Cựu danh thủ Kiatisak: "Tuyển VN tiến bộ, nhưng các CLB vẫn vậy"

Lâu lắm rồi Kiatisak mới trở lại VN và lần này trong tư cách HLV trưởng đội Chonburi, anh đã dành cho PV một cuộc phỏng vấn ngay sau cuộc họp báo trước trận đấu giữa Hà Nội ACB và Chonburi trong khuôn khổ AFC Cup 2009 (tại sân Hàng Đẫy vào 17 giờ chiều 7.4).

Lâu lắm rồi Kiatisak mới trở lại VN và lần này trong tư cách HLV trưởng đội Chonburi, anh đã dành cho PV một cuộc phỏng vấn ngay sau cuộc họp báo trước trận đấu giữa Hà Nội ACB và Chonburi trong khuôn khổ AFC Cup 2009 (tại sân Hàng Đẫy vào 17 giờ chiều 7.4).

HLV Kiatisak và HLV Công Vinh (thứ 2, 3 từ trái sang) trước trận đấu chiều nay
* Dường như sự nghiệp của anh từ khi còn làm cầu thủ đến khi giữ cương vị HLV đều đi liền với hai chữ thành công. Anh có nghĩ rằng mình đã gặp nhiều may mắn?

– Tôi có nhiều niềm vui, nói nhờ may mắn cũng đúng, còn bản thân tôi luôn rèn luyện cho mình kỹ năng sống thật và sống có trách nhiệm với cuộc đời. Gánh nặng mà tôi đã và đang chịu đựng ở CLB Chonburi là rất lớn nhưng tôi lại cho đó chính là sự “hưởng thụ”. Tôi có trong tay một lực lượng rất mạnh với 7 tuyển thủ quốc gia, 5 tuyển thủ đội U.23 Thái Lan và 2 cầu thủ ngoại. Đó là cái may đầu tiên nhưng không thể ngồi đó mà “ăn sẵn” thành tích được.

* Phải quản lý một đội ngũ toàn “sao” có khiến anh quá vất vả?

– Càng nhiều “sao” càng chịu nhiều sức ép. Điều hành các cầu thủ giỏi cần phải rất tỉnh táo và tính cách sắt đá. Nhìn tôi hiền lành và hay cười nhưng lại rất “rắn”. Ít ra cho đến giờ phút này Chonburi rất đoàn kết. Tôi nhận thấy sự ganh đua rất quyết liệt trong mỗi cá nhân nhưng đó là cạnh tranh vì tập thể. Năm ngoái, Chonburi còn được góp mặt ở AFC Champions League, năm nay chỉ được đá ở AFC Cup. Đó là sự thụt lùi và anh em nhận thấy rõ điều đó nên không ai dám tự đi trật đường ray cả. Nhờ thế mà chúng tôi đã khởi đầu có 2 trận thắng trước Eastern (Hồng Kông) 4-1 và Kedah (Malaysia) 1-0.

* Ngược lại Hà Nội ACB lại lần đầu tiên được dự AFC Cup. Họ hiện chỉ đứng thứ 3 bảng G và tại giải hạng nhất của VN đang cũng rất chật vật. Anh đánh giá đội bóng VN thế nào?

– Nói thật lòng là tôi lại muốn gặp Bình Dương hơn Hà Nội ACB. Chúng tôi không chủ quan đâu. Chonburi sẽ tấn công rất mạnh mẽ. Thắng xong đội bóng thủ đô tôi sẽ rủ HLV Công Vinh đi… uống cà phê!

* Anh có theo dõi CLB cũ HAGL và cơ hội vô địch V-League của đội bóng phố núi theo anh khoảng bao nhiêu phần trăm?

– Tôi biết bầu Đức đang rất quyết tâm đưa HAGL trở lại ngôi vô địch VN. Hiện HAGL có Dusit và bây giờ là Chatchai nên dù rất thân với bầu Đức tôi cũng phải tế nhị đứng sang một bên, không can thiệp quá sâu. HAGL hiện ở tốp giữa, điều đó chưa tương xứng với sự đầu tư của đội và mong đợi của người hâm mộ Gia Lai. Nhưng tôi tin chặng đường còn lại đội sẽ có những điều chỉnh để chơi tốt lên. Riêng HAGL có vô địch hay không thì tôi chưa thể biết được.

* Vào thời điểm này trong mắt anh, bóng đá VN và Thái Lan còn chênh lệch nhiều không?

– Khi VN vô địch AFF Cup, tôi đã hơi buồn nhưng phải thừa nhận bóng đá VN ngày càng tiến bộ ở cấp độ đội tuyển. Từ ngày xưa, tôi đã rất ấn tượng với Tài Em và Công Vinh. Họ cũng tiến bộ vượt bậc. Còn các CLB ở VN, có vẻ vẫn vậy, chưa có nhiều thay đổi.

Nguồn: Theo Thanh Niên