Chuyện ít biết về cầu thủ duy nhất dự World Cup đang chơi bóng ở V.League

Dù đã hơn 10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp và đội tuyển Việt Nam hiện đang đứng số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng của FIFA nhưng V.League mới chỉ đón hai cầu thủ được “gắn mác” World Cup là cựu tuyển thủ Brazil Denilson – từng giữ kỷ lục hợp đồng chuyển nhượng đắt giá nhất thế giới và một người ít nổi tiếng hơn: Tiền vệ Nastja Ceh đến từ Slovenia.

Trong khi Denilson nói lời từ biệt V.Hải Phòng chỉ sau vài trận đấu tại V.League 2008 bởi chấn thương đầu gối thì Ceh đang là cầu thủ duy nhất đang chơi ở V.League từng dự 1 vòng chung kết World Cup.

Nastja Ceh (trái) trong màu áo Thanh Hóa.

Từng là nghi can trong một vụ bán độ lớn

Cuộc đời Nastja Ceh không thiếu những thăng trầm bởi cá tính quá mạnh của anh. Từ chỗ được chơi ở một giải đỉnh cao như Champions League khi khoác áo FC Brugge – Bỉ, dự World Cup rồi trôi dạt sang tận Indonesia, Việt Nam để cứu vãn sự nghiệp cũng như để kiếm tiền. Tại Israel hay Indonesia, sự nghiệp chơi bóng đá Ceh tưởng chừng như chấm dứt, các CLB liên tiếp sa thải anh với lý do tế nhị là “không đáp ứng chuyên môn” nhưng thực tế, phía sau lại là câu chuyện động trời.

Tháng 4.2011, cảnh sát Slovenia tiến hành một đợt truy quét các đường dây cá độ lớn của nước này. Một vài tổ chức đánh bạc bị bóc gỡ và trong bản danh sách mà cảnh sát Slovenia có được, thật bất ngờ có tên cựu tuyển thủ Nastja Ceh – lúc này đã chuyển sang thi đấu cho Maccabi Petah của Israel. Cảnh sát Slovenia tình nghi Nastja Ceh có giao dịch lên tới 2.539.800 euro với tổ chức tội phạm. Tuy ở dạng nghi vấn nhưng báo chí tại Slovenia đã thông tin khá chi tiết vụ này bởi Nastja Ceh rất nổi tiếng ở quê nhà. Trong khi chờ tìm ra sự thật, Maccabi Petah đã cắt hợp đồng với Ceh.

Sau vài tháng tiến hành điều tra, cảnh sát Slovenia khẳng định không có cơ sở cho thấy Nastja Ceh tham gia mạng lưới tội phạm này. Đơn giản chỉ là một mối quan hệ xã hội với những ông trùm cờ bạc để rồi tên và số điện thoại của Ceh xuất hiện trong những cuốn sổ làm ăn của những ông trùm.

Có xác nhận “vô tội” xong tiếng xấu vốn đồn xa, Ceh đã tìm cách chạy trốn tin đồn bằng việc đi tới ĐNÁ khi khoác áo PSMS Medan của Indonesia.

Nhưng trong một thế giới phẳng, thông tin của từng con người phơi bày lồ lộ trên inrtenet thì câu chuyện của Ceh chẳng mấy chốc lan truyền với tốc độ chóng mặt. Chỉ sau một thời gian ngắn, lãnh đạo CLB Medan đã gọi Ceh lên và thông báo ngắn gọn là không có ý định sử dụng vì “không phù hợp chuyên môn”.

Không còn cách nào khác, Nastja Ceh phải tự giới thiệu mình. Từ một clip xem được trên youtube, Nastja Ceh đã liên hệ với lãnh đạo Thanh Hóa. Khá bất ngờ, bầu Đệ gật đầu.

Hành trình minh oan

Khi Thanh Hóa thông tin sẽ chiêu mộ một cầu thủ từng dự World Cup, NHM đội bóng này mừng rơn. Nhưng vui chưa được bao lâu, thì đến lượt báo chí nước nhà cảnh báo: “Ceh từng tham gia bán độ và cả khả năng bị cấm thi đấu quốc tế”. Lời cảnh báo này không thừa vì trước đây, chính Thanh Hóa cũng ngậm đắng nuốt cay với trường hợp chân sút Faye Omar. Cầu thủ người Senegal này được Thanh Hóa ký hợp đồng thi đấu một thời gian cho đến khi báo chí phanh phui rằng Omar bị FIFA treo giò toàn cầu vì dính líu tới một vụ bán độ khi thi đấu tại Châu Âu.

Song những nghi ngờ trên là thừa bởi sau khi vụ án khép lại, cảnh sát Slovenia đã cấp cho Ceh những bằng chứng khẳng định anh vô tội, trong “tấm giấy thông hành” ấy có in đậm dòng chữ: Không bị kết án bởi bất kỳ cơ quan hình sự nào.

Thực tế, Thanh Hóa cũng đã có những tìm hiểu trước đó, ông Nguyễn Văn Đệ – Chủ tịch CLB Thanh Hóa nói: “Trước khi ký kết hợp đồng chúng tôi đã thu thập được đầy đủ thông tin và nhận được xác minh rằng Ceh đủ điều kiện để thi đấu tại bất kỳ đâu”. Song cho đến thời điểm này, Nastja Ceh vẫn không khỏi day dứt bởi những lời “kết án” từ phía truyền thông, thậm chí trên trang Wikipedia, việc Ceh bị tình nghi tham gia bán độ chẳng khác nào một vết đen trong sự nghiệp của anh.

Chiếc thẻ đỏ ở World Cup 2002

Hiếm cầu thủ nào khi sang Việt Nam thi đấu lại có thành tích “đầy mình” như Nastja Ceh: Vô địch ở 3 QG khác nhau là Slovenia cùng Maribor (các mùa 1999/2000, 2000/2001), vô địch Bỉ cùng Brugge (2003/2004), vô địch Áo cũng Viena và hàng loạt các danh hiệu ở Cup QG. Năm Ceh 23 tuổi, cầu thủ này được gọi vào đội tuyển Slovenia, với Ceh đó là bước ngoặt trong sự nghiệp nhưng cũng như những cầu thủ khác, việc đến World Cup là một thành công nhưng được thi đấu lại là câu chuyện khác.

Tại Wolrd Cup Hàn Quốc, Nhật Bản năm 2002, Nastja Ceh chỉ đóng vai trò dự bị bởi có những cái bóng khá lớn trong đội hình như ngôi sao Zlaiko Zahovic, Dzoni Novak, Pavlovic hay đội trưởng cùng tên Ales Ceh.

3 trận vòng bảng, Nastja Ceh chỉ đóng vai trò dự bị nhưng ít nhất anh cũng hai lần được HLV đưa vào sân là 10 phút trận gặp Nam Phi và 30 phút cuối trận gặp Paraguay. Nhưng ấn tượng, đáng tiếc lại là tấm thẻ đỏ trong trận đấu với Paraguay. Sau này Ceh có kể lại: “Đó là trận đấu in đậm trong tâm trí tôi, được gọi vào sân, tôi chỉ muốn thể hiện quyết tâm của mình nhưng vì quá quyết tâm ghi bàn mà tôi đã vào bóng hết chân trong một pha tranh chấp, dẫn đến chiếc thẻ đỏ. Lần đầu dự World Cup đã dính thẻ đỏ thì ai chẳng đau lòng, nhưng quả thật đó như là bài học giá trị với cầu thủ mới bước sang tuổi 24 như tôi, lúc đó là phải cần điềm tĩnh trong mọi tình huống. Buổi tối sau trận đấu đó, tôi cứ suy nghĩ mãi và sau này, khoảnh khắc nhận thẻ đỏ như dạy tôi rằng, phải luôn là chính mình thì mới có thể trở thành cầu thủ lớn được”.

Đó cũng là lần duy nhất Ceh được chơi ở World Cup nhưng với anh 40 phút ấy và dù có 1 chiếc thẻ đỏ nhớ đời thì World Cup đã cho Ceh những trải nghiệm thú vị.

Thành bại tại Ceh

Được tin tưởng, Ceh là nhân tố quan trọng trong đội hình của Thanh Hóa hai mùa giải gần đây. HLV Mai Đức Chung mạnh dạn trao cho cầu thủ đến từ Slovenia tấm băng đội trưởng. Ở đầu mùa giải 2014, chính Ceh là nhân tố quan trọng nhất đưa Thanh Hóa bay cao.

Thế nhưng, ở Thanh Hóa đã bắt đầu hội chứng phụ thuộc Ceh khi vai trò của cầu thủ này ở đội bóng quá rõ rệt. Kết quả là bắt đầu có những mâu thuẫn giữa Ceh và những cầu thủ ngoại của Thanh Hóa, lần lượt Sunday, Rogerio Nguyễn rút lui vì không thể “lật đổ” được Ceh.

Bản thân HLV Mai Đức Chung cũng nhận ra hai mặt của vấn đề khi lệ thuộc vào cầu thủ này. Ở những trận đấu gần đây, khi đối phương tăng cường “bắt chết” Nastja Ceh, Thanh Hóa rất khó chơi và đang tụt lại phía sau so với HN T&T.

Dường như Ceh đã bắt đầu ít chuyên tâm chơi bóng, anh quay sang làm “cò” và một trong những phi vụ mới nhất của Ceh là môi giới Slobodan Dincic về Thanh Hóa và đã thất bại thảm hại. Quá tin Ceh, lãnh đạo Thanh Hóa đã vội ký hợp đồng với cầu thủ người Serbi Dincic mà không kiểm tra y tế. Sau này mới phát hiện Dincic đang bị chấn thương cơ đùi không thể thi đấu…

Với “mác” cầu thủ duy nhất đá World Cup đang chơi ở V.League, Ceh đang được các đài truyền hình săn đón trong dịp World Cup này trong vai trò bình luận viên. Và đó lại là điều khiến lãnh đạo Thanh Hóa đau đầu.

Nguồn: Lao Động