Gà trống Gaulois chưa thể cất cao tiếng gáy

Bị Romania cầm hoà không bàn thắng trong một thế trận trên cơ hoàn toàn,…

10/06/2008 00:00:00

Bị Romania cầm hoà không bàn thắng trong một thế trận trên cơ hoàn toàn, Pháp có lý do để nuối tiếc khi không thể lấy được trọn vẹn 3 điểm trong trận ra quân. Cũng như vấn đề Les Bleus đã gặp phải ở loạt trận giao hữu chuẩn bị cho EURO 2008, một lần nữa các chân sút của đội bóng áo lam lại không hoàn thành nhiệm vụ.

Không có Thierry Henry và cả Patrick Vieira, Pháp bước vào cuộc chạm trán với Romania trên sân Letzigrund với đội hình đã được dự báo từ trước, khi Nicolas Anelka và Jeremy Toulalan được xếp đá chính thay 2 trụ cột vắng mặt. Ngay sau khi trọng tài người Tây Ban Nha Manuel Mejuto nổi còi khai cuộc, Romania đã lùi sâu về phần sân nhà, chấp nhận nhường khu giữa sân cho Pháp để áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công.

Benzema vẫn chưa thể đạt tới trình độ như Trezegol – Ảnh: AP

 

Về lý thuyết, lối chơi này xem ra có vẻ hiệu quả, khi Romania chính là đội bóng có được cú sút cầu môn đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, sau những phút đầu hơi chệch choạc, hàng thủ của Pháp với cặp trung vệ lão luyện Lilian Thuram-William Gallas đã khoá chặt lối vào khung thành thủ môn Gregory Coupet. Hệ quả là sau cú sút đầu tiên ở phút thứ 8, Romania chỉ có thêm 2 tình huống kết thúc nữa trong hiệp 1, nhưng tất cả đều không chính xác.

 

Trong khi đó, hàng tiền vệ 4 người của Pháp hầu như giành toàn quyền kiểm soát ở khu trung tuyến, nhưng do các cầu thủ Romania tập trung chơi phòng ngự số đông nên các mũi nhọn Les Bleus rất ít có cơ hội dứt điểm ở tư thế trống trải.

 

Cơ hội tốt nhất mà Pháp có được trong hiệp 1 là tình huống đánh đầu cận thành ngay trên vạch 5m50 của Anelka ở phút 32, nhưng rất tiếc bóng lại bay vọt xà ngang, dù tiền đạo của Chelsea không hề bị ai kèm khi đón bóng dứt điểm.

 

2 cơ hội khác thuộc về Florent Malouda và Karim Benzema ở các phút 17 và 42, nhưng một lần thủ môn Bogdan Lobont ra rất nhanh nên đã làm hỏng pha đối mặt của Malouda, còn lần khác Benzema dứt điểm nhẹ và ở cự ly gần nên Lobont lại là người chiến thắng.

Romania (vàng) đã đạt mục tiêu kiếm 1 điểm trước Pháp – Ảnh: REUTERS

 

Hiệp 2 bắt đầu có vẻ hứng khởi hơn chút ít, khi Romania chịu tăng cường thêm quân số để tham gia những pha lên bóng và điều đó đã khiến cục diện trận đấu trở nên khá cân bằng trong khoảng 10 phút sau giờ nghỉ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Romania lại co mình về “vỏ ốc”, bỏ lỏng hoàn toàn khu giữa sân cho Les Bleus vẽ vời.

 

Và sau rất nhiều pha lên bóng không biết mệt mỏi, Pháp cũng có một số cơ hội tương đối rõ nét nhưng niềm hy vọng lớn nhất của họ là Benzema đều không một lần tận dụng thành công, còn người đá cặp với Benzema, Anelka, hầu như không để lại bất cứ một ấn tượng nào cho tới khi bị thay ra để nhường chỗ cho Bafetimbi Gomis ở giữa hiệp 2.

 

Thế nhưng, Gomis, hy vọng cuối cùng của HLV Raymond Domenech, cũng không mang lại bất cứ hiệu quả nào, bởi đơn giản là chân sút này còn quá non cho một đấu trường đỉnh cao như EURO 2008.

 

Không biết lúc chứng kiến cả 3 tiền đạo của mình bất lực trong việc sút trúng khung thành đối phương, chưa cần nói tới việc ghi bàn, liệu HLV Domenech có nhớ tới David Trezeguet, một sát thủ thực thụ trong vòng cấm, nhưng chưa bao giờ được Domenech tin dùng và chính ông thầy lập dị này đã gạt tên Trezegol khỏi danh sách tham dự EURO 2008 để lấy chỗ cho Gomis, bất chấp việc Trezegol đã có một mùa giải khá thành công với Juventus.

 

Trước sự bế tắc và căng thẳng của người Pháp, Romania cũng chẳng lấy gì làm vội vã, bởi mục tiêu của họ là một trận hoà. Thế nên, khi HLV Victor Piturca rút Adrian Mutu ra nghỉ ngay ở phút 78, người ta có thể hiểu rằng tuyên bố quyết tâm giành chiến thắng trước Pháp của HLV Piturca trước giờ bóng lăn chỉ là “đòn gió” không hơn không kém, bởi thực tế trên sân cho thấy, Romania chỉ cố gắng bảo vệ an toàn mành lưới nhà và họ đã thành công.

 

Còn với Pháp, HLV Domenech giờ chỉ còn biết cầu mong hàng tiền đạo của mình thức tỉnh đúng lúc, vì Romania là đối thủ dễ chịu nhất trong bảng đấu tử thần mà Les Bleus còn không thể ghi bàn, vậy trước những đội bóng cứng cựa hơn như Italia hay Hà Lan thì sao?

 

Đội hình hai đội:

Romania: 1-Bogdan Lobont; 2-Cosmin Contra, 15-Dorin Goian, 4-Gabriel Tamas, 3-Razvan Rat; 5-Cristian Chivu, 6-Mirel Radoi (20-Nicolae Dica 90+3), 11-Razvan Cocis (8-Paul Codrea 63); 21-Daniel Niculae, 16-Banel Nicolita, 10-Adrian Mutu (18-Marius Niculae 78)

Pháp: 23-Gregory Coupet; 19-Willy Sagnol, 15-Lilian Thuram, 5-William Gallas, 3-Eric Abidal; 22-Franck Ribery, 6-Claude Makelele, 20-Jeremy Toulalan, 7-Florent Malouda; 9-Karim Benzema (11-Samir Nasri 77), 8-Nicolas Anelka (18-Bafetimbi Gomis 72)


Nguồn: Thể thao Vietnamnet