CLB Hải Phòng thua trận trong chuyến đến làm khách trên sân CLB Sabah của Malaysia

CLB Hải Phòng đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-4 trong chuyến đến làm khách trên sân CLB Sabah của Malaysia. Đây cũng là trận thua thứ hai của đội bóng đất Cảng tại đấu trường AFC Cup 2023/24

Hải Phòng FC bước vào chuyến làm khách trên sân của Sabah với những tổn thất về mặt lực lượng khi thiếu vắng Hoài Dương, Đàm Tiến Dũng, Đình Triệu vì chấn thương. Trong khi đó, chân sút số 1 Lucao lại chưa đủ thể lực để đá chính, còn trung vệ Benjamin Patrick bị ngộ độc thức ăn ngay trước thềm cuộc đối đầu này.

Sứt mẻ lực lượng là vậy, song đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn nhập cuộc khá tốt, giống như ở trận đấu lượt đi tại Lạch Tray. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng đất Cảng chủ động đẩy cao đội hình dồn ép các cầu thủ Sabah về bên phần sân nhà.

Các cơ hội liên tục đến với Hải Phòng FC trong bối cảnh mà hàng thủ của Sabah có phần bị ngợp trước sức ép mạnh mẽ của đội khách. Lần lượt Hữu Sơn, Yuri hay Mpande đều có cho mình những pha dứt điểm song vẫn chưa đủ hiểm để chuyển hóa thành bàn thắng.

Trong thế trận thuận lợi như vậy, Hải Phòng FC lại bất ngờ nhận bàn thua sau tình huống dứt điểm đầu tiên của Sabah ở phút 20. Bàn thua xuất phát từ sự phối hợp không ăn ý giữa các hậu vệ đội khách khi dễ dàng để cho cầu thủ đối phương thoát xuống vòng cấm.

Cũng cần phải nói rằng trong tình huống này, Văn Toản trong lầm hiếm được bắt chính thay cho Đình Triệu cũng chơi không tốt khi pha băng ra thiếu quyết đoán của thủ thành sinh năm 1999 vô tình khiến bóng bật đúng vị trí của Daniel Ting chọn sẵn, trước khi chân sút này dễ dàng đệm bóng vào khung thành đã bỏ trống. 1-0 cho Sabah.

Sau bàn thua, Hải Phòng FC dần đánh mất đi sự tự tin cũng như quyền kiểm soát thế trận. Trong khi đó, Sabah với tinh thần lên cao liên tục tạo ra nhiều tình huống uy khiếp khung thành của Văn Toản. Và một trong số đã mang lại bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà ở phút 32.

Từ pha đá phạt ngoài vòng cấm, bóng tìm tới đầu Darren Lok trước khi tuyển thủ quốc gia Malaysia đánh đầu dứt khoát hạ gục Văn Toản. Cũng phải nói rằng một lần nữa Văn Toản lại không làm tốt nhiệm vụ của mình khi phản xạ tương đối chậm trong tình huống này. 2-0 cho Sabah cũng là kết quả trong 45 phút đầu tiên.

Không còn đường lui, HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải tung Lucao vào sân trong hiệp 2. Sự có mặt của chân sút người Brazil phần nào giúp hàng công của Hải Phòng FC đa dạng hơn trong nhiều miếng đánh.

Giống như 45 phút đầu tiên, đội bóng đất Cảng tiếp tục là những người khởi đầu hiệp 2 tốt hơn. Điều này đến một phần cũng từ việc Sabah chủ động lùi sâu sau khi có được cách biệt an toàn.

Không phải không có cơ hội, thậm chí độ nguy hiểm trong những pha lên bóng của Hải Phòng FC còn lớn hơn hiệp 1. Song khâu dứt điểm vẫn là hạn chế của đội khách ở trận đấu này, khi những cú sút của Lucao và đồng đội gần như không đủ khó để đánh bại thủ thành bên phía Sabah.

Trong khi còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, thì hàng thủ của Hải Phòng FC một lần nữa phải nhận trái đắng sau pha lập công của trung vệ Gabriel Peres ở phút 70. Bàn thua thứ 3 này gần như khiến tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sụp đổ.

Đội bóng đất Cảng không còn duy trì được sức ép đủ lớn bên phần sân Sabah khi chính HLV Chu Đình Nghiêm cũng chủ động rút ra sân một số trụ cột. Dù vậy trong thế trận tưởng chừng bế tắc đó, Hải Phòng FC bất ngờ tìm được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 do công của tiền đạo Yuri Mamute, sau pha đá phạt góc của Hồ Minh Dĩ.

Bàn thắng đó phần nào giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, cũng như tiếp thêm động lực cho Hải Phòng FC trong những phút còn lại. Nhưng đó cũng là những gì mà đội bóng đất Cảng làm được trong bối cảnh Văn Toản tiếp tục lần thứ 4 vào lưới nhặt bóng, sau pha phản công tốc độ và cú ra chân nhanh gọn của Jafri ở phút 90+5, ấn định chiến thắng 4-1 cho Sabah.

Thất bại này khiến đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm rơi xuống vị trí thứ 2 bảng H khi vẫn có được 6 điểm. Trong khi đó, Sabah trở lại ngôi đầu với 9 điểm sau lượt trận thứ 4 tại AFC Cup 2023/24.