Công Vinh hiến máu cho các bệnh nhi

Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên nhiều gương mặt trẻ thơ lẫn phụ huynh khi tiền đạo Lê Công Vinh cùng nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi ung thư tại khoa ung bướu – Bệnh viện Nhi trung ương ở Hà Nội .

Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên nhiều gương mặt trẻ thơ lẫn phụ huynh khi tiền đạo Lê Công Vinh cùng nhóm tình nguyện Chắp cánh ước mơ đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhi ung thư tại khoa ung bướu – Bệnh viện Nhi trung ương ở Hà Nội .

Bé Nguyễn Hải Long mời kẹo anh Công Vinh

Dù phải tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy vào ngày 8-3 nhưng Công Vinh đã xin CLB cho nghỉ để đến chơi với các bệnh nhi. 

Buổi đón Công Vinh được các tình nguyện viên nhóm Chắp cánh ước mơ và các em nhỏ chuẩn bị đơn giản tại Không gian trẻ thơ, tầng 7 khoa ung bướu. Trước giờ Công Vinh đến, hàng chục bệnh nhi đã ngồi chờ sẵn để được gặp mặt thần tượng của mình và bé Phan Thanh Phương đã hét to khi thấy Công Vinh: “Anh Vinh ơi, em đã nhìn thấy anh trên tivi đấy”.

Chỉ mong các em vui vẻ và khỏe mạnh

“Các em đừng khóc nhé! Anh chỉ mong các em luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Anh ước gì mình có thể giúp được điều đó cho các em…”. Những lời thăm hỏi ân cần của Công Vinh đã khiến cuộc gặp gỡ trở nên thật gần gũi và ấm cúng.

Sau đó, Công Vinh đã cùng tham gia những tiết mục văn nghệ với các bệnh nhi và phụ huynh. Nhiều em nhỏ vẫn chưa khô nước mắt do khóc sau đợt truyền hóa chất vào buổi sáng cũng cùng hát với anh Vinh. Bé Tô Mai Phương cầm túi đồ chơi vừa được anh Vinh tặng nói với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đọc tiểu thuyết cho con nhé”. Trong khi đó mẹ em đang cố ngăn dòng nước mắt chực trào.

“Nhiều lúc tôi đã rơi vào cảnh chán nản, bế tắc và không còn niềm tin. Nhưng khi nghĩ đến các bệnh nhi ung thư mà tôi đã đến thăm tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, tôi nghĩ mình còn may mắn hơn các em cả vạn lần. Từ đó tôi đã lạc quan hơn và nghĩ mình cần phải sống có trách nhiệm hơn”

LÊ CÔNG VINH

Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm, Công Vinh cùng các tình nguyện viên đã mất cả tuần để chuẩn bị các món đồ chơi, bánh kẹo, sách tô màu… tặng các em. Và điều này khiến “Không gian trẻ thơ”- căn phòng được chương trình Ước mơ của Thúy tặng các bệnh nhi – đầy ắp quà tặng mà anh Vinh mang đến tặng các bé.

Đáp lại, suốt tuần qua tình nguyện viên và các em nhỏ tại khoa đã miệt mài chung sức vẽ tặng Công Vinh bức tranh Kết nối yêu thương. Bức tranh được vẽ hình Công Vinh cầm lá cờ Tổ quốc, xung quanh là các em nhỏ vui đùa trong một trái đất tươi đẹp. Chất liệu được tạo nên bức tranh là sơn màu được chấm từ các ống hút nước, bàn chải đánh răng và hàng trăm dấu vân tay của các bệnh nhi ung thư. “Anh sẽ treo bức tranh này ở vị trí trang trọng nhất trong nhà và nghĩ về các em” – Công Vinh xúc động nói.

Bác sĩ Lê Thanh Hải – phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư – xúc động nói: “Sự quan tâm của cộng đồng và những người như Công Vinh sẽ khiến nơi đây không còn là bệnh viện mà là mái nhà với đầy tình thương và hơi ấm”. Về phía mình, Công Vinh đã lặng đi khi nghe chị Quế Mai – trưởng nhóm Chắp cánh ước mơ – nói về những hoàn cảnh khó khăn khi gia đình không đủ tiền cho con chạy chữa, hay việc nhiều em nhỏ đã hoảng sợ khi biết bạn bè chúng vừa chơi hôm nay nhưng ngày mai đã ra đi…

Vinh nói: “Tôi sẽ đến đây nhiều hơn chơi với các em. Dù không giúp được nhiều về vật chất nhưng hi vọng những chia sẻ về tinh thần của tôi sẽ giúp các em yêu đời hơn”. Từ đây, ngoài việc đi đến từng phòng phát quà cho hơn 80 bệnh nhi và chơi đùa với các em, Vinh còn ghi lại những trường hợp gặp nhiều khó khăn để có thể tìm cách trợ giúp.

Cùng Công Vinh hiến máu giúp các em

Từ khi biết Công Vinh đến thăm các bệnh nhi ung thư, nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt chị L. – người mẹ trẻ có con bị ung thư máu từ nửa năm nay dù chị đã nhiều lần gặp Công Vinh trong tư cách một nhân viên của LĐBĐVN (VFF). Gặp chị L., Vinh động viên: “Tôi sẽ cố gắng liên hệ để VFF có thể hỗ trợ chị. Cố gắng lên nhé chị!”.

Một trong những nỗi lo lớn nhất đối với các bệnh nhi chính là việc thiếu máu. Các tình nguyện viên của Chắp cánh ước mơ cũng đau đầu vì những đợt hiến máu gần đây do nhóm phát động cũng chỉ giúp được một phần nhỏ nhu cầu về máu của các bệnh nhân. Chia sẻ nỗi lo này, Công Vinh sẽ là sứ giả của các bệnh nhi ung thư trong việc kêu gọi cộng đồng, nhất là giới trẻ, tham gia hiến máu. Với việc ghi tên mình vào nhóm Chắp cánh ước mơ, vào tháng 4 tới Công Vinh lần đầu tiên sẽ tham gia hiến máu và động viên mọi người cùng hiến máu để giúp đỡ các bệnh nhi.

Ba giờ đồng hồ trôi qua, dù đến lúc phải về đội để chuẩn bị cho buổi tập chiều nhưng tiền đạo số 1 của đội tuyển bóng đá VN vẫn không muốn rời bước vì sự quyến luyến của các bệnh nhi. “Thôi hẹn dịp khác nhé các bé!” – Vinh nói.

Nguồn: Theo TPO