ĐT U19 Việt Nam thắng đậm trận ra quân

ĐT U19 Việt Nam đã có sự khởi đầu thuận lợi tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011 khi giành chiến thắng với tỷ số đậm 7-0 trước ĐT U19 Brunei trong trận ra quân tại bảng B, diễn ra chiều nay trên SVĐ Youth Training Center– Myanmar.

 

Đội hình xuất phát của ĐT U19 Việt Nam trong trận ra quân. Ảnh: VFF

Nhằm tạo ưu thế cạnh tranh so với các đối  thủ cùng bảng, ĐT U19 Việt Nam chủ động nhập cuộc với lối chơi pressing trên toàn mặt sân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn mưa kéo dài nên mặt sân Youth Training Center trở nên lầy lội và ảnh hưởng khá lớn đến hiệu quả trong các pha phối hợp nhỏ kỹ thuật của đội tuyển U19 Việt Nam.

 

Mặc dù vậy, ĐT U19 Việt Nam cũng không gặp nhiều khó khăn để có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 4 của trận đấu sau cú sút chéo góc hiểm hóc của tiền vệ Thanh Hiền.

 

Bàn thắng sớm đã giúp các cầu thủ U19 Việt Nam càng chủ động hơn trong lối chơi và hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận. Đến phút 17, từ một pha tấn công nhanh bên cánh phải, lại là Thanh Hiền thoát xuống rất nhanh căng ngang vào trung lộ cho Xuân Nam dễ dàng đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT U19 Việt Nam.

 

6 phút sau, đến lượt Đình Thắng xé rách hàng thủ U19 Brunei bằng đường chuyền rất thông minh bên cánh trái, bóng đến chân Xuân Nam và chí cần một nhịp khống chế, tiền đạo này đã loại hậu vệ đội bạn trước khi lừa tiếp qua thủ môn, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

 

Đến thời điểm này, U19 Brunei tỏ ra mất phương hướng và lộ rõ sự bị động trước các mũi tấn công của ĐT U19 Việt Nam. Phút 26, Huy Toàn thoát xuống bên cánh trái để đón đường chuyền từ khu vực giữa sân, căng cho Thanh Hiền một lần nữa lập công nới rộng cách biệt lên 4-0 cho ĐT U19 Việt Nam.

 

Ở những phút còn lại của hiệp một, các học trò của HLV Triệu Quang Hà tiếp kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép bên phần sân của đội bạn. Nếu chuẩn xác hơn trong các pha dứt điểm cũng cột dọc không một lần cứu thua cho U19 Brunei, tỷ số đã không dừng lại ở con số 4 bàn.

 

Sang hiệp hai, nhằm tránh cho các học trò bị phá sức trên mặt sân ngày càng xấu đi do ảnh hưởng của mùa mưa Myanmar, HLV Triệu Quang Hà chỉ đạo toàn đội giảm nhịp độ, thi đấu chậm rãi và đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà. Trong khi đó, bị đẩy vào tình thế buộc phải dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn gỡ, U19 Brunei đã bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự, tạo điều kiện cho ĐT U19 Việt Nam dễ dàng ghi thêm 3 bàn nữa ở các phút 69, 73 và 83 do công của Thanh Hiền, Đình Thắng và Tuấn Vũ, ấn định chiến thắng 7-0 cho ĐT U19 Việt Nam.

 

HLV Triệu Quang Hà phát biểu sau trận đấu. Ảnh: VFF

Phát biểu sau trận đấu, HLV Triệu Quang Hà tỏ ra rất hài lòng về tinh thần thi đấu của các tuyển thủ. Theo đánh giá của HLV Triệu Quang Hà, toàn đội đã vào trận với sự tập trung cao độ, với thái độ tôn trọng đội bạn và biết cách vượt qua những khó khăn về điều kiện sân bãi để giành chiến thắng đậm đà- chiến thắng mà HLV Triệu Quang Hà khẳng định là rất quan trọng đối với ĐT U19 Việt Nam trong cuộc đua tại bảng B, bởi theo quy định của Điều lệ, hiệu số bàn thắng bại sẽ là yếu tố đầu tiên khi xác định vị trí của các đội nếu có cùng điểm số.

 

Trả lời phỏng vấn của khá đông phóng viên nước chủ nhà về trận đấu tiếp theo gặp ĐT U19 Myanmar, HLV Triệu Quang Hà nói: “Dù không có nhiều thông tin về ĐT U19 Myanmar nhưng tôi vẫn có thể khẳng định rằng Myanmar thực sự là đối bóng mạnh. Hơn nữa, U19 Myanmar còn có ưu thế chủ nhà và thi đấu với đội chủ nhà bao giờ cũng khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình bởi đây là trận đấu có tính quyết định đến cơ hội giành quyền bước tiếp đối với ĐT U19 Việt Nam”.

 

Đông đảo CĐV người Việt tại Myanmar đã đến cổ vũ cho ĐT U19 Việt Nam. Ảnh: VFF

·         Trong trận đầu ra quân, ĐT U19 Việt Nam đã đón nhận sự cổ vũ nhiệt tình của khá đông các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và của các kiều bào đang sinh sống tại Yangon. Ông Chu Công Phùng – đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cũng có mặt trên khán đài sân Youth Training Center để cổ vũ cho đội tuyển. Trước giờ ra sân, Đại sứ Chu Công Phùng cũng vào tận phòng kỹ thuật của các đội tuyển để động viên và trao quà là những trái cây thơm ngon của nước bạn Myanmar. Chính những tình cảm ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ trẻ trong cuộc hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2011.

Ông Nguyễn Văn Vui, Tùy viên trưởng- Văn phòng Tùy viên quân sự

tặng quà cho toàn đội. Ảnh: VFF


·        
Sau khi kết thúc trận đấu, ông Nguyễn Văn Vui, Tùy viên trưởng- Văn phòng Tùy viên quân sự đã xuống sân chúc mừng chiến thắng của ĐT U19 Việt Nam và tặng quà cho toàn đội.

·         Tại trận đấu đầu tiên của bảng B, U19 Lào đã để rơi chiến thắng một cách rất đáng tiếc trước U19 Indonesia. Đội bóng trẻ xứ Triệu Voi đã vượt lên dẫn trước tới 3-1 nhưng sự chủ quan và mất tập trung trong phòng ngự đã khiến họ phải trả giá khi để U19 Indonesia rút ngắn tỷ số 2-3 rồi gỡ hòa 3-3 ở phút cuối cùng của trận đấu.

 

Xếp hạng tạm thời Bảng B

XH

Đội

ST

Thắng

Hòa

Thua

Điểm

Hiệu số

1

Việt Nam

1

1

0

0

3

7/0

2

Lào

1

0

1

0

1

3/3

2

Indonesia

1

0

1

0

1

3/3

4

Myanmar

0

0

0

0

0

0

5

Brunei

1

0

0

0

0

0/7

 

Đội hình thi đấu của ĐT U19 Việt Nam

Thủ môn: Sơn Hải

Hậu vệ: Văn Dũng- Duy Khánh – Ngọc Hải – Minh Hải

Tiền vệ: Huy Toàn (Tuấn Vũ 80’) – Hùng Dũng – Sỹ Sâm- Thanh Hiền (Quốc Anh 79’)

Tiền đạo: Đình Thắng – Xuân Nam (Việt Phong 46’)


                                                                 

                                                                VFF (Nhật Đoàn gửi từ Myanmar)

Nguồn: VFF (Nhật Đoàn gửi từ Myanmar)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM