Cúp Hassanal Bolkiah 2014: Đánh bại Thái Lan, U19 Việt Nam giành quyền vào chung kết

Vượt qua đối thủ mạnh U19 Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận bán kết vừa kết thúc cách đây ít phút, ĐT U19 Việt Nam đã góp mặt trong trận chung kết tranh ngôi vô địch tại giải bóng đá quốc tế- Cúp Hassanal Bolkiah 2014.

Đánh bại U19 Thái Lan, U19 Việt Nam vào chung kết Cúp Hassanal Bolkiah 2014- Ảnh: Zing

Đối diện với trận đấu mang tính knock-out, không bất ngờ khi HLV Guillume Graechen đã đưa vào sân đội hình thi đấu gồm những gương mặt đang có phong độ tốt nhất của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 10 phút đầu trận, các cầu thủ trẻ của chúng ta có vẻ căng cứng về tâm lý, tạo điều kiện cho U19 Thái Lan chơi lấn lướt và tạo nhiều áp lực. Nếu như cú dứt điểm của Chenrop không đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Văn Trường ở ngay phút thứ 6 của trận đấu, có lẽ các học trò của HLV Guillume Graechen sẽ gặp nhiều khó khăn để có thể thay đổi được cục diện.

Nhưng đó cũng tình huống hiếm hoi mà đội bóng trẻ xứ chùa Vàng ghi được dấu ấn trong cuộc đọ sức với ĐT U19 Việt Nam, bởi kể từ thời điểm này, các học trò HLV Guillume Graechen đã lấy lại được sự kết dính cần thiết trong lối chơi và dần dần giành quyền kiểm soát thế trận. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra trước khung thành đội bạn, nhưng lần lượt Văn Sơn, rồi đến Quang Hải, Công Phượng đều không chiến thắng được thủ môn Ruennin của U19 Thái Lan.

Sang hiệp hai, U19 Thái Lan chủ động dâng cao đội hình hòng áp đặt lối chơi lên các học trò của HLV Guillume. Tuy nhiên, ý tưởng của U19 Thái Lan sớm phá sản khi thủ quân Chenrop Samphaodi bị nhận thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Quang Hải ở phút 51 và bị truất quyền thi đấu. Trong thế 10 người, đội bóng xứ chùa Vàng buộc phải chấp nhận quay trở lại với đấu pháp phòng ngự chặt phản công nhanh. Với việc tập trung đông quân số bên phần sân nhà, U19 Thái Lan đã tạo ra lớp lá chắn khá chắc chắn trước khung thành, đẩy các chân sút U19 Việt Nam rơi vào bế tắc.

Văn Sơn ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cho ĐT U19 Việt Nam – Ảnh: Zing

Phải đến phút 71, thế quân bình của trận đấu mới bị phá vỡ. Từ điểm đá phạt ngoài vòng cấm, Xuân Trường tỉa bóng rất thông minh cho Văn Sơn thoát xuống xâm nhập vòng cấm. Sau cú căng ngang bất thành, hậu vệ này đã nhanh chân sút bồi ở góc hẹp, bóng đập chân hậu vệ U19 Thái Lan vào lưới, đưa U19 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng giải tỏa tâm lý lại được chơi hơn người, U19 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép bên phần sân đội bạn nhằm tìm kiếm thêm bàn nới rộng cách biệt. Ở phút cuối cùng của trận đấu, cầu thủ vào sân thay người Văn Toàn đã đưa được bóng vào lưới thủ thành Ruennin, nhưng bàn thắng không được công nhận bởi trợ lý trọng tài xác định Văn Toàn đã rơi vào thế việt vị.

Dù không thể ghi thêm bàn thắng nào, nhưng tỷ só 1-0 cũng quá đủ để đưa U19 Việt Nam góp mặt tại trận chung kết tranh ngôi vô địch với U19 Myanmar – đội bóng đã xuất sắc đánh bại U21 Malaysia với tỷ số 3-0 trong trận bán kết đầu tiên.


Đội hình thi đấu của ĐT U19 Việt Nam:
Văn Trường (GK); Văn Sơn, Ksor Uc, Tiến Dũng, Hồng Duy; Quang Hải (Thanh Tùng 55’),  Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Long, Công Phượng; Tuấn Tài (Văn Toàn 90’)


Lịch thi đấu trận chung kết:

19h30 ngày 23/8/2014
SVĐ HBNS, U19 Việt Nam vs U19 Myanmar

Nguồn: vff.org.vn

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM