Đêm ngọt ngào của Châm “còi”

Có một điều còn ngọt ngào hơn cả Quả bóng vàng 2008 mà nữ cầu thủ Đỗ Thị Ngọc Châm nhận được trong đêm trao giải: Một tin nhắn yêu thương từ “nửa kia” của cô với nội dung: “Em là cầu thủ giỏi nhất và đẹp nhất của anh!”

Có một điều còn ngọt ngào hơn cả Quả bóng vàng 2008 mà nữ cầu thủ Đỗ Thị Ngọc Châm nhận được trong đêm trao giải: Một tin nhắn yêu thương từ “nửa kia” của cô với nội dung: “Em là cầu thủ giỏi nhất và đẹp nhất của anh!”.

 

Đêm trao giải Quả bóng vàng (QBV) VN 2008 tối 23-3, hoa khôi của tuyển nữ VN đẹp rạng rỡ như một diễn viên điện ảnh bước lên thảm đỏ Oscar. Tất cả những ai biết và yêu quý cô đều mừng cho tiền đạo có biệt danh Châm “còi”.


Có người nhìn Châm đẹp và không tin đó là một cô gái đá bóng. Một số thậm chí còn thốt lên: “Trông xinh xắn thế kia sao lại đi đá bóng nhỉ ?”. Nhưng riêng Châm, cô không bao giờ hối tiếc vì đã dấn thân theo sự nghiệp “quần đùi áo số”.

Ngọc Châm xinh đẹp trong đêm nhận giải Quả bóng vàng 2008. Ảnh: H.P

 

Bù đắp hai lần lỡ hẹn HCV

Gần chục năm trời chạy theo trái bóng, Châm bảo rằng cuộc đời cô có hai đêm buồn nhất mà cô chỉ biết nằm khóc. Đó là hai lần Châm lỡ hẹn với SEA Games. Trớ trêu thay đó lại là hai lần mà tuyển nữ VN đứng lên bục vinh quang nhất ở SEA Games 22 vào năm 2001 và 23 năm 2003.

 

Có lúc Châm từng nghĩ rằng phải chăng cô chỉ có duyên với “bạc”. Hai tấm HCB, một ở Giải Vô địch Đông Nam Á và một ở SEA Games 24 đều là những lần mà Châm đã nỗ lực hết mình nhưng tuyển nữ đều không thể đăng quang.

 

Đêm 23-3 vừa rồi, Châm “còi” cũng mất ngủ nhưng tất nhiên là không có giọt nước mắt nào. Đó có lẽ là đêm sung sướng, hạnh phúc nhất kể từ khi Châm gắn cuộc đời mình với trái bóng. Châm đã nghĩ và tâm sự rằng: “Cuộc đời cầu thủ một lần được QBV cũng coi như là mãn nguyện.

 

Em không thể ngủ được trong cái đêm sau lễ trao giải. Nếu không có đêm 23-3, thì sự nghiệp đá bóng của em chỉ có những nỗi buồn lớn chứ không có những niềm vui lớn”. Với danh hiệu QBV 2008, thế là Châm “còi” đã chẳng có gì phải hối tiếc, phải ân hận vì hai lần lỗi hẹn với HCV SEA Games.

 

Trước đó, Châm đã nghĩ nhiều về những thời khắc quyết định trong sự nghiệp mình. Không ít lần người ta bảo với Châm rằng cô nên từ giã sự nghiệp đi sau những chấn thương nghiệt ngã. Nhưng cô không đầu hàng, không dừng bước và đêm 23-3 thời khắc mà Châm đã có thể trả lời câu hỏi cô vẫn thường đặt ra cho mình: “Cống hiến cả tuổi thanh xuân cho trái bóng có đáng không?”. Và giờ thì cô đã có câu trả lời: “Mình không có gì phải hối tiếc!”.

 

Bí mật của Ngọc Châm

 

Quyết chinh phục thêm nhiều “vàng”

Sáng qua, 24-3, Châm “còi” đã đáp máy bay trở lại Hà Nội rồi lên ngay Thái Nguyên để chuẩn bị cho trận mở màn của đội nữ Hà Nội gặp Hà Tây trong khuôn khổ giải VĐQG vào chiều cùng ngày. Ngọc Châm xem QBV 2008 là động lực để cô chinh phục thêm nhiều đỉnh cao nữa, đầu tiên là HCVSEA Games 25 cuối năm nay.

Đêm trao giải, Ngọc Châm nữ tính và đẹp kiêu sa trong bộ đầm vàng. Đúng là dù theo nghiệp “quần đùi áo số”, nhưng Châm vẫn giữ được nét duyên con gái Hà Nội và nước da trắng. Bao nắng gió, vất vả cũng không che lấp được vẻ đẹp hiền thục của cô.

 

Nhìn Châm, có lắm gã si tình cũng phải xiêu lòng dù biết rõ Châm là cầu thủ quanh năm, suốt tháng quần quật ngoài sân bóng. Nói đến chuyện những người hâm mộ đặc biệt thì Ngọc Châm lúc nào cũng bẽn lẽn bảo “không có ai” nhưng thực ra đồng đội của Châm ở cả đội tuyển bóng đá nữ VN lẫn đội Hà Nội đều bảo rằng “Con bé Châm là nhiều anh theo nhất đội đấy!”.

 

Đêm nhận giải, Châm được nhận một tin nhắn đặc biệt từ “người ấy”: “Em là cầu thủ giỏi nhất và đẹp nhất của anh!”. Châm sung sướng lắm dù người yêu không thể cùng cô có mặt ở Nhà hát TPHCM trong đêm hạnh phúc ấy. Châm “còi” có người yêu là cái tin có thể khiến cho nhiều người thất vọng nhưng với cô gái Hà Nội này, tìm được một bờ vai tin cậy để làm chỗ dựa luôn là điều cô khao khát.

 

Bởi dù có mạnh mẽ đến đâu, Châm cũng chỉ là con gái. Chỉ có điều khi hỏi về danh tính hay thân thế “nửa kia” của Châm thì cô luôn bảo rằng: “Bí mật ạ”.

 

Tin mới

So với những đồng đội cùng lứa, Trương Việt Hoàng lận đận hơn và mới chỉ nghỉ thi đấu chưa được hai năm. Khi các đồng đội dần thành danh trên…

Thu nhập cao cộng với môi trường sống dễ chịu… đã khiến VN trở thành nơi “đất lành chim đậu” với các ngoại binh. Nhưng điều này cũng đặt ra nhiều vấn đề cho bóng đá VN.

Có một điều còn ngọt ngào hơn cả Quả bóng vàng 2008 mà nữ cầu thủ Đỗ Thị Ngọc Châm nhận được trong đêm trao giải: Một tin nhắn yêu thương từ…

Kể từ sau trận đấu giao hữu giữa hai đội bóng khiếm thị, câu chuyện của Phan Thị Cẩm Tú đã đến được nhiều tấm lòng. Tuy nhiên chuyện về một cô gái cần mổ mắt lại đang mở ra một câu…

Sau danh hiệu thủ môn Xuất sắc Đông Nam Á, bộ sưu tập danh hiệu của thủ môn Dương Hồng Sơn đã có thêm Quả bóng vàng 2008. Theo thổ lộ của…

Cầu thủ hay nhất AFF Cup – Dương Hồng Sơn và tiền đạo Ngọc Châm đã đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2008. Thứ tự hai danh hiệu bạc, đồng nam cũng…

Không chỉ các bạn khiếm thị mà hai ngôi sao của bóng đá VN là Dương Hồng Sơn và Lê Công Vinh đã có một ngày hạnh phúc vào…

       41   42  43  44  45     

Tin xem nhiều

Rất nhiều tuyển thủ U19 Việt Nam đã quyết định gia nhập CLB Vì Cộng Đồng (vicongdongclub.net) trong chương trình Mùa Xuân Vì Cộng Đồng. Nội dung của chương trình là gói và nấu gần 750 đòn bánh tét, tặng quà và lì xì cho 200 hộ gia đình nghèo, những cụ già neo đơn, trẻ em lang thang đánh giày, bán vé số… nhân dịp mùa Xuân về.

HLV Park Hang-seo trở thành chủ nhân giải đặc biệt cho chuyên gia ngoại của năm, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được bầu chọn là Nam VĐV của năm. Đó là hai trong số 11 giải thưởng của Cúp chiến thắng 2018 với Gala trao giải được tổ chức trọng thể và nhiều màu sắc vào tối 1.2.2019 tại Đài truyền hình Việt Nam.

Trang chuyển nhượng bóng đá quốc tế (fussballtransfers) vừa đăng tải thông tin về việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu được CLB đang xếp hạng 4 giải Bundesliga Đức – Borussia Monchengladbach để mắt suốt hai năm qua và tính đến việc sẽ chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1999 này.

Sau vòng đấu thứ 26 tại V-League 20915 vừa qua, cựu tuyển thủ ĐTQG Nguyễn Minh Phương đã chính thức nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu sau 17 năm gắn bó với sân cỏ. Tại trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và FLC Thanh Hoá trên sân Chi Lăng, Phó chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã thay mặt lãnh đạo VFF trao quà lưu niệm và cảm ơn những đóng góp quan trọng của tiền vệ tài hoa này đối với ĐTQG.

“Mỗi lúc khó khăn, tôi lại nhớ đôi giày mẹ mua cho. Đấy là đôi giày đầu tiên của cuộc đời cầu thủ của tôi và để có nó, mẹ đã phải bán đi con trâu trong nhà”, Phạm Xuân Mạnh bắt đầu câu chuyện đầy xúc động.

Thủ quân Olympic Việt Nam và ba cầu thủ khác gồm: Đức Chinh, Văn Thanh và Văn Đức muốn dành toàn bộ số tiền 250 triệu đồng do ca sỹ Ngọc Sơn cùng học trò tặng tại Asiad vừa qua cho ĐT nữ Việt Nam.

Nhà tài trợ

      ® Ghi rõ nguồn vff.org.vn khi bạn phát hành lại thông tin từ từ website này.

      Liên hệ với chúng tôi: Trưởng ban biên tập: Nguyễn Thu Hà. Phó ban biên tập: Hà Nhật Đoàn.

      Các trang ngoài sẽ được mở ra ở cửa sổ mới, VFF không chịu trách nhiệm nội dung các trang này.

      Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo – Phường Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – TP. Hà Nội. Điện thoại: +84.4.22425998 Fax: +84.4.38233119.

      © Bản quyền thuộc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Số giấy phép: 184/GP-BC, cấp ngày: 06/10/2005

      Coppyright@2005-2015 Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam
      Phát triển bởi: Thiết kế website

      Nguồn: Theo Người Lao động