Dự thi đợt IV (lượt về) "Đồng hành cùng giải BĐ nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016"

Nếu như, Đồng Tháp nổi tiếng về những cánh đồng Sen Hồng bát ngát có trong những bài thơ nổi tiếng.'' Đồng Tháp Mười có bay thẳng cánh/ Nước Tháp Mười lóng lánh cá tôm''. Thì, ở đó vẫn có một người con gái dù đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn có niềm đam mê cháy bỏng với trái bóng tròn. Đó chính là thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh.

Kiều Trinh, sinh ngày 19 tháng 12 năm 1985, là một trong những thủ môn nổi tiếng nhất của nền bóng đá nữ Việt Nam. Điều đó được khẳng định với những dẫn chứng như: thủ môn thường xuyên của giải VĐQG Nữ từ khi 19 tuổi, được gọi vào màu áo ĐTQG từ lúc 19 tuổi, và rất nhiều, rất nhiều điều khác nữa.

Kiều Trinh sớm bén duyên với nghiệp quần đùi áo số, từ một cuộc thi Hội Khỏe Phù Đồng năm 2000 do tỉnh Đồng Tháp đăng cai. Ban đầu, Kiều Trinh thích được đá ở vị trí tiền đạo vì thích những kiểu ăn mừng của các cầu thủ nổi tiếng trên thế giới. Nhưng, do sức yếu nên cô được các HLV xếp ở vị trí thủ môn, và điều đó như một định mệnh làm chị dính luôn với khung thành đến bây giờ.

Gắn bó với CLB Đồng Tháp từ năm 1997, nhưng đến năm 2001 do Đồng Tháp không đủ kinh phi để hoạt động nên Kiều Trinh chia tay đội bóng xứ Sen Hồng về đầu quân cho CLB TP HCM I. Với tài năng của mình, và được chơi bên cạnh đàn chị Kim Hồng, và được đàn chị dìu dắt nên Kiều Trinh ngày càng trưởng thành trong màu áo CLB và ĐTQG. Năm 19 tuổi, cô có xuất bắt chính trong màu áo CLB cũng như ĐTQG. Và luôn là chỗ dựa tin tưởng cho các đồng đội ở ĐTQG cũng như CLB.

CÁC ĐỒNG ĐỘI CHỈ CẦN CHƠI TỐT, CÒN KHUNG GỖ ĐỂ KIỀU TRINH LO!

Định mệnh đã gắn liền Kiều Trinh tìm đến làm bạn với chiếc khung thành ở cuộc thi Hội Khỏe Phù Đổng năm 2000. Và giờ đây, dù Kiều Trinh đã bước sang tuổi 31 nhưng có một ai nghi ngờ về sự an toàn của khung thành CLB TP HCM mà cô trấn giữ? Tôi cá với bạn là không.

“Tôi đã thề sẽ bảo vệ, chăm sóc bạn, giống như lá chắn trước mọi kẻ thù

Tôi sẽ mãi làm điều đó chừng nào tôi còn có thể.”

Kiều Trinh đã từng tâm sự với khung thành của mình như thế đó. ‘’Cứu thua’’, giống như câu chuyện thường ngày của cô thủ môn người Đồng Tháp này. Để nói về màn trình diễn tuyệt vời của cô trong màu áo TP HCM I, tôi sẽ kể bạn nghe về một buổi chiều mưa tầm tã của năm 2002, cô thủ môn trẻ Kiều Trinh khi ấy mới 19 tuổi, đã có trận đấu ra mắt CLB TP HCM I. Cô vào sân thay cho thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng bị chấn thương, và ngay lập tức có những pha cứu thua ấn tượng giúp TP HCM I đánh bại TKS VN và góp công không nhỏ giúp TP HCM I lên ngôi cuối mùa giải. 

Ở trong màu áo ĐTQG, tôi sẽ kể bạn nghe về những màn trình diễn xuất sắc của Kiều Trinh trong trận Chung Kết Sea Games 23 năm 2005, được tổ chức ở Philippines. Trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG, và lần đầu tiên được chơi một trận Chung Kết ở một giải đấu quốc tế. Kiều Trinh thi đấu rất xuất sắc, liên tiếp cản phá các cú sút của tiền đạo bên phía Myanmar, khiến cho các chân sút bên phía đội bạn đều nản lòng. Chung cuộc ĐT nữ Việt Nam thắng Myanmar 1-0 và lên ngôi vô địch sau pha đá phạt đền thành công của Văn Thị Thanh ở đầu hiệp 2. Và đây cũng là chức Vô Địch đầu tiên của cô trong màu áo ĐTQG.

Và những năm sau đó nữa, những mỹ từ “Tuyệt vời”, “Khó tin”, “Xuất sắc”, “Đỉnh cao” hay “Thần thánh”… là những từ mà người ta hay dùng để mô tả về những pha cứu thua của cô. Có cả tá những ký ức mà người ta sẽ nhớ về cái tên Đặng Thị Kiều Trinh. Với tôi, đó là bản lĩnh của thủ môn số 1 trong màu áo ĐTQG, khi cô luôn có màn trình diễn xuất sắc trong các giải đấu quốc tê, và giúp ĐT nữ Việt Nam duy trì vị thế số 1 Đông Nam Á trong một thời gian dài, khiến các đối thủ phải e ngại mỗi khi phải chạm trán với ĐT nữ Việt Nam. 

Hiện nay, Kiều Trinh đã 31 tuổi cái tuổi mà nhiều cầu thủ đã giải nghệ tìm kiếm một công việc để mưu sinh trong cuộc sống, hoặc chuyển sang công tác huấn luyện. Nhưng, Kiều Trinh vẫn còn tình yêu cháy bỏng với trái bóng tròn và luôn chứng minh cho mọi người thấy cô luôn là chỗ dựa vững chắc trong màu áo ĐTQG cũng như CLB. Vì vậy, nếu bạn là một fan của bóng đá nữ nói chung, và TP HCM I nói riêng thì bạn hãy yên tâm nhé, vì đã có Kiều Trinh đứng trong khung thành rồi.

KIỀU TRINH VÀ SỨ MỆNH DÌU DẮT ĐÀN EM

Kể từ lúc thủ môn Kim Hồng giải nghệ, và Kiều Trinh lên thay đàn chị của mình trấn giữ khung thành ĐTQG. Cô đã trải qua nhiều vinh quang cùng ĐTQG cũng như CLB. Tre già, măng mọc đó là quy luật của tự nhiên và Kiều Trinh cũng không thể tránh khỏi quy luật đó. Trong màu áo ĐTQG, cô có nhiệm vụ dìu dắt lứa đàn em của mình trưởng thành, để một ngày cô giải nghệ khoảng trống mà cô để lại ở khung thành sẽ có người thay thế xứng đáng. Có thể thấy, trừ những trận đấu có tính chất quan trọng ở các giải quốc tế cô bắt chính, ngoài ra các trận còn lại đều cho đàn em của mình bắt để làm quen dần với độ khác nghiệt ở các giải đấu quốc tế.

Trong màu áo CLB TP HCM I, Kiều Trinh cũng ít bắt chính mà thay vào đó để cho đàn em Kim Thanh mình thay thế. Bằng chứng là, ở lượt về giải VĐQG Nữ- Cúp Thái Sơn Bắc 2016 được tổ chức ở SVĐ Thống Nhất. Kiều Trinh chỉ bắt chính ở 2 trận ra quân của TP HCM I đó là trận gặp TP HCM II và TKS VN, còn lại đều do đàn em của mình Kim Thanh bắt chính.

Kiều Trinh đã trải qua nhiều thăng trầm trong màu áo ĐTQG, cũng như CLB TP HCM I nhưng chưa bao giờ trọng trách của cô lại lớn đến thế. ĐT nữ Việt Nam dù đang trẻ hóa lực lượng, và có nhiều nhân tố trẻ trong đội hình và giàu lòng nhiệt huyết, nhưng các cầu thủ trẻ vẫn còn hạn chế kinh nghiệm chinh chiến ở các đấu trường quốc tế. Và càng đặc biệt hơn ở vị trí thủ môn, khi cô có nhiệm vụ dẫn dắt và giúp đàn em của mình ngày càng trưởng thành hơn, để mang lại sự an tâm, chắc chắn cho người hâm mộ khi trấn giữ khung thành ĐTQG. Để khi cô giải nghệ, khoảng trống của cô để lại sẽ tìm được người thay thể xứng đáng.

Trong màu áo CLB và ĐTQG, chị đã giành hết mọi vinh quang của đời cầu thủ: VĐQG các năm 2004, 2005, 2010 và 2015. VĐ SEA Games 2005, 2009; VĐ Đông Nam Á 2006, 2012. Thủ môn xuất sắc 2007, 2011, 2013, 2015. Quả bóng vàng Việt Nam 2001, 2012; Quả bóng bạc 2009, 2010, 2014. Thành công là vậy, nổi tiếng là vậy nhưng ở ngoài đời chị lại là một cô gái rất dễ gần và có nét đẹp duyên dáng, chất phác thật thà, nét đẹp gắn liền với con gái miền Tây.

Ngoài đời, Kiều Trinh có một cuộc sống thầm lặng. Tính cách trên sân bóng, thật chẳng giống với chị ngoài đời. Chị luôn tâm niệm, sống hết mình và không hổ thẹn với những gì mình làm được. Như bao cầu thủ nữ theo nghiệp quần đùi áo số khác, dù luôn mạnh mẽ trên sân bóng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn chị vẫn là một con người yếu đuối như bao người phụ nữ khác, và cần một người đàn ông làm chỗ dựa. Nhưng, vì vẫn còn đam mê với quả bóng nên chị chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vì, có người đàn ông nào muốn cưới một cô gái suốt ngày lăn lộn với quả bóng trên sân. Và đây cũng là điều chị ” chạnh lòng” mỗi khi có dịp về nhà, ba mẹ luôn hỏi khi nào mình lập gia đình.

Đồng Tháp xưa nay luôn nổi tiếng là cái nôi đào tạo ra những thủ môn xuất sắc nhất cho ĐTQG Việt Nam. Từ những Bùi Tấn Trường, cho đến Trần Bửu Ngọc, nhưng đó là ở cấp độ bóng đá Nam… nhưng Đồng Tháp vẫn sản sinh ra một thủ môn giỏi ở cấp độ môn bóng đá nữ đó là Kiều Trinh. Dù đã ngoài 30 tuổi, nhưng chị vẫn cống hiến những gì tinh túy nhất của mình cho trái bóng tròn. Giống như những đóa Hoa Sen, dù sống trong bùn lầy nhưng chẳng hôi tanh mà vẫn tỏa hương khoe sắc.

Đinh Văn Minh

Địa chỉ: 567 đường số 30, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP HCM.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA