Gomez nổ súng, xe tăng Đức vượt ải Bồ Đào Nha

“Sát thủ” Mario Gomez đã chứng minh giá trị với pha làm bàn duy nhất của trận đấu giúp thầy trò Joachim Low vượt lên dẫn đầu bảng tử thần cùng Đan Mạch, đội bóng đã bất ngờ đánh bại Hà Lan.

10/06/2012 00:00:00

“Sát thủ” Mario Gomez đã chứng minh giá trị với pha làm bàn duy nhất của trận đấu giúp thầy trò Joachim Low vượt lên dẫn đầu bảng tử thần cùng Đan Mạch, đội bóng đã bất ngờ đánh bại Hà Lan.

 

Tại VCK World Cup 2006 và EURO 2008, dù được đánh giá cân tài cân sức nhưng Bồ Đào Nha đều phải 2 lần nếm trái đắng trước người Đức. Gặp lại nhau trong bảng đấu được đánh giá cao nhất tại EURO 2012, thầy trò Paulo Bento đặt quyết tâm giành kết quả tốt nhất trong trận đầu ra quân. Tuy nhiên, trước một “xe tăng” Đức bản lĩnh, kinh nghiệm, đội bóng đến từ bán đảo Iberia thêm một lần nữa phải chịu thất bại.

Trái với dự đoán của nhiều người, HLV Joachim Low đã quyết định sử dụng ngòi nổ Mario Gomez trong đội hình xuất phát thay vì chân sút kinh nghiệm Miroslav Klose. Với sự có mặt của Gomez, hàng công của ĐT Đức trong trận đấu này chính là sự kết hợp giữa những ngôi sao Bayern Munich và Real Madrid.

Với dàn lực lượng có chiều sâu, ĐT Đức sớm chiếm thế chủ động trước Bồ Đào Nha. Ngay ở phút thi đấu đầu tiên, Mario Gomez đã bật cao đánh đầu đe dọa khung thành Rui Patricio. Tuy nhiên, kể từ sau tình huống này, Bồ Đào Nha đã thắt chặt đội hình với lối chơi không ngại va chạm. Chính phong cách có phần thực dụng này mà đội quân của Bento dần lấy lại thế trận trước người Đức.

 

Dẫu vậy, cỗ xe tăng Đức vẫn tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Rui Patricio. Phút 30, tân binh Arsenal, Lukas Podolski sút bóng vọt xà một cách khá đáng tiếc. Trong sơ đồ chiến thuật của Đức, Mesut Ozil giữ vai trò quan trọng không kém như lúc anh đá ở Real Madrid. Tuy nhiên, tiền vệ gốc Thổ chưa thể hiện được đúng phong độ. Anh chơi mờ nhạt và chưa tung ra được một đường chuyền tạo đột biến nào cho các đồng đội.

Cơ hội nguy hiểm nhất mà Bồ Đào Nha tạo được trong 45 phút đầu tiên chính là cú dứt điểm dội xà ngang của Pepe ở ít phút cuối hiệp 1. Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, ĐT Đức vẫn tiếp tục duy trì thế trận tấn công nhưng đội bóng áo trắng vẫn thiếu một chân sút lạnh lùng có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu.

Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1, Cristiano Ronaldo thi đấu khá mờ nhạt trước sự đeo bám của Jerome Boateng. Phải tới phút 48, tiền đạo Real Madrid mới có được cú dứt điểm đáng chú ý về phía cầu môn ĐT Đức. Phút 64, Ronaldo có một cơ hội hiếm hoi để dứt điểm thoải mái trong vòng cấm địa nhưng sự lăn xả của Boateng cùng một chút chần chừ của CR7 đã khiến cơ hội bị trôi qua đáng tiếc.

Lối chơi cảnh giác của Bồ Đào Nha khiến trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Tuy nhiên, đó lại chính là liều thuốc ru ngủ của ĐT Đức bởi tới phút 72, họ đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Từ đường tạt bên cánh phải của Sami Khedira, Mario Gomez đánh bại Pepe trong tình huống không chiến trước khi kết liễu Rui Patricio bằng cú đánh đầu hiểm hóc. Bàn thắng này một lần nữa chứng minh giá trị của “sát thủ” Super Mario. Cho dù không thực sự nổi bật nhưng khả năng chớp cơ hội của Mario là đủ để đội bóng của Joachim Low tạo ra lợi thế.

Hưng phấn sau bàn thắng mở tỉ số, Đức tiếp tục tràn lên tấn công. Phút 70, Thomas Muller đột phá bên hành lang cánh phải trước khi căng ngang cho Mario Gomez. Đáng tiếc là pha phối hợp này vẫn thiếu một chút chính xác. Và cũng sau tình huống này ít phút, Gomez phải rời sân nhường chỗ cho Miroslav Klose.

 

Trong khoảng thời gian 10 phút cuối trận, Bồ Đào Nha mới đẩy cao đội hình tấn công. Đầu tiên là cú sút xa từ khoảng cách hơn 20m của Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, ở tình huống đó, thủ thành Manuel Neuer thi đấu khá tập trung. Phút 85, đường tạt bóng của Nani bất ngờ trở thành một pha bóng nguy hiểm khi bóng tìm đến xà ngang lần thứ 2. Cơ hội cuối cùng mà Bồ Đào Nha tạo được ở trận này là pha dàn xếp tấn công giữa Nani và tiền vệ vào sân thay người, Valera. Tuy nhiên, khi bóng chưa tìm tới chân tiền vệ người Bồ, Manuel Neuer đã có mặt.

Không thể ghi bàn, Bồ Đào Nha đành chấp nhận thất bại 0-1 trong trận ra quân tại EURO 2012. Trận thua này khiến thầy trò Paulo Bento ở vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào tứ kết bởi ở 2 trận đấu sắp tới, họ phải chạm trán 2 đối thủ không hề dễ chơi là Hà Lan và Đan Mạch. Trong khi đó, chiến thắng này giúp Cỗ xe tăng Đức leo lên dẫn đầu bảng tử thần cùng Đan Mạch, đội bóng đã bất ngờ đánh bại Hà Lan trong trận mở màn bảng B. Ở loạt trận thứ 2, Đức sẽ chạm trán Hà Lan trong khi Bồ Đào Nha sẽ có cuộc tái ngộ với Đan Mạch, đội bóng mà họ đã từng chạm trán ở vòng loại.

Đội hình thi đấu

Đức: Manuel Neuer, Matts Hummels, Holger Badstuber, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger, Mesut Ozil (Toni Kroos 87’), Thomas Muller (Lars Bender 90 +4’), Podolski, Gomez (Miroslav Klose 80’).

Bồ Đào Nha: Rui Patrício, Bruno Alves, Pepe, Fabio Coentrao, Joao Pereira, Miguel Veloso, Joao Moutinho, Raul Meireles (Silvestre Varela 80’), Nani, Cristiano Ronaldo, Helder Postiga (Nélson Oliveira 70’).

Bàn thắng: Mario Gomez (72’)

Theo VnMedia