Đội tuyển U19 Việt Nam đã tới Myanmar

Chiều nay (6/9), ĐT U19 Việt Nam đã chính thức lên đường sang Myanmar tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011. Sau gần 2 giờ bay, 18h30 cùng ngày, toàn đội đã đặt chân tới thành phố Yangon và được BTC địa phương tổ chức đón tiếp chu đáo.

Chiều nay (6/9), ĐT U19 Việt Nam đã chính thức lên đường sang Myanmar tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2011. Sau gần 2 giờ bay, 18h30 cùng ngày, toàn đội đã đặt chân tới thành phố Yangon và được BTC địa phương tổ chức đón tiếp chu đáo.

 

ĐT U19 Việt Nam tại sân bay Yangon- Myanmar, Ảnh: VFF

Được sự giúp đỡ nhiệt tình của LĐBĐ Myanmar, tại sân bay quốc tế Yangon, các thành viên đội tuyển U19 Việt Nam được dành riêng một cửa để làm thủ tục nhập cảnh. Chính vì vậy, chỉ mất khoảng 40 phút toàn đội đã được thông quan và tập trung tại tiền sảnh. Tại đây, đội tuyển đã được ông Trần Phước Anh- Tham tán Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Myanmar và ông Trần Văn Hoằng – Bí thư thứ nhất đón tiếp và chào mừng toàn đội đã đặt chân tới nước bạn Myanmar. Thay mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các văn phòng đại diện Việt Nam tại Myanmar, ông Trần Phước Anh và ông Trần Văn Hoằng chúc đội tuyển U19 Việt Nam thi đấu đạt được thành tích xuất sắc tại giải vô địch U19 Đông Nam Á, đồng thời khẳng định sẽ luôn hỗ trợ và ủng hộ đội tuyển trong suốt hành trình tại Yangon.

Từ trái sang phải: Ông Trần Phước Anh, ông Trần Văn Hoằng và Trưởng đoàn ĐT U19 Việt Nam Trương Hải Tùng

 

Rời sân bay quốc tế Yangon, toàn đội mất thêm 25 phút để di chuyển về khách sạn Summit Parkview- nơi đóng quân của đội tuyển. Do đa phần mới lần đầu có dịp tới Myanmar nên các tuyển thủ tỏ ra rất thích thú trước khung cảnh mới lạ, thỏa sức ngắm nhìn những con đường rợp bóng cây xanh và trầm trồ thán phục khi được chiêm ngưỡng từ phía xa hình ảnh tháp Chùa Vàng lộng lẫy, rực lên trong ánh chiều tà.

 

Các tuyển thủ vui vẻ thưởng thức sinh tố miễn phí trong thời gian chờ nhận phòng – Ảnh: VFF

Khách sạn Summit Parkview, nơi đóng quân của đội tuyển U19 Việt Nam, là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất tại Yangon. Các nhân viên tại đây rất chuyên nghiệp,dễ mến và nhiệt tình. Thủ tục nhận phòng vì vậy diễn ra nhanh gọn nhưng vẫn rất chu đáo.

 

Bữa ăn đầu tiên của đội tuyển tại Summit Parkview diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và dễ chịu. Đồ ăn khá phong phú, đảm bảo chất lượng và được chế biến khéo léo với những gia vị lạ miệng. Các tuyển thủ đều thích thú thưởng thức và khen ngợi hết lời.

 

Tất cả đều hứng khởi và sẵn sàng bước vào hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2011- Ảnh: VFF

Dịch vụ ăn nghỉ rất tốt, nhưng điện thoại và internet thực sự là vấn đề lớn đối với các thành viên đội tuyển. Với giá 50 USD cho một chiếc sim điện thoại, 4 USD cho 1 phút gọi về Việt Nam và 3 USD cho 1 giờ truy cập Internet đã khiến các cầu thủ đều lắc đầu ngao ngán, dù rất muốn kết nối thông tin về với gia đình và người thân.

 

Theo kế hoạch, sáng mai (7/9), đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tới thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar. 15h30 chiều cùng ngày, đội sẽ có buổi tập làm quen mặt sân thi đấu chính. Trước đó, vào lúc 13h00 tại khách sạn quốc tế Yangon sẽ diễn ra cuộc họp kỹ thuật và họp báo trước giải.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM