Dứt điểm thiếu may, U22 Việt Nam thua sát nút U22 Uzbekistan tại Panda Cup 2025
U22 Việt Nam đã chơi nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp hai, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng và chịu thua sát nút 0-1 trước U22 Uzbekistan ở lượt trận thứ hai giải giao hữu quốc tế CFA Team China – Panda Cup 2025, diễn ra chiều 15/11 tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc).

Uzbekistan luôn là đội bóng được đánh giá cao tại đấu trường châu lục ở mọi cấp độ. Ảnh: Uzbekistan FA
Với mục tiêu chính là kiểm tra, đánh giá lực lượng hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, U22 Việt Nam thực hiện nhiều điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Năm cái tên mới được trao cơ hội đá chính gồm thủ môn Trung Kiên, hậu vệ Minh Phúc, tiền vệ Quốc Cường và bộ ba tấn công Đình Bắc – Viktor Lê – Văn Thuận.
Sau thất bại 0-2 ở trận ra quân trước Hàn Quốc và là đội được đánh giá cao hơn, nên không bất ngờ khi U22 Uzbekistan nhập cuộc đầy quyết tâm, dâng cao tấn công ngay từ đầu trận. Chỉ sau bốn phút, từ quả tạt bên phải của Karimov Behruzion, Saidkhon băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội bóng Trung Á. Trong những phút đầu, Uzbekistan thể hiện khả năng cầm bóng chắc chắn và tranh chấp mạnh mẽ hơn, tạo sức ép liên tục lên phần sân U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam ra sân với nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát. Ảnh: Uzbekistan FA.
Cơ hội đến với U22 Việt Nam ở phút 10, khi một pha chuyền về lỗi của hậu vệ Uzbekistan đặt bóng trước cầu môn, nhưng Đình Bắc không theo kịp để tận dụng. Phải đến phút 23, U22 Việt Nam mới có cú dứt điểm đầu tiên, tuy nhiên nỗ lực từ cánh trái của Đình Bắc bị hậu vệ đối thủ cản lại.
Trung Kiên tiếp tục chơi tập trung khi cản phá cú đá phạt nguy hiểm của Kamirov phút 30, trước khi Minh Phúc tung cú sút đáp trả ở tình huống tấn công sau đó, nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Cuối hiệp một, U22 Việt Nam tạo thêm hai cơ hội nhưng Đình Bắc đều không tận dụng thành công. Đầu tiên là pha dứt điểm chệch cột ở phút 41, sau đó là quả chớp cơ hội từ tình huống bóng lập bập trong vòng cấm, nhưng không đủ hiểm để thắng thủ môn đội bạn.

Trước đối thủ mạnh hơn, nhưng U22 Việt Nam vẫn tạo được sức ép trong nhiều thời điểm. Ảnh: Uzbekistan FA.
Sang hiệp hai, U22 Việt Nam đẩy cao đội hình gây sức ép và tạo được nhiều pha lên bóng đáng chú ý. Văn Thuận có pha đánh đầu sau quả đá phạt của Quốc Cường nhưng bóng không đi trúng đích. HLV Đinh Hồng Vinh cũng tiếp tục làm mới đội hình bằng việc tung Thái Sơn, Thanh Nhàn và Anh Quân vào sân ở phút 59.
Phút 66, Đình Bắc tiếp tục thử vận may bằng cú sút xa nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Uzbekistan. Đến phút 73, U22 Việt Nam có pha phối hợp tốt bên cánh phải, khi Anh Quân nỗ lực đưa bóng vào trong nhưng bị thủ môn đối thủ bắt gọn. Ở chiều ngược lại, Uzbekistan phản công nhanh và suýt nâng tỷ số nhưng Trung Kiên kịp thời khép góc cản phá.

Nếu may mắn hơn trong các pha dứt điểm, U22 Việt Nam có thể rời sân với một kết quả thuận lợi. Ảnh: Uzbekistan FA.
Những phút cuối, U22 Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ. Phút 80, Đình Bắc và Văn Trường rời sân, nhường chỗ cho Tuấn Phong và Ngọc Mỹ, những thay đổi lập tức giúp mặt trận tấn công cải thiện đáng kể. Phút 89, Ngọc Mỹ phối hợp tốt trong vòng cấm trước khi dứt điểm ở thế thuận lợi, nhưng bóng đi vọt xà sau cú chạm của Thanh Nhàn đầy đáng tiếc. Đến phút 90+3, Ngọc Mỹ tiếp tục khiến khung thành Uzbekistan chao đảo với cú đánh đầu đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của toàn đội.
Kết thúc 90 phút, U22 Việt Nam thua sát nút 0-1, trong trận đấu mà đội tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn trong hiệp hai nhưng thiếu may mắn ở khâu dứt điểm.
U22 Việt Nam sẽ có thêm một ngày tập luyện trước khi bước vào lượt trận cuối gặp U22 Hàn Quốc, diễn ra lúc 14h30 (giờ Việt Nam) ngày 18/11. Việc liên tiếp được thi đấu với cácối thủ mạnh hàng đầu châu lục là cơ hội để đội tiếp tục hoàn thiện lối chơi, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị tốt nhất cho hành trình hướng tới SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.




