Đánh bại Ailen, Croatia tạm dẫn đầu bảng

11/06/2012 00:00:00
Croatia đã thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Ailen 3-1 tại Poznan để tạm thời dẫn đầu bảng C Euro 2012. Người ghi bàn cho đại diện Nam Âu là Mandzuki, Jelavic và Shay Given (phản lưới)…

 
Cả Croatia lẫn Ailen đều hiểu rằng việc rơi vào bảng đấu với các đối thủ mạnh như TBN và Italia, cơ hội để bước tiếp vào tứ kết là điều không đơn giản. Do vậy, trận chung kết ngược này là cơ hội hiếm hoi để cả hai đội tự tìm kiếm cho mình những hy vọng.
St Ledger đã xuất sắc đánh đầu gỡ hòa cho Ailen

St Ledger đã xuất sắc đánh đầu gỡ hòa cho Ailen

Croatia được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều, nhưng Ailen không phải là đối thủ dễ chơi với phong cách chặt chẽ và dồi dào thể lực. Tuy nhiên, việc quá lâu không được tham dự các giải đấu lớn khiến Ailen phần nào đánh mất đi những kinh nghiệm quý báu.
 
Áp đảo hơn và tạo ra nhiều cơ hội, Croatia đã dễ dàng giành thắng lợi 3-1 nhờ các bàn thắng của Mandzukic, Jelavic và một lần thủ môn Shay Given đốt lưới nhà. Bàn gỡ mà Ailen có được xuất phát từ một trung vệ, đó là St Ledger.
 
Chiến thắng ấn tượng 3-1 ngay ngày mở màn giúp Croatia tạm vươn lên dẫn đầu bảng C Euro 2012 với 3 điểm, qua đó tự tin trong cuộc chiến vào tứ kết. Trong khi đó, cơ hội dành cho Ailen là quá mong manh khi trước mắt họ là hai trận đấu cực kỳ gian nan với TBN và Italia.
 
Croatia đưa ra sân đội hình thiên về tấn công với bộ ba tiền đạo Perisic-Mandzukic-Jelavic, nhạc trưởng Luka Modric chơi ở phía sau. Tự đánh giá là yếu hơn, HLV Trappatoni quyết định chơi phòng ngự 4-5-1 và chĩ cắm mỗi lão tướng Robbie Keane ở tuyến đầu. 

 

Nhưng Croatia đã thắng nhờ lối chơi tấn công ấn tượng

Nhưng Croatia đã thắng nhờ lối chơi tấn công ấn tượng

Đại diện đến từ Nam Âu áp đảo ngay từ đầu và họ sớm gặp may mắn ở phút thứ 3. Srna tạt bóng bên cánh phải chạm chân hậu vệ Ailen và Mandzukic chọn vị trí chính xác tung cú đánh đầu căng không cho Shay Given cơ hội cản phá. 1-0 từ khá sớm cho Croatia.
 
ĐT Croatia đã thi đấu khá cởi mở và có những đường phối hợp ăn ý. Phút 14, Modric thực hiện cú sút phạt điệu nghệ buộc Shay Given phải vất vả cả phá. Tuy nhiên trước đó, Ailen cũng tạo được đường bóng tấn công có nét với các pha dứt điểm liên tục của Andrews và Duff.
 
Chơi phòng ngự phản công, Ailen bất ngờ có được bàn gỡ hòa ở phút 19. Sau một pha phối hợp đá phạt đơn giản, hậu vệ St Ledger chọn vị trí chính xác đánh đầu tung lưới  Pletikosa đưa trận đấu trở về thế quân bình 1-1. 4 phút sau, Ivan Perisic tung cú đá căng từ cự ly 20m buộc Given phải đổ người cứu thua.
 
Croatia áp đảo liên tục ở cuối hiệp 1 và cả Perisic lẫn Modric đều bỏ lỡ những cơ hội sau các pha dứt điểm hiểm hóc. Nhưng 2 phút trước khi kết thúc hiệp 1, từ quả sút phạt đập trúng hàng rào của Croatia, Jelavic xuất hiện đúng lúc dứt điểm quyết đoán không cho Given một cơ hội cản phá, giúp Croatia dẫn trước 2-1.

 
Chiến thắng của Croatia là hoàn toàn xứng đáng

Chiến thắng của Croatia là hoàn toàn xứng đáng

Sang hiệp 2, Croatia chơi hưng phấn hơn và phút 49, Perisic thực hiện đường chuyền thông minh cho Mandzukic đánh đầu ngược đưa bóng tìm đúng cột dọc. Tuy nhiên, thủ thành Given đã lóng ngóng để bóng đập người bay vào lưới. 3-1 đầy ấn tượng cho Croatia.
 
Trong thế không còn gì để mất, Ailen buộc phải dồn lên tấn công, nhưng họ đều thiếu sắc sảo trong các tình huống phối hợp. Tình huống đáng kể nhất là Duff kiến tạo cho Shane Long sút nhanh, nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Pletikosa. Croatia cũng gặp bất lợi khi lần lượt cả Mandzukic và Pletikosa đều dính chấn thương ở cuối trận.
 
Về cuối trận, Andrews có pha đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đi sượt cột dọc trong gang tấc và đó là tình huống đáng kể cuối cùng mà Ailen có thể tạo ra. Thiếu sắc sảo trong lối chơi, Ailen chấp nhận thua cay đắng 1-3 tại Poznan trong ngày mở màn bảng C Euro 2012.
 

Đội hình thi đấu

 

Ailen: Given, O’Shea, St. Ledger, Dunne, Ward, McGeady (Cox 54), Whelan, Andrews, Duff, Doyle (Walters 53), Keane (Long 75).

 

Croatia: Pletikosa, Srna, Corluka, Schildenfeld, Strinic, Vukojevic, Rakitic (Dujmovic 90), Modric, Perisic (Eduardo 89), Mandzukic, Jelavic (Kranjcar 72).