Giải U16 AFF 2013: Thua Australia ở loạt đá luân lưu, Việt Nam xếp thứ 4 chung cuộc

Trong trận đấu tranh Huy chương Đồng giải vô địch U16 Đông Nam Á (AFF) 2013, đội tuyển U16 Việt Nam đã chủ hòa U16 Australia với tỷ số 0-0 trong hai hiệp đấu chính thức. 

Trên chấm phạt đền may rủi, may mắn không đứng về phía U16 Việt Nam, chúng ta đã để thua đội tuyển trẻ xứ Chuột túi với tỷ số 6-7.

Như vậy, U16 Việt Nam kết thúc hành trình tại giải vô địch U16 Đông Nam Á 2013 với vị trí thứ 4 chung cuộc. 

Để thua U16 Australia 6-7 trên chấm phạt đền, U16 Việt Nam xếp thứ 4 tại giải U16 Đông Nam Á 2013

Tại giải U16 Đông Nam Á năm nay, U16 Việt Nam ra quân với lực lượng không đồng đều, các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tuy nhiên thầy trò HLV Đinh Văn Dũng có sự nỗ lực rất lớn trong quá trình tham dự giải, toàn đội thi đấu ngoan cường trước những đối thủ mạnh ở khu vực như Australia, Indonesia, Myanmar. Với sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết cao, U16 Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng bảng với vị trí thứ Nhì và chỉ sau xếp sau đội trẻ U16 Australia.

Ở trận bán kết gặp U16 Malaysia, U16 Việt Nam gặp bất lợi do thời tiết xấu cùng với sự thiếu may mắn trong những pha bóng quyết định U16 Việt Nam đã để đội bạn tận dụng cơ hội vươn lên dẫn trước ghi tên vào trận chung kết.

Gặp lại đối thủ U16 Australia tại vòng bảng, U16 Việt Nam nỗ lực quật cường để tìm kiếm chiến thắng quan trọng chia tay giải đấu với tấm Huy chương Đồng. Một lần nữa U16 Việt Nam lại không gặp may mắn trên chấm phạt đền dù rằng các học trò HLV Đinh Văn Dũng chủ hòa đối phương với tỷ số 0-0 trong 90 phút thi đấu.

Điều đáng nói ở đây là tinh thần thi đấu của các tuyển thủ U16 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ đã thi đấu quất cường và máu lửa dù không được đánh giá cao so với đội bạn. Hơn nữa sau trận quyết chiến với U16 Malaysia để giành vé vào trận chung kết, U16 Việt Nam gặp khó về lực lượng khi có tới 4 vị trí chính thức bị thẻ phạt và chấn thương. Dù vậy, U16 Việt Nam đã có đấu pháp hợp lý, tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, các cầu thủ thay thế thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện sự bản lĩnh và tự tin. Trong trận đấu này, U16 Việt Nam chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu và cũng tạo đc rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tiếc rằng may mắn chưa mỉm cười với thầy trò HLV Đinh Văn Dũng. Tinh thần đó đáng được biểu dương, học hỏi. Hi vọng sau giải đấu này, các tuyển thủ U16 Việt Nam sẽ trưởng thành hơn, tiếp tục đóng góp vào thành tích của bóng đá nước nhà.

Sau khi kết thúc trận đấu, đội tuyển U16 Việt Nam ngay lập tức di chuyển về thủ đô cũ của Myanmar là Yangon. Đội sẽ đáp chuyến bay từ Yagon về TP.HCM và dự kiến hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất lúc 14h00 ngày mai (3/9). Sau đó toàn đội sẽ bay ra Hà Nội lúc 22h tối cùng ngày tiếp tục tập trung làm nhiệm vụ chuẩn bị cho vòng loại Châu Á diễn ra từ ngày 25/9 đến 29/9 tại Malaysia.

Trận chung kết của giải giữa U16 Indonesia gặp U16 Malaysia, U16 Indonesia tạm dẫn trước U16 Malaysia với tỷ số 1-0 ở hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, U16 Malaysia bùng nổ mạnh mẽ và có bàn gỡ hòa 1-1 trước khi trận đấu kết thúc. 

Cũng như trận tranh giải Ba, hai đội U16 Indonesia và U16 Malaysia phải phân định chiến thắng trên chấm 11m. Ở loạt “đấu súng”, U16 Malaysia vượt qua Indonesia với tỷ số 3-2.

Như vậy, U16 Malaysia chính thức lên ngôi vô địch tại giải U16 Đông Nam Á 2013, U16 Indonesia giành ngôi Á quân và U16 Australia xếp vị trí thứ Ba toàn giải.

 

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM