Giải bóng đá U20 AFF 2007: ĐT U20 Việt Nam vô địch!

Vượt qua U20 Malaysia với tỷ số 1-0 trong một thế trận lấn lướt, U20 Việt Nam đã ghi một dấu mốc mới với lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường này.

Vượt qua U20 Malaysia với tỷ số 1-0 trong một thế trận lấn lướt, U20 Việt Nam đã ghi một dấu mốc mới với lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường này.

Đội hình xuất phát:

ĐT U20 Việt Nam:
Thủ môn: Nguyễn Thành Nam (1)
Hậu vệ: Phạm Văn Quý (2), Chu Ngọc Anh (3), Vũ Ngọc Anh (4), Nguyễn Văn Nam (5), Nguyễn Chí Huynh (6),Trần Tấn Đạt (8)
Tiền vệ: Nguyễn Hồng Việt (7), Nguyễn Đức Nhân (14-đội trưởng), Hoàng Văn Bình (15)
Tiền đạo: Trần Mạnh Dũng (16), Nguyễn Đình Hiệp (17)

ĐT U20 Malaysia:
Jasad (1-TM);Jasuli (2), Baharudin (3), Muhamad (5), Kandasamy (15), Safii (16), Ghani (17), Chee Saad (19).

Niềm vui lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường U20 AFF của các cầu thủ Việt Nam – Ảnh: H.Long

Nhằm khen thưởng và động viên các thành viên ĐT U20 sau chiến công đoạt Cúp vô địch, Ủy ban TDTT đã thưởng cho toàn đội 30 triệu đồng; LĐBĐVN thưởng cho toàn đội 100 triệu đồng và Chủ tịch HĐQT Công ty DV Văn hóa TDTT Thành Long Quách Thành Lai (bầu Hưng) thưởng cho toàn đội 50 triệu đồng, nâng tổng số tiền thưởng ĐT U20 Việt Nam sau thành tích vào Chung kết và đoạt ngôi vô địch lên 260 triệu đồng.

Tràn đầy hưng phấn sau thắng lợi thuyết phục 3-1 trước kỳ phùng địch thủ U20 Myanmar, lại được tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ sự cổ vũ nhiệt tình của khoảng 4000 khán giả nhà theo chân đội tuyển lấp kín các khán đài sân Thành Long, ĐT U20 Việt Nam nhanh chóng chiếm lĩnh các điểm nóng trên sân và sớm cụ thể hoá ưu thế của mình bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8 do công của đội trưởng Nguyễn Đức Nhân (14) sau một pha phối hợp tấn công trung lộ khá đẹp mắt.

Bàn thắng sớm đã giúp các học trò của HLV Nguyễn Mạnh Cường vững tin hơn và tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ bên phần sân đội bạn. Không ít các cơ hội đã được tạo ra trước khung thành thủ môn Jasad, tuy nhiên, sự thiếu nhạy bén của các chân sút U20 Việt Nam đã khiến các cơ hội đều trôi qua một cách rất đáng tiếc.

ĐT U20 Việt Nam (đỏ) luôn chiếm thế chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu – Ảnh: H.Long

Sang hiệp 2, kịch bản tiếp tục lặp lại khi U20 Việt Nam nắm quyền chủ động trên sân nhưng không cụ thể hoá ưu thế của mình thành bàn. Trong khi đó, dù nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên U20 Malaysia cũng không thể một lần đưa được bóng vào lưới của đội chủ nhà. Trong trận đấu này, hàng thủ U20 Việt Nam thi đấu rất tập trung, trong đó đáng chú ý nhất là sự xuất sắc của Ngọc Anh (4). Trung vệ này đã khoá chặt mũi nhọn chủ công của U20 Malaysia là Chee Saad (19) khiến sức mạnh trên hàng công của đội bạn suy giảm đáng kể.

Thắng trận với tỷ số sát nút 1-0, ĐT U20 Việt Nam đã đoạt ngôi vô địch giải bóng đá U20 AFF 2007. Đây cũng là lần đăng quang đầu tiên của ĐT U20 Việt Nam tại đấu trường này.

Tại trận đấu diễn ra trước đó, U20 Thái Lan đã giành thắng lợi 2-0 trước U20 Myanmar để sở hữu tấm HCĐ của giải. Ngoài việc đoạt giải Ba, ĐT trẻ xứ Chùa Vàng cũng được an ủi phần nào khi nhận thêm giải phong cách của BTC giải.

VFF

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM