Cúp C1 châu Á: Calisto lạc quan, người ac tự tin

Cùng bại trận ở ngày ra quân nhưng cả chủ lẫn khách đều tỏ ra hết sức thoải mái, lạc quan trước lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp C1 châu Á diễn ra trên sân Long An vào lúc 18h ngày 21/3…

Cùng bại trận ở ngày ra quân nhưng cả chủ lẫn khách đều tỏ ra hết sức thoải mái, lạc quan trước lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp C1 châu Á diễn ra trên sân Long An vào lúc 18h ngày 21/3…

Người ac đã sẵn sàng!

HLV trưởng Aurelio Vidmar thừa nhận, Adelaide United FC đã có một khởi đồng không được suôn sẻ khi để thua đại diện Trung Quốc Shendong Luneng do bàn… đá phản lưới nhà! Dù vậy, ông vẫn tin vào một kết quả khả quan hơn khi cùng các học trò đặt chân đến Việt Nam.

HLV Vidmar trong cuộc họp trước trận đấu.

Trưa 19/3, á quân giải VĐQG Australia đã đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất sau khi phải lưu lại một đêm ở Singapore. Ngay buổi chiều cùng ngày, đội đã di chuyển từ nơi “đóng quân” – KS Equatorial (Q5) xuống Trung tâm Thành Long và có buổi tập kéo dài trong vòng 90 phút.

Nhìn trên bình diện khách quan, có vẻ như nhiều thứ không ủng hộ đoàn quân của HLV Vidma: từ kết quả khởi đầu, một số trụ cột bị chấn thương, số khác vừa kịp trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ cho đội U-23 QG, đến thời tiết, sân bãi (Adelaide United FC than phiền mặt sân tập cỏ quá dày),…

Tuy vậy, người ac vẫn tỏ ra rất hào hứng với mặt trận lần đầu tiên họ “xâm nhập” vào. “Tôi rất vui khi đến Việt Nam. Tôi mong rằng, đội bóng của tôi sẽ gặt hái một kết quả tích cực tại đây. Và trận đấu trên sân Long An chiều 21/3 sẽ là một trận đấu đẹp mắt, đáng xem”, HLV Vidmar cho biết.

Chuẩn bị cho lượt trận thứ 2 này, Adelaide United mang sang VN 17 cầu thủ, trong đó có 2 tuyển thủ ĐTQG là hậu vệ Michael Valkanis và tiền vệ Travis Dodd và 3 gương mặt hiện khoác áo U-23 QG: tiền đạo Nathan Burns (18 tuổi), hậu vệ Robert Cornthwaite, tiền đạo Bruce Djite cùng 19 tuổi.

Do cặp trung phong Nathan Burns và Bruce Djite đã chơi trọn vẹn 90 phút trong trận U-23 Australia gặp Jordan hôm thứ Tư, nên được BHL cho phép nghỉ xả hơi 2 ngày để kịp phục hồi thể lực trước khi sang VN.

Điều này cho thấy, gần như chắc chắc bộ đôi này sẽ có mặt trong đội hình xuất phát trận gặp ĐT.LA. Bên cạnh đó, Roberto Cornthwaite cũng là lựa chọn ưng ý của ông Vidmar nơi hàng phòng ngự. Tiền vệ Lucas Pantelis trở lại sau thời gian dài chấn thương (từ tháng 5/2006).

Adelaide United với thể hiện vượt trội…

Thế nhưng, những Ross Aloisi, Jason Spagnuolo và Diego đều phải ở lại quê nhà. Trường hợp của Bobby Petta, vào phút chót do chấn thương nơi ngón chân tái phát, nên cũng không thể góp mặt.

Dường như không màng đến những bất lợi này, ông Vidmar tuyên bố: “Chúng tôi sẽ chơi với khả năng tốt nhất của mình”.

Khi được hỏi về đối thủ của mình, cựu tuyển thủ QG Australia cho biết: “Tất cả những gì tôi tìm hiểu được về ĐT.LA là qua trận đấu của họ với Seongnam. Mặc dù thua trận 1-4, tuy nhiên, thật khó mà đánh giá chính xác về thực lực của đối thủ bởi họ phải chơi trong thời tiết giá lạnh, tuyết dày đặc…”.

Tỏ ra rất quyết tâm nhưng HLV của Adelaide United FC vẫn tỏ ra khiêm tốn: “Lần đầu tiên dự giải C1 châu Á, nên đây là cơ hội để chúng tôi học hỏi, thi đấu cọ xát nâng cao trình độ…”.

Calisto cười lạc quan

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, GĐKT Calisto đã không ngần ngại dự đoán: “đây sẽ là một trận cầu rất hấp dẫn!”.

Theo chuyên gia người Bồ Đào Nha này, quả là giữa nền BĐVN và Australia có những khác biệt đáng kể. Tuy nhiên, ông không quên nhắc lại “chân lý”: trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Vị “phù thủy” nhìn nhận: “Nếu chúng tôi tận dụng tốt cơ hội và chơi với phong độ như các trận mà chúng tôi giành chiến thắng tại V-League vừa qua thì đó sẽ là một cuộc so tài rất hay!”.

liệu ĐT.LA có cơ hội được ăn mừng như thế này?

Ông cũng nhấn mạnh: “BĐVN không thua kém Thái Lan về thể lực cũng như khả năng, chỉ là đôi khi gặp về vấn đề tinh thần. Bước vào trận đấu với Adelaide United, ĐT.LA dù thua thậm ở trận đầu cũng không bị bất cứ áp lực nào cả.

Mục tiêu của chúng tôi với giải này là cọ xát, học hỏi và nâng cao trình độ cầu thủ. Thế nên, chúng tôi sẽ vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất…”.

Cũng trong cuộc họp trước trận, đáp lại “lời giới thiệu” của đồng nghiệp Vidmar – Adelaide United có 5 tuyển thủ QG thì “chúng tôi có 2”, Calisto dí dỏm. Rõ ràng, không cần ông Calisto khéo léo xác nhận thì ai cũng biết giữa 2 đội có những chênh lệnh nhất định về lực lượng, trình độ.

Nhưng bù lại, ĐT.LA có lợi thế về sân bãi, thậm chí cả thời tiết (Adelaide United hi vọng thời tiết sẽ dịu mát hơn khi trận đấu được bắt đầu vào lúc 18h). Chính phía bạn cũng tỏ ra rất dè dặt trước đại diện BĐVN.

“Mặc dù để thua 1-4 tại Hàn Quốc, thì với một đội bóng 2 lần liên tiếp giành ngôi vị quán quân tại V-League, chắc chắn sẽ trình diễn một lối đá khác hẳn khi họ chơi trên sân nhà!”, báo chí Australia đánh giá.

Chưa hết, cầu thủ đang khoác áo cho Đồng Tháp ở mùa giải năm nay là Nathan Moulds thậm chí còn “mách nước” cho Adelaide United, về không khí BĐ tại Việt Nam, về sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và đặc biệt là về ĐT.LA.

Theo dõi trận ĐT.LA thắng H.Huế 1-0, với bàn thắng của Tostao, Nathan Moulds đã cảnh báo cho hàng thủ của đội bóng quê hương sẽ không dễ dàng để kèm cặp một mẫu tiền đạo tinh quái như Tostao.

Tuy nhiên, đáng tiếc sự “mách nước” này không được phát huy bởi, trong số 3 cầu thủ ngoại đăng ký thi đấu của ĐT.LA thì không có tên Tostao.

Liệu ĐT.LA có chơi “bùng nổ” trên sân nhà trước đối thủ đến từ một nền bóng đá phát triển và mạnh hơn hẳn? Thật khó dự đoán, nhưng mọi người vẫn chờ đợi cũng như tin, đây sẽ là trận đấu đáng xem.

Đội hình dự kiến:

ĐT.LA: Santos, Quang Trãi, Văn Giàu, Thanh Trúc, Lâm Huy, Minh Trí, Minh Phương, Tài Em, Antonio, Tshamala, Việt Thắng

Adelaide United: Daniel Beltrame, Angelo Costanzo, Robert Cornthwaite, Michael Valkanis, Kristian Rees, Travis Dodd, Matthew Kemp, Lucas Pantelis, Adam Dommele, Nathan Burns, Bruce Djite.

Theo VNN