Giải vô địch bóng đá trẻ U17 ĐNÁ 2006: Việt Nam đăng quang

ĐT U17 Việt Nam đã bước lên bục nhận cúp vàng sau những nỗ lực rất đáng khen ngợi tại giải năm nay, dù rẵng những nét buồn vẫn đọng lại trên gương mặt thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi một lần nữa…

ĐT U17 Việt Nam đã bước lên bục nhận cúp vàng sau những nỗ lực rất đáng khen ngợi tại giải năm nay, dù rẵng những nét buồn vẫn đọng lại trên gương mặt thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi một lần nữa không vượt qua được đội bạn U17 Lào.
Đúng như tuyên bố của HLV Souliavanh, ĐT U17 Lào đã dồn toàn bộ sức lực trong trận đấu cuối cùng của mình tại giải với hy vọng lấy lại thể diện sau 2 thất bại liên tiếp trước U17 Bangladesh và U17 Myanmar. Trong khi đó, dù đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch nhưng ĐT U17 Việt Nam cũng không hề tỏ ra chủ quan và nhập cuộc với quyết tâm không kém.
Lối tấn công cởi mở với các pha tranh chấp nhằm giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân của cả hai đội đã tạo nên một thế trận giằng co trong phần lớn thời gian của hiệp đấu đầu tiên. Sơ đồ chiến thuật 4-4-2 của HLV Phan Thanh Hùng vận hành khá trơn chu với các pha phối hợp nhỏ và xử lý bóng trong phạm vi hẹp khéo léo của các tuyển thủ. Điều nay đã giúp ĐT U17 giành quyền kiểm soát bóng nhiều cũng như tổ chức được nhiều pha tấn công hơn. Tuy nhiên, hàng thủ ĐT U17 Lào thi đấu rất tập trung và bọc lót cho nhau rất tốt nên mặc dù rất nỗ lực nhưng các chân sút U17 Việt Nam vẫn không thể tìm cách tiếp cận khung thành thủ môn Chintana (1).
Khi thời gian hiệp 1 trôi về những phút cuối thì cũng là lúc ĐT U17 Việt Nam bắt đầu tăng tốc. Phút thứ 41, Ngọc Phước (9) thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đội bạn, dốc bóng xâm nhập vòng cấm. Tuy nhiên, cú dứt điểm trong thế đối mặt với thủ thành Chintana lại quá thiếu chuẩn xác, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho ĐT U17 Việt Nam một cách rất đáng tiếc.
Sang hiệp 2, ĐT U17 Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế trên sân. Tuy nhiên, mải mê tìm đường đến khung thành đội bạn đã khiến hàng phòng ngự ĐT U17 tỏ ra bất cẩn và để lọt tiền vệ Soubandith (8) thoát xuống khéo léo dứt điểm vào góc xa, đưa đội bóng trẻ xứ Triệu Voi vượt lên dẫn trước 1-0.
Nôn nóng gỡ hòa, ĐT U17 Việt Nam lại sập bẫy phản công của đội khách khi chỉ 5 phút sau, từ một pha tấn công bên cánh phải, đón đường tạt bóng chính xác của đồng đội, Nouanlaeong (3) tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT U17 Lào.
Những phút còn lại, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng thi đấu đầy nỗ lực dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Tuy nhiên, tâm lý thoải mái hơn khi đã dẫn trước 2 bàn đã giúp ĐT U17 Lào bình tĩnh hóa giải mọi hướng tấn công của các bóng áo đỏ và bảo vệ thành công chiến thắng của mình.
Tại trận đấu trước đó, U17 Myanmar xuất sắc vượt qua U17 Bangladesh với tỷ số 3-1. Zaw Lin (7) ghi bàn mở tỷ số cho ĐT U17 Myanmar ở phút thứ 7, Pyaye Phyo OO (10) nâng tỷ số lên 2-0 bằng một pha đánh đầu đẹp mắt ở phút thứ 16. Những nỗ lực của U17 Bangaldesh chỉ đủ để giúp họ gỡ lại 1 bàn ở phút thứ 61 được thực hiện do công của Emon Mahmud (7) trước khi bị bị thủng lưới bàn thứ 3 ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu khi không ngăn cản được pha đánh đầu cận thành của Pyaye (10), đành chấp nhận chia tay giải ở vị trí cuối cùng do kém ĐT U17 Lào về chỉ số phụ. 
Như vậy, với kết  quả này, ĐT U17 Việt Nam đã cán đích ở vị trí đầu tiên với 6 điểm sau 3 lượt trận, ghi được 7 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn. Tiếp theo là U17 Myanmar cũng với 6 điểm nhưng kém U17 Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại. Chiến thắng 2-0 trước ĐT U17 Việt Nam đã giúp ĐT U17 xếp ở vị trí thứ 3 và vị trí cuối cùng thuộc về U17 Bangladesh.
Để động viên tinh thần ĐT U17 Việt Nam sau thành tích đoạt ngôi vô địch tại giải vô địch bóng đá trẻ U17 Đông Nam Á 2006, LĐBĐVN đã thưởng cho toàn đội 50 triệu đồng. Báo Bóng Đá cũng gửi tặng đội tuyển 20 triệu đồng.
ĐT U17 Bangladesh – ĐT U17 Lào 2-1: U17 Lào giã từ giấc mơ vô địch
ĐT U17 Lào tiếp tục không phát huy được thế mạnh của mình khi thất thủ trước U17 Bangladesh với tỷ số 1-2, đồng thời chính thức sớm nói lời giã từ tham vọng vô địch tại giải lần này.
Dường như tỏ ra khá chủ quan trước ĐT U17Bangladesh, hoặc cũng có thể muốn giữ quân cho trận đấu cuối cùng gặp ĐT U17 Việt Nam nên BHL ĐT U17 Lào đã giữ một số trụ cột trên băng ghế dự bị. Chính điều này đã khiến lối chơi của ĐT U17 Lào không thực sự đạt độ gắn kết cần thiết và để U17 Bangladesh chiếm lợi thế trong phần lớn thời gian của hiệp đấu đầu tiên.
Phút 16, U17 Bangladesh bất ngờ đưa U17 Lào rơi vào tình thế khó khăn với bàn thắng mở tỷ số của Sabbir Mahmud (20) sau pha bắt bóng không dính của thủ thành Chintana (1).
Đến thời điểm này, HLV Soulivanh mới buộc phải tung Sát chủ bài⬝ Soubandith (8) với hy vọng khả năng sáng tạo cùng phẩm chất kỹ thuật cá nhân điêu luyện của tiền vệ này sẽ giúp ĐT U17 Lào thay đổi được cục diện.
Tuy nhiên, phải đến phút thứ 46 của trận đấu, những nỗ lực của đội bóng trẻ xứ Triệu Voi mới được đến đáp bằng bàn thắng quân bình tỷ số của chân sút Souphavanh (10).
Sang hiệp hai, ĐT U17 Lào thi đấu khởi sắc hơn và tạo khá nhiều áp lực bên phần sân của đội bạn. Tuy nhiên, sự bất cẩn của hàng thủ cùng phong độ yếu kém của thủ thành Chintana (1) một lần nữa khiến họ phải trả giá khi không cản được đội trưởng Tawhidul Alam (20) chớp cơ hội thoát xuống nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Bangladesh sau một pha phản công nhanh ở phút 67.
Sau khi dẫn bàn, ĐT U17 Bangladesh chỉ cắm duy nhất một mũi nhọn trên hàng công, đồng thời lùi thấp đội hình, tạo thành một hàng phòng ngự với số đông trước khung thành. Trong khi đó, tiếp tục nắm quyền kiểm soát trên sân, tuy nhiiên, U17 Lào tỏ ra hoàn toàn bế tắc trước lối chơi lăn xả của các cầu thủ Bangladesh và không tạo dựng được nhiều cơ hội rõ rệt ngoài một số pha sút xa không mấy nguy hiểm.
Lối chơi cố thủ của ĐT U17 Bangladesh đã giúp họ bảo vệ thành công chiến thắng cho đến phút cuối cùng và tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng đoạt chức vô địch nếu thắng đậm trước U17 Myanmar và mong chờ U17 Việt Nam sẩy chân trong trận đấu cuối cùng.
Giải bóng đá U17 ĐNÁ 2006: U17 Việt Nam chạm một tay vào cúp vô địch
Vượt qua U17 Myanmar với tỷ số ấn tượng 4-0 trong một trận đấu mà tất cả các vị trí đều tỏa sáng trong vai trò của mình, ĐT U17 Việt Nam đã chạm một tay vào chức vô địch với 6 điểm sau 2 trận tòan thắng.
Mặc dù đánh giá rất cao sức mạnh của U17 Myanmar sau khi chứng kiến chiến thắng của đội bóng này trước U17 Lào, tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng vẫn tự tin chỉ đạo các học trò tổ chức dâng cao tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Chính điều đó đã tạo nên một thế trận cở mở, hấp dẫn với các pha tranh chấp giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân của các cầu thủ cả hai đội.
Lối chơi kỹ thuật và khả năng phối hợp nhỏ rất tự tin của ĐT U17 Việt Nam đã khiến lối chơi thiên về thể lực cũng như dựa vào sức càn lướt của ĐT U17 Myanmar không thể phát huy được hiệu quả như mong muốn. Thực tế trên sân cho thấy, ĐT U17 Myanmar chỉ có thế giữ được thế trận ngang ngửa với ĐT U17 Việt Nam trong khoảng 20 phút đầu tiên. Những phút còn lại, đội bạn dần rơi vào thế bị động và buộc phải chịu sự áp đặt lối chơi từ phía đội bóng áo đỏ.
Sau một số pha Scông thành⬝ không thành công, phút thứ 43, Đào Ngọc Phước (9) dùng tốc độ băng xuống đón đường chuyền của đồng đội, loại toàn bộ hàng thủ U17 Myanmar trước khi tung cú sút quyết đoán đưa U17 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 trong niềm vui khôn tả của khán giả nhà.
Bàn thắng này đã tạo thêm sự hưng phấn và tự tin cho các học trò của HLV Phan Thanh Hùng và vẫn trong thế trận Strên chân⬝ khi hai đội trở lại sân cỏ với hiệp đấu thứ hai, Hoàng Danh Ngọc (6) bất ngờ tung cú xa ngoài vòng cấm, bóng đi vượt quá tầm kiểm soát của thủ môn Hruai (1), bay thẳng vào lưới, nới rộng cách biệt lên 2 bàn cho ĐT U17 Việt Nam.
Việc bị dẫn trước 0-2 đã khiến U17 Myanmar chơi mạo hiểm và quyết liệt hơn. Tuy nhiên, ngoài sự quyết tâm ra, đội bạn không để lại dấu ấn đáng kể nào trước khung thành được bảo vệ rất chắc chắn của ĐT U17 Việt Nam. Cơ hội rõ rệt nhất bên phía U17 Myanmar là pha đệm bóng khá nhanh của tiền vệ Zaw Lin (7) ở phút 58 sau lỗi phán đoán điểm rơi không chuẩn xác của thủ môn Anh Đức (18). Tuy nhiên, hậu vệ Thế Hưng (2) đã kịp thời đánh đầu phá bóng, giải nguy cho đội nhà.
Thời gian của trận đấu tiếp tục trôi đi trong sự nôn nóng của ĐT U17 Myanmar. Không những không tìm kiếm được bàn gỡ, đội bạn còn để lọt lưới bàn thua thứ 3 ở phút 62 khi Việt Trung (17) chớp cơ hội tung sú sút rất nhanh trong vòng cấm, một lần nữa khuất phục thủ thành Hruai (1).
Ba bàn thua đã làm nản lòng các cầu thủ U17 Myanmar và khiến họ càng trở nên mờ nhạt hơn trước màn trình diễn của các bóng áo đỏ. Phút thứ 73, Hoàng Danh Ngọc (10)  tự tin tung cú sút chéo góc đẹp mắt, bóng đi bật cột dọc lăn vào lưới, hoàn tất chiến thắng ấn tượng 4-0  cho ĐT U17 Việt Nam.
Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Phan Thanh Hùng rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông nói: STất cả các cầu thủ đều đã thể hiện được phẩm chất của mình và tuân thủ chặt chẽ chiến thuật đề ra. Tôi rất hài lòng khi chứng kiến các tuyến đều thi đấu rất gắn kết và tập trung. Tuy nhiên, chiến thắng với tỷ số đậm 4-0 vẫn khiến tôi cảm thấy khá bất ngờ bởi U17 Myanmar thực sự vẫn thể hiện là một đội bóng mạnh. Có nhiều lúc họ lấn lướt hơn nhưng rất may các học trò của tôi đã giữ vững được thế trận, thi đấu chững chạc và tự tin. Xin cảm ơn tất cả cầu thủ của tôi, các em đã có một trận đấu tuyệt vời⬝.
Hòa trong niềm vui khi chứng kiến chiến thắng 4 sao của ĐT U17 Việt Nam, sau trận đấu, Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn cũng xuống tận sân để chia vui và động viên các cầu thủ. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn hồ hởi nói: SĐây là một trận đấu rất hay của ĐT U17 Việt Nam và chiến thắng này là hòan toàn xứng đáng. Sau giải vô địch U17 QG tổ chức tại An Giang vừa qua, ĐT chỉ có vỏn vẹn 1 tuần tập trung tập luyện cùng nhau nhưng các em đã thể hiện một sự gắn kết và một tinh thần thi đấu tuyệt vời. Tôi tin rằng, nếu tiếp tục phát huy phong độ này, đội tuyển của chúng ta hoàn toàn có thể gặt hái thành quả mới tại VCK U17 châu Á sắp tới⬝.
Giải vô địch bóng đá trẻ U17 ĐNÁ 2006: Việt Nam thắng lợi ngay trận đầu ra quân
ĐT U17 Việt Nam đã có màn ra mắt ấn tượng trước khán giả nhà khi vượt qua U17 Bangladesh với tỷ số 3-1. Đó kết quả một lối chơi tập thể đầy nỗ lực, tuy nhiên cũng không thể không ghi nhận sự tỏa sáng của tiền đạo Việt Trung (17) với cú Hattrick hoàn hảo trong thắng lợi của đội nhà.
Các cầu thủ trẻ của HLV Phan Thanh Hùng nhập cuộc rất tự tin và chủ động đẩy cao tốc độ của trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi U17 Bangladesh còn chưa kịp bắt nhịp được với trận đấu thì lưới của họ đã rung lên khi Việt Trung (17) bất ngờ xâm nhập vòng cấm địa trước khi tung cú sút khéo léo mở tỷ số cho U17 Việt Nam ở ngay phút thứ 2 của trận đấu.
Sớm bị dẫn bàn, U17 Bangladesh gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành lại thế chủ động trên sân, dù rằng đội khách đến từ Nam Á tỏ ra có ưu thế hơn về thể hình, thể lực. Không những vậy, sự nôn nóng gỡ hòa của U17 Bangladesh đã tạo điều kiện rất tốt cho các pha phản công nhanh của ĐT U17 Việt Nam. Phút thứ 21, tận dụng sai lầm của hậu vệ Alam (3), Ngọc Phước (9) thoát xuống rất nhanh, dốc bóng vào thẳng trung lộ. Tiếc rằng cú dứt điểm sau đó của tiền đạo này bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.
Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau, xuất phát từ một pha tấn công trung lộ đẹp mắt, bóng đến chân Việt Trung (17) và chân sút này không bỏ lỡ cơ hội, lần thứ hai sút tung lưới thủ thành Nehal (1), nhân đôi cách biệt cho ĐT U17 Việt Nam.
Tỷ số suýt nữa được nâng lên 3-0 cho đội chủ nhà nếu như xà nganh không cứu nguy cho U17 Bangladesh sau cú sút phạt rất căng của Danh Ngọc (10) chếch bên cánh phải.
Không tạo ra sự đột biến đáng kể nào trong lối chơi, tuy nhiên tốc độ bứt phá trên hàng công của đội khách cũng nhiều phen khiến hàng phòng ngự U17 Việt Nam phải chao đảo. Phút thứ 29, đội bạn được hưởng một quả đá phạt sát vạch 16m 50 và cú sút chìm bất ngờ của Mahmud (7) đã chiến thắng thủ môn Anh Đức (18), rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 cho U17 Bangladesh.
Hiệp hai khởi đi với sự thận trọng của ĐT U17 Việt Nam, trong khi đó, những nỗ lực hóa giải thế bế tắc của đội khách cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn trước đội hình thiên về phòng ngự của các học trò HLV Phan Thanh Hùng. Trong thế trận đó, ĐT U17 Việt Nam đã có bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 sau một pha phản công thần tốc. Màn trình diễn như đá tập của đội trưởng Huỳnh Đức Tô (12) và tiền đạo Ngọc Phước (9) ở phút thứ 75 một lần nữa đưa bóng đến chân Việt Trung (17) trong tư thế rất thuận lợi trước khung thành. Cú sút quyết đoán của Việt Trung đã buộc thủ môn Nehal (1) lần thứ ba  vào lưới nhặt bóng, hoàn tất chiến thắng ấn tượng của ĐT U17 Việt Nam ngay trong trận đầu ra quân.
U17 Myanmar – U17 Lào 1-0: Tiếc cho U17 Lào
Tại trận đấu còn lại, với lối chơi nhanh, tốc độ và thiên vể thể lực U17 Myanmar đã bất ngờ vượt qua U17 Lào với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận điấu được thực hiện do công của Pyayephyo (10) ở phút thứ 42.
Tại trận đấu này, trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1, ĐT U17 Lào đã không thể hiện được gì nhiều trước lối chơi pressing của U17 Myanmar ngoài pha dứt điểm trúng xà ngang của Souksakhon (7) ở phút thứ 25. Tuy nhiên, sang hiệp hai, đội bóng trẻ đến từ xứ Triệu Voi đã trở lại với sức mạnh thật sự của mình và tạo ra rất nhiều sóng gió trước khung thành đội bạn. Nếu như may mắn hơn họ đã có thể gỡ hòa và thậm chí là vượt lên giành chiến thắng nếu như xà ngang không một lần nữa từ chối cú sút của Souksakhon (7) và nếu như thủ thành Vanlal Hruai (1) không xuất sắc cứu nguy ít nhất là 2 bàn thua trông thấy cho U17 Myanmar.
Phút 87, U17 Myanmar chỉ còn chơi với 10 người khi hậu vệ Naing Lin Tun (5) nhận thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân. Tuy nhiên, thời gian còn lại của trận đấu không đủ để U17 Lào có thể tận dụng ưu thế để xoay chuyển tình thế.
Với kết quả này, ĐT U17 Việt Nam tạm thời chiếm vị số 1 trên bảng xếp hạng, tiếp theo là U17 Myanmar, U17 Lào và U 17 Bangladesh.
Chiều 14/8, giải tiếp tục diễn ra với các cặp đấu như sau:
15h45, U17 Bangladesh U17 Lào
18h00, U17 Việt Nam U17 Myanmar

Tin mới
Giải bóng đá vô địch U17 AFF 2007 sẽ được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) từ ngày 19/8 đến ngày 1/9/2007với sự tham dự của 10 đội tuyển.

<!–

    –>

    Vòng Tứ kết giải bóng đá U17 châu Á 2006 đã khép lại với kết quả đầy bất ngờ khi 3 gương mặt ưu tú của bóng đá châu lục là Trung Quốc, Saudi Arabia và Hàn Quốc đều phải nói lời chia tay…

    <!–

      –>

      Mật độ thi đấu dầy (2 ngày/trận) đã khiến ĐTVN không có được thể trạng tốt nhất trong cuộc đối đầu với Syria và để thua với tỷ số 0-2, phải chia tay giải trước vòng Tứ kết.

      <!–

        –>

        Chặt chẽ và rất nỗ lực trong từng pha bóng, U17 Việt Nam bất ngờ mở tỷ số ở phút 36 do công của Việt Trung (17)…

        <!–

          –>

          Chiến thắng 3-1 trước U17 Bangladesh tại giải trẻ U17 Đông Nam Á vừa qua đã giúp các học trò của HLV Phan Thanh Hùng có được sự tự tin rất lớn khi tái ngộ đội bạn trong trận đấu đầu tiên tại VCK U17…

          <!–

            –>

            Đó là lời đánh giá của HLV Phan Thanh Hùng sau khi dẫn dắt ĐT U17 Việt Nam đoạt Cúp vô địch giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2006.

            <!–

              –>

              ĐT U17 Việt Nam đã bước lên bục nhận cúp vàng sau những nỗ lực rất đáng khen ngợi tại giải năm nay, dù rẵng những nét buồn vẫn đọng lại trên gương mặt thầy trò HLV Phan Thanh Hùng khi một lần nữa…

              <!–

                –>

                ĐT U17 Lào tiếp tục không phát huy được thế mạnh của mình khi thất thủ trước U17 Bangladesh với tỷ số 1-2, đồng thời chính thức sớm nói lời giã từ tham vọng vô địch tại giải lần này.

                <!–

                  –>

                  Vượt qua U17 Myanmar với tỷ số ấn tượng 4-0 trong một trận đấu mà tất cả các vị trí đều tỏa sáng trong vai trò của mình, ĐT U17 Việt Nam đã chạm một tay vào chức vô địch với 6 điểm sau 2 trận tòan thắng.

                  <!–

                    –>

                    ĐT U17 Việt Nam đã có màn ra mắt ấn tượng trước khán giả nhà khi vượt qua U17 Bangladesh với tỷ số 3-1. Đó kết quả một lối chơi tập thể đầy nỗ lực, tuy nhiên cũng không thể không ghi nhận sự tỏa sáng…

                    <!–

                      –>

                             16  17  18  19  20      

                      Tin xem nhiều

                      ĐT U16 Việt Nam đã giành quyền vào thi đấu trận chung kết tranh ngôi vô địch Giải bóng đá quốc tế U16 Nhật Bản- Asean 2018 khi xuất sắc vượt qua U16 Thái Lan sau loạt luân lưu 11m đầy kịch tính, trong trận đấu thuộc VCK diễn ra chiều nay (11/3).

                      Từ ngày 17/8, đội tuyển U16 nam Quốc gia sẽ chính thức tập trung để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá U16 châu Á 2018, diễn ra tại Mông Cổ vào cuối tháng 9 tới.

                      Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho VCK U16 châu Á 2018, ngày mai (24/2), ĐT U16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Thế Nam sẽ hội quân để tham dự Giải bóng đá quốc tế Nhật Bản- Asean 2018, diễn ra từ ngày 8/3 đến 12/3 tại thành phố Miyazaki, Nhật Bản.

                      Chiều nay (8/3), ĐT U16 Việt Nam đã bước vào trận ra quân tại Giải bóng đá quốc tế U16 Nhật Bản – Asean 2018. Mặc dù bị dẫn trước từ khá sớm nhưng các học trò của HLV Đinh Thế Nam vẫn giữ được tinh thần khá tốt và lội ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U16 Lào.

                      Theo kết quả bốc thăm và xếp lịch VCK U16 châu Á 2016 vừa mới được AFC công bố, ĐT U16 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với 2 đại diện hàng đầu châu lục là Nhật Bản và Australia. Đối thủ còn lại của ĐT U16 Việt Nam tại bảng đấu này là Kyrgyzstan.

                      ĐT U16 QG dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Thế Nam đã chính thức hội quân trở lại tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội để chuẩn bị tham dự VCK U16 châu Á 2016.

                      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

                      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

                      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

                      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

                      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

                      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
                      Phát triển bởi: Thiết kế website


                      NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM