ĐIỂM NHẤN Bỉ 0-2 Italy: Không bao giờ được coi thường Italy. Bỉ chỉ là tập hợp rời rạc của các ngôi sao

Vào trận với vị thế cửa dưới, nhưng Italy đã chơi một trận rất thuyết phục, bản lĩnh và cực kỳ hiệu quả để đánh bại một tuyển Bỉ tuy nhiều ngôi sao, nhưng chơi rời rạc, ở Parc Olympique Lyonnaise.

14/06/2016 08:49:11

Không bao giờ được coi thường Italy

Italy từng gây bất ngờ ở nhiều giải đấu mà họ không được đánh giá cao, nhưng càng chơi càng hay và cuối cùng thậm chí vô địch. Những lần đăng quang ở các kỳ World Cup 1982 và 2006 đều như thế. Nhưng ngay cả trong những năm đó, Italy có lẽ cũng không bị đánh giá thấp như trước Euro 2016 này. 

Lần gần nhất Azzurri đăng quang ở châu Âu đã là năm 1968, và mùa vừa rồi, không đội Serie A nào lọt vào được tới bán kết cả Champions League lẫn Europa League, điều chưa từng xảy ra 15 năm qua. Đội bóng của HLV Antonio Conte bước vào giải với một đội hình già cỗi (tuổi trung bình lớn nhất trong lịch sử ở các kỳ Euro), và hầu hết các cầu thủ chỉ thuộc loại làng nhàng, thể hiện qua Emanuele Giaccherini, chỉ là một dự bị ở Sunderland, và Graziano Pelle, đang khoác áo Southampton. Nhưng cả hai đã nổ súng tối qua để hạ gục một tuyển Bỉ trẻ trung với rất nhiều ngôi sao.


Pelle ăn mừng bàn ấn định tỷ số

Conte đã chuẩn bị rất tốt

Cả hai bàn thắng của Italy đều đẹp mắt, và cho thấy sự chuẩn bị tuyệt vời của HLV Antonio Conte với đội bóng của ông. Về tâm lý, việc vào cuộc với tư thế kẻ yếu khiến Italy càng đáng sợ, và họ đã đá cực kỳ gắn bó, như một tập thể thật sự. 

Về chiến thuật, Azzurri thể hiện một lối chơi được định hình nhuần nhuyễn, với hàng tiền vệ 5 người trở thành thương hiệu của Conte (ông là HLV duy nhất sử dụng sơ đồ 3-5-2 ở giải lần này), giúp họ không quá lép vế trước các ngôi sao của Bỉ trong những phút đầu, và sau đó có thể tung ra đòn hồi mã thương. Về thể lực, các cầu thủ Italy cũng đã cho thấy sự sẵn sàng, cùng với cự ly đội hình hợp lý, họ đã làm rất tốt việc phong tỏa và khóa chặt những mũi nhọn của Bỉ.

Buffon huyền thoại

Đây đã là giải đấu lớn thứ 11 của thủ thành 38 tuổi Gianluigi Buffon cho ĐT Italy, nhưng anh vẫn tiếp tục tỏa sáng một cách bền bỉ. Buffon đã nói hồi tháng 1 rằng anh sẽ giải nghệ sau World Cup 2018. Khi đó, Italy sẽ khó lòng tìm được người thay thế xứng đáng. Thủ thành của Juventus, 7 lần vô địch Serie A và là nhà VĐTG năm 2006, còn thiếu chiếc cúp Euro và Champions League để hoàn thành bộ sưu tập của anh, và đã khởi đầu ở Pháp với quyết tâm cũng như phong độ tuyệt vời. 

Anh là lý do quan trọng giúp Italy giữ sạch lưới trận này, với các pha cứu thua trước Radja Nainggolan ở phút 12, tình huống băng ra khép góc khiến Romelu Lukaku vội vã dứt điểm ra ngoài ở phút 55, và cả những lời động viên mạnh mẽ cho các đồng đội vào cuối trận, khi Bỉ bắt đầu gây sức ép quyết liệt hơn.


Italy đã có chiến thắng xứng đáng

Bỉ chỉ là một tập hợp rời rạc của các ngôi sao

Việc Mousa Dembele, Divock Origi hay Christian Benteke phải ngồi dự bị cho thấy tuyển Bỉ đông đúc nhân tài ra sao. Nhưng tiếc cho HLV Marc Wilmots, đội bóng của ông tỏ ra quá non nớt và thiếu gắn kết trước một đối thủ hết sức lão luyện, và một tay bợm già đời là Conte. 

Bỉ thậm chí vào giải với tư cách đội bóng hạng 2 thế giới, theo bảng xếp hạng của FIFA, nhưng trận thua này là một bài học thật sự cho họ. Marouane Fellaini quá cứng nhắc và máy móc ở vị trí tiền vệ trụ. Kevin de Bruyne và Eden Hazard lạc lõng giữa hàng thủ chặt chẽ của Italy, trong khi Lukaku là một nỗi thất vọng lớn. Bỉ cũng không định hình được một lối chơi rõ ràng. Những ngôi sao của họ chỉ là các cá nhân, chưa phải là một đội bóng. Cả hiệp 1, Lukaku chỉ chạm bóng đúng 17 lần, thống kê điển hình nhất về sự thiếu hiệu quả của “Quỷ đỏ”.

Phạm lỗi chiến thuật

Từ phút 65 tới cuối trận, khi tỉ số đang là 1-0, 4 cầu thủ Italy đã bị phạt thẻ vàng vì những pha phạm lỗi chiến thuật rất điển hình của bóng đá Serie A và của Conte. Luống tuổi hơn và không thể bền bỉ bằng đối thủ, họ đã bẻ gãy các pha phản công của Bỉ bằng cách phạm những lỗi cần thiết ngay bên phần sân đối phương. Đó là một chiến thuật có phần mạo hiểm và không được mã thượng, Italy cũng may mắn khi kết trận mà vẫn còn đủ 11 người, nhưng rốt cuộc, điều đó đã phát huy hiệu quả, và họ có thể khép lại trận đấu bằng 3 điểm hết sức thuyết phục.

Thông tin trận đấu

Bỉ: Courtois; Ciman (Carrasco 75), Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Witsel, Nainggolan (Mertens 62); De Bruyne, Fellaini, Hazard; R Lukaku (Origi 73) 

Italy: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi (Thiago Motta 78), Giaccherini, Darmian (De Sciglio 58); Pellè, Eder (Immobile 75) 

Ghi bàn: Giaccherini 32, Pelle’ 93

Nguồn: TT&VH