Đức thắng cữ dượt cuối cho Euro 2012

01/06/2012 00:00:00

Tạo ra vô số cơ hội, nhưng đương kim Á quân Euro chỉ thắng Israel với tỷ số khiêm tốn 2-0.

Chiến thắng cho tuyển Đức được định đoạt bằng các pha làm bàn ở cuối mỗi hiệp đấu. Mario Gomez mở tỷ số ở phút 40. Cầu thủ dự bị Schuerrle là người ấn định kết quả tám phút trước khi hết giờ.

Nhờ trận thắng này, nỗi thất vọng của tuyển Đức vì trận thua đậm Thụy Sỹ 3-5 cuối tuần trước và thất bại 1-2 dưới tay tuyển Pháp hồi tháng 2 ít nhiều được xua đi. Tuy nhiên, ngoài kết quả, rất khó xem những gì đội Á quân Euro 2008 thể hiện trong 90 phút thi đấu trên nhà Leipzig hôm qua là một màn trình diễn thuyết phục.

Mueller-1338506592_480x0.jpg

Đức thắng, nhưng chưa thể hiện được hình ảnh một ứng cử viên vô địch tại Euro 2012.

Do Swcheinsteiger phải ngồi ngoài vì chấn thương, Toni Kroos được chọn đá cặp với Khedira ở giữa sân, phía sau bộ ba hộ công Podolski – Oezil – Mueller và trung phong Gomez. Dưới hàng thủ, Lahm trở lại đá cánh trái, nhường cánh phải cho Jerome Boateng, trong khi cặp trung vệ là Per Mertesacker – Badstuber. Neuer trở lại bắt chính sau khi ngồi dự bị trong trận thua Thụy Sỹ.

Ngoại trừ sự vắng mặt của Schweinsteiger, đội hình ra quân hôm qua tập trung những gì tinh túy nhất của tuyển Đức và rất có thể sẽ là đội hình xuất phát họ sử dụng cho trận ra quân bảng B gặp Bồ Đào Nha ngày 9/6 này. Tuy nhiên, bất chấp thực tế đó, Đức vẫn nhập cuộc rất ì ạch.

Mãi đến phút 20, họ mới tạo ra cơ hội rõ rệt đầu tiên về phía cầu môn Isarel. Boateng lên tham gia tấn công và xoay người khéo léo để tìm ra khoảng trống rồi dứt điểm quyết đoán, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Trước đối thủ chỉ tập trung phòng ngự, đội chủ nhà liên tục ép sân và tạo ra các cơ hội sau đó, nhưng liên tiếp hỏng ăn với các cú sút hỏng của Lahm, Gomez rồi Khedira. Phải chờ tới phút 40, 43.000 CĐV trên sân Red Bull mới có thể mừng bàn thắng đầu tiên của tuyển Đức. Mueller nhận đường chuyền từ Khedira rồi đưa bóng cho Gomez. Sau một nhịp khống chế, trung phong của Bayern tìm ra khoảng trống cần thiết để sút tung nóc lưới Israel.

Isarel chơi thoáng hơn sau giờ giải lao và một lần làm chủ nhà thót tim với cú dứt điểm của Gil Vermouth từ mép vòng cấm. Nhưng Neuer thể hiện sự tập trung cao độ và phản xạ tốt, từ chối cơ hội duy nhất này của đội khách.

Gomez-1338506592_480x0.jpg

Sự trở lại của những trụ cột khoác áo Bayern như Mario Gomez đem lại sinh khí cho tuyển Đức, sau khi họ thua mất mặt dưới tay Thụy Sỹ.

Đức sau đó lấy lại thế thượng phong và tạo ra thêm ít nhất ba cơ hội ăn bàn rõ mười mươi nữa. Nhưng lần lượt Oezil, Podolski không thắng được thủ môn Israel, còn Mueller thì sút ra ngoài trước cầu môn trống ở phút 76. Tuy nhiên, cũng như hiệp đầu, sức ép liên tục mà đội chủ nhà tạo ra rồi cũng đem lại cho họ trái ngọt với bàn ấn định kết quả bằng cú nã đại bác từ 18 mét của Schuerrle ở phút 82.

“Đức có một số pha phối hợp tấn công tốt và giữ an toàn tuyệt đối ở phía sau. Các cầu thủ Bayern như tôi đã không chơi bóng suốt 12 ngày qua và mới có ba buổi tập cùng cả đội. Vì thế, rất khó để mọi thứ diễn ra trơn tru. Đây là chuyện bình thường”, thủ quân Lahm phân bua sau trận. “Chúng tôi sẽ lấy lại thể lực và cảm giác bóng tốt nhất khi Euro 2012 khởi tranh”.