CLB Hải Phòng chia tay AFC Cup 2023/24 sau trận hòa 1-1 trên sân PSM

Sau trận hoà PMS (Indonesia) tối qua (30/11), CLB Hải Phòng chỉ có được 7 điểm, nên dẫu còn 1 trận đấu nữa trên sân nhà tiếp đội bóng cuối bảng Hougang United, nhưng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vẫn sớm nói lời chia tay sân chơi châu lục. Sở dĩ thế, bởi giải đấu này chỉ lấy 9 đội đầu bảng và đội thứ nhì có thành tích tốt nhất vào vòng trong.

CLB Hải Phòng đến làm khách trên sân của PSM (Persatuan Sepakbola Makassar) không có được lực lượng tốt nhất và cửa đi tiếp ở sân chơi châu lục của đội bóng đất Cảng cũng không nhiều. Vì thế HLV Chu Đình Nghiêm buộc phải toan tính lực lượng để có quân ổn nhất cho đấu trường được đánh giá quan trọng hàng đầu với họ là V.League. Chưa kể ở lượt đi, PSM đã thua Hải Phòng 0-3 ngay trên sân Lạch Tray, nên họ chơi khá thận trọng ở trận lượt về này và “chăm sóc” rất kỹ những mũi nhọn tấn công của đội bóng đất Cảng.

Hải Phòng kiểm soát bóng nhiều hơn ngay những phút đầu trận, nhưng những cơ hội nguy hiểm của họ tạo ra vẫn chưa quá rõ rệt. Phút 24, Hải Phòng suýt có bàn thắng, khi Hữu Sơn tung ra cú dứt điểm từ xa, nhưng bóng lại đi chệch khung thành trong sự bất lực của tất cả cầu thủ Makassar có mặt trên sân. Có cảm giác các cầu thủ Makassar chơi khá dè dặt, trong lúc họ cũng không có pha phối hợp tấn công nào quá rõ nét trong 35 phút đầu trận và gần như nhường hoàn toàn thế trận cho các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm.

Cuối hiệp 1, các cầu thủ Hải Phòng liên tục tại sức ép trước khung thành thủ môn Arya, một loạt pha phạt góc được đội khách tạo ra, khiến hàng phòng ngự của PSM phải hoạt động cực kỳ vất vả, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với Hải Phòng dẫu họ có quá nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi.

Thế trận trong hiệp 2 tiếp tục thuộc về đội bóng đất Cảng, họ nắm thế trận và liên tiếp tạo ra những đợt vây hãm khung thành của đội chủ nhà, nhưng bàn thắng vẫn chưa đến khiến nhiều người phải kinh ngạc. Tấn công nhiều, nhưng chưa ghi bàn thắng, Hải Phòng đã hứng chịu sức ép đến từ chủ nhà từ phút 67 trở đi, PSM có liên tiếp 2 cú dứt điểm, may mà Anh Hùng đã có mặt để cứu nguy cho khung thành của thủ môn Đình Triệu.

Mãi đến phút 74, từ một pha phối hợp tấn công nhanh của Xuân Trường, Lucao đã một mình thoát xuống và tung cú sút mở tỷ số cho Hải Phòng, sau một loạt cơ hội được họ tạo ra. Tuy nhiên, niềm vui của các cầu thủ đội khách không kéo dài quá lâu, vì phút 77 từ tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng 16m50, Yakob Sayuri đã cân bằng 1-1 cho PSM trong sự phấn khích của các khán giả chủ nhà.

Chia điểm với chủ nhà PSM, có lẽ thầy trò HLV Chu Đình chỉ có thể tự trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để giành một trận thắng.

Đến thời điểm này, CLB Phnom Penh Crown của Campuchia là đội xếp nhì bảng F có thành tích tốt nhất khi được 12 điểm, cùng điểm với đội nhất bảng là Macathur, nhưng thua hiệu số (9 so với 15). Đây là đội bóng đang có điểm số cao nhất hiện nay trong số các đội xếp nhì, trong lúc có 4 đội đứng nhì với 9 điểm gồm: Al Wehdat (bảng B), Oldisa (bảng D), Terengganu (bảng G) và Ulaanbaatar (bảng I).

Trong các đội vào vòng trong, khu vực Đông Nam Á nhiều khả năng chỉ có 2 CLB là Sabah của Malaysia (nhất bảng H với 12 điểm) và Phnom Penh Crown của Campuchia (nhì bảng F với 12 điểm). Trong lúc nằm cùng bảng H, nhưng Hải Phòng FC chỉ có 7 điểm nên giờ đội bóng đất Cảng phải sớm nói lời chia tay với AFC Cup năm nay.