Ghi chép xung quanh trận đấu TCDK.SLNA – XMCT Thanh Hoá: Trận đấu nhiều

Khán giả đã trở lại đầy ắp các khán đài. Sân Vinh đã tưng bừng hẳn sau hai trận vắng lặng. Đội chủ nhà chơi nhạt nhẽo hơn 1/2 thời gian thi đấu chính thức. Chỉ đến khi Công Vinh gặp phải…

Khán giả đã trở lại đầy ắp các khán đài. Sân Vinh đã tưng bừng hẳn sau hai trận vắng lặng. Đội chủ nhà chơi nhạt nhẽo hơn 1/2 thời gian thi đấu chính thức. Chỉ đến khi Công Vinh gặp phải “sự cố”, các khán đài mới dậy sóng. TCDK.SLNA tràn lên tấn công, chơi máu lửa và có bàn thắng…

Người ta nói: “Cứ hai đội bóng xứ Thanh và xứ Nghệ gặp nhau là y như rằng có chuyện”. Mùa trước trên sân Thanh Hóa, thủ môn Mạnh Hà (H.TH) đã phải nhập viện vì gãy chân. Công Vinh và toàn bộ đội bóng xứ Nghệ bị “lùa”… Chiều qua trên sân Vinh, một lần nữa cái “dớp” đó lại xảy ra. Trận đấu phải tạm dừng 10 phút để xe cứu thương chở Công Vinh đi cấp cứu…

Chẳng ai còn quan tâm đến hiệp 1 tẻ nhạt, ẻo lả mà các cầu thủ hai đội thể hiện. Không có một pha bóng đẹp mắt, một tình huống nguy hiểm nào để khán giả xứ Nghệ phải vỗ tay tán thưởng. 45 phút đầu trôi đi trong những tiếng ì xèo, nghi vấn từ các khán đài.

Chẳng có gì thay đổi khi hiệp 2 trở lại. XMCT.TH chủ trương kiếm 1 điểm, nên số cầu thủ áo xanh gần như “đổ bê tông” chật kín phần sân nhà. TCDK.SLNA cũng chẳng mấy vội vàng, dù đã xuất hiện rất nhiều tiếng la ó và những tiếng vỗ tay tán thưởng cho những đợt tấn công của đội khách… 55 phút trôi qua trong sự thất vọng của NHM.

Image
Tiền đạo Công Vinh được đưa lên xe cấp cứu sau va chạm với Kizito (XMCT.TH)

Ngã rẽ của trận đấu có lẽ phải tính từ tình huống cản phá của Kizito đối với Công Vinh (phút 56). Chiếc xe cấp cứu đã chở thẳng chàng tiền đạo xứ Nghệ nhập viện… Sự nháo nhác trên sân, trên băng ghế chỉ đạo, trên các khán đài đã được ổn định ngay sau đó

Kể từ phút này, TCDK.SLNA chơi hay đến kỳ lạ. Những đợt tấn công liên tiếp được tạo ra trước khung thành của Mykola. Và NHM xứ Nghệ đồng thanh “Đá vì Công Vinh”. Như được tiếp thêm nhuệ khí, TCDK.SLNA đã làm thỏa cơn khát bằng bàn thắng của Đắc Khánh (phút 69). XMCT.TH chơi thụ động và đã đầu hàng khi tiếng còi của trọng tài chính kết thúc.

Ra về, nhiều người tỏ ra tiếc nuối cho Công Vinh. Số khác lại cho rằng: “Chiến thắng đó quá đắt, bởi những trận kế tiếp Công Vinh sẽ không được thi đấu”. Tuy vậy, có người lại nói vui rằng: “Nếu Công Vinh không bị như thế, chắc gì TCDK.SLNA đã chơi khởi sắc”… Nhiều câu hỏi được họ đặt ra, rồi lại tự trả lời xung quanh trận đấu nhiều “ngã rẽ” trên.

Đó là dư luận! Còn BTC sân Vinh đã có một ngày thành công cả vể công tác tổ chức, giữ gìn an ninh trật tự. Chỉ có Công Vinh là người không may mắn và XMCT.TH là những người buồn nhất trong buổi chiều mát mẻ, nhưng nhiều mây đen ở thành Vinh…

Công Vinh sẽ phải nghỉ 1 tháng

Ngay sau khi bị chệch khớp khuỷu tay phải, Lê Công Vinh đã được đưa đến bệnh viện tỉnh để bó bột. Theo các bác sỹ thì chấn thương của Vinh không quá nghiêm trọng. Tay phải đã được bó cố định và nếu tiến triển tốt, anh sẽ trở lại sân cỏ sau 30 ngày nữa. Trao đổi với Bóng đá, ông Hồ Văn Chiêm – GĐĐH TCDK.SLNA cho hay: “Rất may chấn thương của Công Vinh không nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ gặp phải không ít khó khăn trong thời gian tới, trước sự thiếu vắng này”.

Nguồn: Theo Bóng đá