Công Vinh bất ngờ… "tái xuất" ở U19 Việt Nam

Cũng xuất thân là một cầu thủ SLNA, cũng vóc người tầm tầm, xử lý tình huống thông minh và chạy chỗ, chớp thời cơ tốt, đó là Nguyễn Đình Bảo của tuyển U19 Việt Nam.

Tiền đạo mang áo số 25 này chính là người mở tỷ số cho U19 Việt Nam trong trận gặp U19 Malaysia chiều qua (4/8) trên sân Thống Nhất. Tình huống này đã tái hiện bàn thắng lịch sử mà người đàn anh Lê Công Vinh đã ghi cho ĐTVN ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, qua đó giúp ĐTVN vượt qua Thái Lan để lần đầu đăng quang giải bóng đá cao nhất khu vực.

Đó là tình huống ở phút 47, U19 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên mạn trái vòng cấm địa của Malaysia.  Lê Quốc Phương (đội trẻ Thanh Hóa) nửa như chuyền nửa như sút đưa bóng vào chính giữa cầu môn của đội khách. Đình Bảo đã rất nhanh chạy cắt mặt thủ thành Bin Shaari để đội đầu ngược đưa bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả cầu thủ Malaysia.

Đình Bảo tái hiện hình ảnh Công Vinh ở trận ra quân của U19 Việt Nam

Nhưng điều khiến Đình Bảo “nhang nhác” Công Vinh không chỉ ở huống ghi bàn đó, mà còn là ở lối chơi. Được HLV Võ Hoàng Bửu bố trí đá cặp tiền đạo với Hà Minh Tuấn (đội trẻ SHB Đà Nẵng), Bảo thường xuyên lùi về sâu tìm bóng, kết hợp với tuyến tiền vệ để tạo ra những tình huống bất ngờ trước vòng cấm địa của U19 Malaysia.

Hiệp một, khi tiền đạo trẻ của SLNA hoạt động bên cánh trái, anh đã có hai pha thoát xuống trống trải ở biên ngang (một pha nhận đường chọc khe, một pha đột quá pha người) để rồi căng bóng vào giữa, tiếc là cả hai lần hậu vệ và thủ môn của Malaysia đều cảnh giác cắt được. Hoặc như tình huống ở phút 30, sau nỗ lực của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết (đội trẻ Thể Công) ở cánh phải, Đình Bảo tiếp bóng để “giải vây” cho đồng đội rồi dẫn thẳng vào vòng cấm địa, căng ngang cho Minh Tuấn trước khi chính mình bị một hậu vệ Malaysia xoài người chặn lại. Tiếc là cú đệm bóng cận thành của tiền đạo số 24 đi chệch cột dọc trong gang tấc.Đình Bảo cũng thể hiện khả năng chạy chỗ thông minh và chớp thời cơ nhanh nhạy. Ngoài tình huống ghi bàn bằng đầu nói trên, cầu thủ xuất sắc nhất kiêm vua phá lưới giải U17 toàn quốc năm 2008 còn có hai lần thoát xuống rất nhanh để nhận đường căng ngang của đồng đội, nhưng thủ môn của Malaysia đã chơi xuất sắc. Trước đó nữa, Bảo tạo ra cú sút nguy hiểm đầu tiên cho U19 Việt Nam ở phút 17, sau đường chọc khe của Văn Quyết xé toang nách trái hàng phòng ngự của Malaysia…

Đội hình ra quân của U19 Việt Nam: Xuân Hưng, Văn Quyết, Anh Đức, Anh Quang, Tiến Duy, Minh Tuấn (đứng, từ trái sang); Đình Hoàng, Hải Huy, Quốc Phương, Văn Thanh và Đình Bảo (ngồi, từ trái sang).

HLV U19 Malaysia, ông Ong Kim Swee thừa nhận: “Theo tôi, cầu thủ số 25 (Đình Bảo – PV) đã chơi tốt, nhưng U19 Việt Nam không chỉ có số 25 mà tất cả các cầu thủ đều có tốc độ tốt, đặc biệt như số 22 (Văn Quyết), số 24 (Minh Tuấn)… U19 Việt Nam đã được tổ chức tốt và tôi nghĩ các bạn có thể gây khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào trong giải đấu năm nay”.

Trong bóng đá, tính tập thể là điều kiện cần để làm nên chiến thắng, nhưng sự xuất sắc của các cá nhân mới là điều kiện đủ để tạo nên những đột phá, bất ngờ, nhất là trong hoàn cảnh đội bóng gặp khó khăn. Đình Bảo, Văn Quyết… đã thể hiện được phẩm chất đó trong trận đấu chiều qua, giống như những gì mà Công Vinh, Vũ Phong… đã thể hiện trong màu áo ĐTVN ở AFF Cup 2008 vừa qua.

Cựu danh thủ ĐTVN, Võ Hoàng Bửu nói rằng màn trình diễn của U19 Việt Nam trong trận gặp U19 Malaysia đã khẳng định Việt Nam đang có một hệ thống đào tạo trẻ tốt. Với sự “ganh đua” mạnh mẽ về thành tích và thương hiệu giữa các CLB trong nước như hiện nay, công tác đào tạo trẻ rõ ràng càng được chú trọng (bên cạnh xu hướng thứ hai là tung tiền tỷ để mua các ngôi sao). Bóng đá Việt ngày càng có nhiều cơ sở để tin tưởng vào thành công ở các đấu trường quốc tế, và tất nhiên nó bắt đầu từ những giải đấu trẻ như Đình Bảo, Văn Quyết, Minh Tuấn… hôm nay.

Nguồn: Theo VTC