Giao hữu BĐ Việt – Pháp: Vui như hội

Đã lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới đông như thế, cũng đã lâu lắm hơn 2 vạn khán giả có mặt theo dõi trận đấu đầy ý nghĩa này mới mãn nhãn như vậy trước màn trình diễn của…

09/04/2008 00:00:00

Đã lâu lắm rồi sân Thống Nhất mới đông như thế, cũng đã lâu lắm hơn 2 vạn khán giả có mặt theo dõi trận đấu đầy ý nghĩa này mới mãn nhãn như vậy trước màn trình diễn của các danh thủ Việt – Pháp.

Chiều 8/4, thời tiết SG nóng nực nhưng không ngăn được dòng người tới sân Thống Nhất để theo dõi cuộc so tài của những tên tuổi lớn của hai nên bóng đá Việt – Pháp. Phải lâu lắm rồi, người ta mới lại được thấy các khán đài nơi đây gần như chật kín khán giả.

Niềm vui của Hoàng Bửu và đồng đội sau bàn thắng. Ảnh: Gia Khánh

Nếu như những cái tên Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, Văn Phụng… đã quá quen thuộc khi chỉ mới treo giày vài năm, thì với Đặng Trần Chỉnh, Lư Đình Tuấn hay Hoàng Minh, Nguyễn Hồng Phẩm,… rất nhiều người lần đầu tiên được chứng kiến khả năng chơi bóng của lớp đàn anh này.


Trong khi đó, bên phía đội bạn người hânm mộ VN cũng mới chỉ biết mặt các danh thủ tên tuổi qua báo chí và truyền hình, khó ai có thể hình dung ra một ngày được tận mắt chứng kiến những cái tên Karembeu, Loko hay xa hơn nữa là Amoros, Rocheteau chơi bóng.


Tất cả đều đã giã từ sân cỏ, nhưng niềm đam mê vẫn còn đó qua từng đường bóng, qua lối chơi nhiệt tình của cả đôi bên. Thể lực không dồi dào như khi còn thi đấu, nhưng các danh thủ Việt  – Pháp vẫn còn đủ sức trình diễn khả năng chơi bóng đầy cảm hứng của mình.

Một pha tranh bóng giữa Huỳnh Đức và các cựu tuyển thủ Pháp. Ảnh: Gia Khánh

Đội hình cựu tuyển thủ VN ra sân với đội hình Thủ môn Nguyễn Văn Phụng – Trần Công Minh, Nguyên Chương, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Thắng – Nguyễn Liêm Thanh, Nguyễn Hồng Sơn, Lư Đình Tuấn (đội trưởng) – Nguyễn Hoàng Minh – Lê Huỳnh Đức. Và phía đội bạn là: Thủ môn Lafon, Ayache, Chanelet, Amoros, Silvestre, Djetou, Rocheteau, Karembeu, Ferratge, Cocard, Dimene, Simba.


Bị dẫn trước 1 bàn do công của Diomede (phút 23), đội bóng cựu tuyển thủ VN đã san bằng tỷ số ở phút 56 với cú vô lê đẹp như mơ của Bửu “voi” sau pha đá phạt góc của Vũ Minh Hiếu. Đến phút 61, Martin Djetou đã ấn định chiến thắng cho cựu danh thủ Pháp bằng một pha đánh đầu tung lưới thủ môn Nguyễn Hồng Phẩm.


Nếu như phía đội bạn, những Lafon, Karembeu,… có mặt trong đội hình trên sân trọn vẹn 90 phút thì, bên đội chủ nhà, chỉ có duy nhất trung phong Lê Huỳnh Đức, còn lại, đội hình được thay đổi toàn bộ trong hiệp 2.


Cụ thể, thủ môn Nguyễn Hồng Phẩm vào thay Nguyễn Văn Phụng, Minh Hiếu, Hữu Đang, Đỗ Khải thay thế vị trí của Liêm Thanh, Hoàng Minh, Nguyên Chương. Cứ thế, lần lượt các gương mặt quen thuộc một thời, Hồ Văn Tam, Nguyễn Văn Sỹ, Trương Việt Hoàng, Hà Vương Ngầu Nại, Đặng Trần Chỉnh, Trần Minh Chiến,… xuất hiện trên sân trong sự chào đón nhiệt liệt của khán giả.

Niềm vui của Hoàng Bửu và đồng đội sau bàn thắng. Ảnh: Gia Khánh

Dù hầu hết đã “treo giày” từ lâu nhưng Nguyễn Hồng Phẩm không dưới một lần khiến khán giả phải ồ lên, vỗ tay thán phục, hay một Tuấn “nhím” – vị thuyền trưởng của TMN.CSG nhanh nhẹn, đi bóng khôn ngoan, một Sơn “công chúa” lắt léo. Chỉ hơi tiếc, có lẽ hôm nay do không bén duyên ghi bàn, nên tiền vệ hào hoa này đã không thể sút tung lưới thủ thành Lafon trong 2 lần đối mặt – đều dứt điểm trúng người giữ đền.


Hay như Hoàng Minh đã có một pha lật bóng từ bên cánh trái vào hết sức đẹp mắt để Huỳnh Đức nhanh như cắt, lao vào đánh đầu, bóng đi chệch cột trong gang tấc! Bên cạnh đó, cũng là cả những tình huống khán giả cười xòa vì dù muốn thực hiện ý đồ lắm nhưng các tên tuổi một thời của chúng ta cũng đành bất lực nhìn bóng hoặc bị hụt do sức lực có hạn.


Ở phần sân còn lại, các cựu tuyển thủ đội bạn cũng đã chơi đúng nghĩa một trận giao hữu, và nhờ thể lực tốt hơn, nên họ chơi bóng khá nhẹ nhàng, nhưng không thiên về trình diễn.


Chiều 8/4, trên sân Thống Nhất, có thể thấy, cả đội thua, lẫn thắng đều vui bởi họ đã được chơi bóng cùng nhau, qua đó hiểu nhau hơn. Và vui hơn nữa chính là tình cảm nồng ấm mà NHM VN dành cho các cầu thủ khi trao những bó hoa tươi thắm, những cái bắt tay thật chặt.

Cô vợ xinh đẹp của Karembeu, siêu mẫu Adriana thu hút mọi sự chú ý của báo giới và người hâm mộ. Ảnh: Gia Khánh

Nếu như dưới sân cuộc tranh tài giữa đôi bên hấp dẫn bao nhiêu, thì trên khán đài người thu hút được đông đảo NHM nhất vẫn chính là cô vợ của danh thủ Karembeu, siêu mẫu Adriana, khi cũng tới dự khán trận đấu.


Khi cô xuất hiện, mọi ống kính đều hướng về phía ấy, và thời điểm trước giờ bóng lăn, các nhân vật chính – là những cựu tuyển thủ của 2 đội, đã bị…. lu mờ, bởi mọi ống kính đều hướng về “chân dài” này.


Thân thiện khi luôn đặt sẵn nụ cười trên môi, và dù là một siêu mẫu nổi tiếng, thậm chí tiếng tăm hơn cả chồng, nhưng người đẹp vẫn luôn tỏ ra vui vẻ mỗi lần có người tới xin chữ ký.


Ngày 9/4, đội bóng danh thủ Pháp sẽ tham gia hội chợ tại NTĐ Phú Thọ, và trước khi rời Việt Nam, tất cả sẽ có chuyến du lịch tại các tỉnh ĐBSCL.

Nguồn: Thể thao Vietnamnet