xuất sắc bay người cản phá ấn tượng.

 

Có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, Bồ Đào Nha đã một lần đưa được bóng vào lưới đội đồng chủ nhà ở phút 36. Thế nhưng, pha kết thúc của Postiga đã không được công nhận khi các trọng tài cho rằng anh đã ở vào thế việt vị trước khi nhận bóng.

 

Khi hiệp 2 mới diễn ra không lâu, một thoát sai lầm của hàng thủ Thụy Sĩ đã tạo cơ hội cho Nani thoát xuống đối mặt thủ môn Zuberbuhler. Rất may cho các cầu thủ áo đỏ là dù đánh lừa được Zuberbuhler, nhưng Nani lại sút bóng trúng cột dọc.

Thụy Sĩ ngẩng cao đầu rời cuộc chơi, trong khi BĐN vẫn giữ được ngôi đầu. Ảnh: AFP

 

Sau tình huống giật mình này, Thụy Sĩ đã thi đấu khởi sắc hơn. Đội bóng của HLV Kobi Kuhn đã lấn lướt hơn so với Bồ Đào Nha về số tình huống nguy hiểm. Trong đó, đáng chú ý là cú sút xa tuyệt đẹp của tiền vệ Inler ở phút 65, bóng đi qua tầm với của Ricardo và chạm mép cột dọc trước khi ra ngoài.

 

Quyết tâm của các cầu thủ áo đỏ cuối cùng cũng đã được đền đáp ở phút 71 bằng bàn thắng đẹp mắt của Yakin. Đường chuyền tinh tế của Derdiyok được Yakin thoát nhanh xuống phá bẫy việt vị thành công, và pha kết thúc nhẹ nhàng của cầu thủ khoác áo số 10 này không cho Ricardo cơ hội nào để cản phá.

 

Chưa dừng lại ở đó, Thụy Sĩ tiếp tục chơi tấn công và bàn thắng thứ hai đã đến với đội đồng chủ nhà. Trong pha tấn công ở phút 83, trọng tài đã quá khắt khe khi cho rằng Fernando Meira đốn ngã Barnetta trong vòng cấm và cho Thụy Sĩ hưởng quả phạt đền. Cú sút căng của Yakin từ chấm 11m một lần nữa buộc Ricardo vào lưới nhặt bóng.

 

Như vậy, trong vai trò đóng thế cho đội trưởng Frei chấn thương, Yakin đã tỏa sáng và ghi cả 3 bàn thắng của Thụy Sĩ ở giải đấu mà họ là đồng chủ nhà. Dù không thể thoát khỏi vị trí cuối bảng, nhưng Thụy Sĩ vẫn có thể ngẩng cao đầu chia tay với giải đấu mà họ mới chỉ lần thứ 3 tham dự.

 

Đội hình ra sân:

Thụy Sĩ:
18-Pascal Zuberbuehler; 5-Stephan Lichtsteiner (13-Stephane Grichting 84′), 20-Patrick Mueller, 4-Philippe Senderos, 3-Ludovic Magnin; 19-Valon Behrami, 15-Gelson Fernandes, 8-Gokhan Inler, 22-Johan Vonlanthen (16-Tranquillo Barnetta 61′); 10-Hakan Yakin (7-Ricardo Cabanas 85′); 12-Eren Derdiyok.

Bồ Đào Nha: 1-Ricardo; 13-Miguel, 15-Pepe, 3-Bruno Alves, 2-Paulo Ferreira (14-Jorge Ribeiro 41′); 5-Fernando Meira, 18-Miguel Veloso (10-Joao Moutinho 70′), 6-Raul Meireles; 19-Nani, 17-Ricardo Quaresma, 23-Helder Postiga (9-Hugo Almeida 74′).

Nguồn: Thể thao Vietnamnet