Đoàn Việt Cường – Người đa năng

Đeo băng đội trưởng ở một tập thể nhiều “sao” như Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hẳn không phải là điều đơn giản. Nhưng Việt Cường đang chứng minh rằng anh xứng đáng với trọng trách đó dù xét về danh tiếng, thậm chí cả tài năng, Việt Cường còn thua một vài đồng đội.

Đeo băng đội trưởng ở một tập thể nhiều “sao” như Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) hẳn không phải là điều đơn giản. Nhưng Việt Cường đang chứng minh rằng anh xứng đáng với trọng trách đó dù xét về danh tiếng, thậm chí cả tài năng, Việt Cường còn thua một vài đồng đội.

Phút 47 của trận “đại chiến” với Đồng Tâm Long An (ĐT.LA), một quả tạt vào từ cánh trái. Việt Cường như từ dưới đất chui lên, bất ngờ tung chân, đưa bóng vào góc xa khung thành. Thủ môn ĐT.LA đứng chôn chân tại chỗ còn các hậu vệ chủ nhà thì bàng hoàng bởi chẳng ai nghĩ Việt Cường lại là người dứt điểm trong tình huống ấy.

Image

Nhưng Việt Cường không chỉ nổi bật bởi bàn thắng. Anh còn gây ấn tượng bằng sự đa năng. Nổi lên từ vị trí hậu vệ cánh rồi cũng có lúc vào đá trung vệ nhưng hôm qua, Việt Cường lại chơi ở trung tâm hàng tiền vệ (như anh từng đảm nhiệm ở Cúp TPHCM trong màu áo ĐTVN) và chơi tốt bằng sự nhiệt tình, cơ động của mình. Chính nhờ sự có mặt của Việt Cường nên Sakda và Duy Quang mới được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Cuối trận, Việt Cường lại lùi về vị trí hậu vệ phải (thay Văn Nhiên) và tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Chính sự năng nổ, nỗ lực không mệt mỏi, lên công về thủ của Việt Cường đã truyền cảm hứng sang các đồng đội, những người đang rất cần một thủ lĩnh mới sau sự ra đi khá bất ngờ của Lee Nguyễn.