Giải vô địch bóng đá nữ ĐNÁ 2006, Việt Nam – Đài Loan 1-0: Bước tạo đà thuận lợi

Chiều nay, ĐT nữ Việt Nam đã hoàn tất màn ra mắt khá ấn tượng bằng thắng lợi quan trọng 1-0 trước Đài Loan.

Chiều nay, ĐT nữ Việt Nam đã hoàn tất màn ra mắt khá ấn tượng bằng thắng lợi quan trọng 1-0 trước Đài Loan.
 
Đối thủ của ĐTVN trong trận đầu ra quân chính là Đài Loan, đội bóng được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Chính vì vậy, BHL đội tuyển quyết định tung ra sân đội hình mạnh nhất với nhiều gương mặt dạn dày kinh nghiệm như Kim Chi, Kim Hồng, Văn Thị Thanh, Đào Thị Miện⬦.Quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội bạn chính là mục tiêu số 1 của ĐTVN.
 
Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ trao hoa và động viên 2 đội trước trận khai mạc – Ảnh: Xuân Hồng
 

Đội hình xuất phát:
ĐTVN: Kiều Trinh (1-TM), Bùi Thị Tuyết (2), Nguyễn Thị Lý (7), Đào Thị Miện (8), Đỗ Hải Anh (9), Lê Hoài Thu (11), Nguyễn Thị Hương (12), Đoàn Kim Chi (14), Nguyễn Thị Ngọc Anh (15), Văn Thị Thanh (21), Trần Thị Kim Hồng (23).
Đài Loan: Feng – Chiu (1-TM), Chia – Yu (2), Yu – Chen (3), Chi – Ling (5), Shiang – Huei (7), Ya – Ju (9), Li – Chen (13), I – Ling (14), Li – Hui (15), Hui – Mei (16), Shiang – Huei (17).
 
Với dàn cầu thủ trẻ trung và nhiều tham vọng, Đài Loan nhập cuộc khá tự tin và cố gắng chiếm thế thượng phong ngay từ những phút đầu trận đấu. Tuy nhiên, từng được thử lửa tại đấu trường quốc tế, các cầu thủ Việt Nam không dễ để mất thế trận và tổ chức phòng ngự khá chặt chẽ.
 
Sau những phút lùi sâu về sân nhà để ngăn chặn các mũi tấn công khá nguy hiểm của đội khách, đội tuyển Việt Nam dẫn lấy lại sự ổn định và bắt đầu uy hiếp trở lại khung thành đối phương nhờ sự cơ động của bộ ba – Văn Thị Thanh – Kim Chi – Kim Hồng ở khu vực giữa sân cùng những nỗ lực của bộ đôi tấn công Hải Anh (9) – Hoài Thu (11) trên hàng tiền đạo. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, nút thắt của trận đấu vẫn chưa được mở và tỷ số vẫn đang là 0-0.
 
Sức ép vẫn đè nặng lên khung thành Đài Loan, liên tiếp trong các phút 31 và 32, Hoài Thu (11) có cơ hội rất tốt để phá vỡ thế quân bình, tiếc rằng chân sút của đội bóng đất mỏ Quảng Ninh lại không tận dụng thành công, đặc biệt là tình huống đối mặt với khung thành bỏ trống từ khoảng cách 12 ở phút thứ 32, tuy nhiên cú dứt điểm của Hoài Thu lại đưa bóng ra ngòai một cách rất đáng tiếc.
 
Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, hai đội tạm rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng.
 
Tiền đạo Hải Anh (9) ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm trọn vẹn cho ĐTVN – Ảnh: Xuân Hồng
 
Những phút đầu hiệp 2, thế trận diễn ra tương đối cân bằng. Phút thứ 55, trong một pha tranh bóng, thủ môn Kiều Trinh (1) đã bị chấn thương và buộc phải rời sân nhường lại vị trí trấn giữ khung thành cho Tuyết Mai (25).
 
Phút thứ 64, Hoài Thu (11) một lần nữa chưa bén duyên ghi bàn khi cú dứt điểm của chị lại nhằm trúng xà ngang khung thành đội bạn. Tuy nhiên, khán giả Việt Nam không phải chờ đợi lâu bởi chỉ một phút sau đó, nhận đường chuyền từ Văn Thị Thanh (21), tiền đạo Hải Anh (9) dẫn bóng xâm nhập vòng cấm trước khi khéo léo lốp bóng qua đầu thủ môn Feng Chiu (1) đưa ĐT Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.
 
Phút thứ 83, Đài Loan suýt có bàn quân bình tỷ số nếu như thủ môn Tuyết Mai (25) không xuất sắc phản xạ kip thời giải nguy cho khung thành ĐT Việt Nam.
 
Kết thúc 90 phút thi đấu, ĐT Việt Nam bảo vệ thành công tỷ số sát nút 1-0 và vững tin hơn trong cuộc hành trình chinh phục ngôi vô địch.
 
Niềm vui chiến thắng của các nữ tuyển thủ Việt Nam – Ảnh: Xuân Hồng
 

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Trần Ngọc Thái Tuấn (ĐT Việt Nam):
“Qua sát trong hiệp 1 chúng tôi nhận thấy rằng Đài Loan thường xuyên sử dụng những đường chuyền dài để tận dụng ưu thế về chiều cao và gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Sang hiệp 2, BHL đã có sự điều chỉnh kịp thời về đấu pháp, chơi áp sát, tận dụng kỹ thuật khéo léo để phối hợp trong phạm vi nhỏ và đã thành công với bàn thắng của Hải Anh, mang lại chiến thắng đầu tay cho đội tuyển”.

Về trường hợp chấn thương của thủ môn Kiều Trinh, theo thông tin từ bác sĩ đội tuyển, Kiều Trinh đã bị giãn dây chằng và khả năng tiếp tục thi đấu vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ. HLV Thái Tuấn lo ngại rằng nếu thủ môn Kiều Trinh không thể tiếp tục ra sân trong màu áo đội tuyển thì đội tuyển sẽ gặp rất nhiều bất lợi khi chỉ còn duy nhất Tuyết Mai trấn giữ khung thành.

HLV Chou – Tai Ying (ĐT Đài Loan):
“Chúng tôi đã có sự khởi đầu khá thuận lợi nhưng lại xuống sức trong hiệp 2 và để đội bạn khai thác thành công. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là VCK châu Á nên tôi hy vọng rằng sau những trận đấu với các đối thủ mạnh như Việt Nam, các cầu thủ trẻ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu”.

“Phải thừa nhận rằng, các tuyển thủ Việt Nam có nền tảng thể lực rất tốt và nhanh nhẹn. Tôi rất ấn tượng với hàng tiền vệ và đặc biệt là 2 tiền đạo của các bạn. Cầu thủ số 14 (Kim Chi-PV) cũng thi đấu khá nổi bật. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ giành được kết quả khả quan hơn trong trận đấu tới”.

* Ngay sau trận đấu, 2 Nhà đồng tài trợ là Cty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Ngân hàng thương mai xuất nhập khẩu đã thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam 20 triệu đồng.

* Phó chủ tịch LĐBĐVN Lê Hùng Dũng cũng khích lệ tinh thần thi đấu các tuyển thủ với 5 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, PCT Lê Hùng Dũng cũng động viên và tặng thưởng thủ môn Kiều Trinh 2 triệu đồng

Như vậy, không tính số tiền thưởng dành riêng cho thủ môn Kiều Trinh, chiến thắng này đã mang lại cho đội tuyển 55 triệu đồng tiền thưởng (bao gồm cả 30 triệu cho mỗi trận thắng của Ông Quách Thành Lai (Bầu Hưng) – Chủ tịch HĐQT Công ty DV Văn hóa TDTT Thành

 

VFF