Euro tại Hà Nội trong mắt người nước ngoài: Kém

11h đêm, những con phố xung quanh Hồ Hoàn Kiếm vắng lặng hơn thường lệ. Sâu trong phố Bảo Khánh, nơi có nhiều…

11h đêm, những con phố xung quanh Hồ Hoàn Kiếm vắng lặng hơn thường lệ. Sâu trong phố Bảo Khánh, nơi có nhiều tụ điểm café bóng đá quen thuộc của Hà Nội. Trận đấu giữa hai đội Pháp – Hà Lan đã bắt đầu…

 

Theo một số người nước ngoài, Euro năm nay ở Hà Nội kém “nhiệt” hơn mọi năm (ảnh trận Pháp – Hà Lan)

Một trận đấu hay, hấp dẫn, song phía trong các quán, số lượng fan hâm mộ là người nước ngoài ngồi theo dõi nhiều gấp đôi so với các fan hâm mộ bóng đá người Việt.

 

Chia sẻ cùng GĐ&XH về không khí Euro tại Hà Nội, anh Nicolas – kĩ sư truyền thông quốc tịch Pháp – tâm sự: “Tôi sang Việt Nam đã được gần một tháng. Tôi và nhiều bạn bè đã được nghe nói người Việt Nam rất hâm mộ bóng đá, đặc biệt là mỗi dịp Euro hay World Cup. Nhưng bạn thấy đấy, không khí Euro 2008 tại Hà Nội thật buồn”.

 

Claudia, cô bạn người CH Czech chúng tôi gặp tại quán Café trên đường Ấu Triệu cũng tâm sự: “Vài tụ điểm lớn mà tôi từng nghe nói như Cung thể thao Quần ngựa hay Trung tâm triển lãm Giảng Võ cũng đều đóng cửa. Nhóm chúng tôi đành phải tụ tập đến các quán café bóng đá để cổ vũ đội nhà vậy. Thật đáng tiếc, bởi nếu ở Pháp giờ này, bạn sẽ cảm nhận được Euro như một ngày hội”.  

 

* Trọng tài Webb bị… truy nã

Đó là tuyên bố của người Ba Lan dành cho ông trọng tài người Anh đã điều khiển trận đấu giữa Ba Lan và đội chủ nhà Áo.

 

Khi Ba Lan đang cầm chắc một chiến thắng trong tay, vị trọng tài người Anh này đã cho đội chủ nhà Áo được hưởng một quả penalty gây tranh cãi ở những phút cuối trận đấu.

 

Quyết định này khiến vị trọng tài Anh bỗng trở thành… kẻ không đội trời chung của người dân Ba Lan, thậm chí ông này còn bị “ấn cho” danh hiệu “Người đàn ông đáng bị ruồng bỏ nhất năm” của đất nước Đông Âu này. 

Nguồn: Giadinh.net