Chương Thị Kiều: Cô trung vệ gốc Khmer giữa lòng Sài Thành!

Năm 1995, một người con gái Khmer khác được sinh ra ở Kiên Giang và bây giờ cô đang từng bước để trở thành cánh chim đầu đàn trong tương lai ở đội tuyển bóng đá Nữ Quốc gia và CLB TP HCM. Đó chính là trung vệ Chương Thị Kiều của CLB TP HCM – xứng đáng được gọi là truyền nhân của những tượng đài bóng đá nữ Việt Nam.

>>>CUỘC THI ĐỒNG HÀNH<<<

Chương Thị Kiều sinh ra trong một gia đình gốc Khmer nghèo ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Cô mê bóng đá từ sớm nhờ thừa hưởng tình yêu từ người cha của mình, ông Chương Úc, vốn là một cựu cầu thủ của Kiên Giang. Từ khi biết đến trái bóng năm 11 tuổi, Kiều đã nuôi ước mơ sẽ trở thành một cầu thủ. Ở tuổi 15, cô đã sớm nếm trải những khắc nghiệt của đời sống bóng đá chuyên nghiệp khi ăn tập tại đội nữ TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tấn Lợi. Có thể hình tốt, siêng năng tập luyện, Kiều đã thăng tiến chóng mặt khi có tên ở đội tuyển quốc gia từ năm 2011.

Chiếm suất đá chính ở cấp độ CLB và ĐTQG năm 17 tuổi, 21 tuổi giành Quả Bóng Bạc Nữ có thể nói đối với Chương Thị Kiều là quá thành công. Ảnh: Internet.

Trong hành trình đăng quang của ĐT Nữ Việt Nam ở AFF Cup 2012, được tổ chức ở SVĐ Thống Nhất, ngoài sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể các cầu thủ trong đội, thì ở sân chơi này cũng là lúc Chương Thị Kiều ”chào sân” người hâm mộ ở giải đấu quốc tế. Và trong lần được ra sân trong màu áo ĐTQG, Chương Thị Kiều cùng với đội phó Ngọc Anh tạo thành cặp trung vệ vững chắc giúp ĐT nữ Việt Nam đăng quang ngôi vô địch. Bản thân cô ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, giúp hành trình đăng quang của đội đỡ gập ghềnh hơn. 

Trong bóng đá, chúng ta rất dễ nhận ra hai mẫu trung vệ điển hình. Một mẫu trung vệ thi đấu dùng đầu óc, khả năng phán đoán cũng như nền tảng kĩ thuật vượt trội so với các trung vệ khác. Với lối chơi này không ai là không biết đến cựu trung vệ Nguyễn Hải Hòa của TNG Thái Nguyên. Ngược lại với họ, là những trung vệ chủ yếu dùng sức mạnh, và không ngại va chạm trong các trận đấu, mà tiêu biểu là cựu trung vệ Ngọc Anh của ĐT nữ Việt Nam, hay Thúy An của Hà Nội I ở thời điểm hiện tại. Chương Thị Kiều dường như lại không thuộc cả hai loại trên.

17 tuổi, vô địch Đông Nam Á và chiếm luôn suất đá chính trong màu áo CLB TP HCM và ĐTQG, và giành Quả Bóng Bạc Nữ 2016 khi mới 21 tuổi, đối với Kiều có thể nói là quá thành công. Và hiện tại, bóng đá nữ Việt Nam đang trong thời kì chuyển giao ở cấp CLB lẫn ĐTQG và Chương Thị Kiều là một trong những cánh chim đầu đàn nhằm dìu dắt đàn em trưởng thành, nhằm thay thế các đàn chị đã giải nghệ. Và Chương Thị Kiều cùng với Thúy An sẽ trở thành ”lá chắn thép” ở ĐTQG nhằm giúp đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đoạt ngôi vị cao nhất ở các giải đấu quốc tế.

Trăn trở với mối tình với cố hương!

Các đây 70 năm, 1948 tại ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh đã sản sinh ra một trong những người con Khmer ưu tú ông đã góp phần đấu tranh giành độc lập cho lịch sử của dân tộc, và trở thành niềm kiêu hãnh của nhân dân Khmer ở Trà Vinh và cả cộng đồng người Khmer ở miền Tây Nam Bộ mỗi khi được mọi người nhắc đến đó là Trung tướng Sơn Cang, hiện đang là giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Ông bà ta có câu ”Uống nước nhớ nguồn” nhằm nói về đạo lý làm người của dân tộc ta. Dù chúng ta thành công ở nơi đâu, nhưng hãy nhớ về cội nguồn và cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất có thể cho quê hương, nơi ta sinh ra và lớn lên. Và trung tướng Sơn Cang bây giờ dù đang là Giám đốc công an tỉnh Trà Vinh, nhưng ông vẫn luôn cố gắng làm những gì tốt đẹp nhất để cho nơi mình sinh ra và lớn lên được phát triển.

Chương Thị Kiều cũng vậy, cô sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang mặc dù đang thi đấu cho CLB TP HCM nhưng cô vẫn mong muốn một ngày quê hương sẽ có một đội bóng thi đấu ở giải bóng đá cao nhất của Việt Nam. Sau khi CLB K.Kiên Giang rớt hạng, sau đó giải tán đội bóng thì cái tên Kiên Giang biến mất khỏi bản đồ đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Và đặc biệt hơn, sẽ có một đội bóng đá nữ ở quê nhà để sau này cô về thi đấu và xây dựng đội bóng quê hương.

Với lối chơi lăn xả, không ngại va chạm và dùng đầu óc Kiều ( búi tóc) luôn thi đấu hết mình nhằm mang chiến thắng về cho đội nhà. Ảnh: Internet.

Ở mùa giải VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2018 năm nay, TP HCM I sẽ gặp khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch khi đang thua kém đội đầu bảng là Hà Nội 5 điểm, và phía sau là sự đeo bám quyết liệt của TKS VN chỉ kém TP HCM 1 điểm. Nhưng có thể nói năm nay là một năm đặc biệt của đội TP HCM, đánh dấu chặng đường 16 năm thủ môn Kiều Trinh khoác áo CLB và cũng đánh dấu chặng đường 7 năm trung vệ Chương Thị Kiều khoác áo CLB TP HCM. Có thể nói, thủ môn Kiều Trinh, và trung vệ Chương Thị Kiều sẽ thi đấu hết mình nhằm giúp đội nhà có thể bảo vệ chức vô địch.

TP HCM – cái tên chỉ nghe đến thôi là người ta đã tưởng tượng ra một thứ bóng đá tấn công đẹp mắt, với những cái tên như Thùy Trang, Hồng Lĩnh, Huỳnh Như làm say đắm lòng người. Một đội bóng mà, tấn công để cống hiến cho khán giả xem được những pha bóng đẹp mắt đã trở thành tôn chỉ, trong những năm qua. Và ở một đội bóng như thế, đương nhiên sẽ là nơi để tôn vinh những ngôi sao tấn công, những bậc thầy kỹ thuật, hay những ảo thuật gia sân cỏ. Thế nhưng, ở sân Thống Nhất vẫn có một vị trí đặc biệt dành cho một trung vệ trẻ, một người con Khmer sẽ trở thành cánh chim đầu đàn trong tương lai, và xứng đáng được coi là truyền nhân của những tượng đài bóng đá nữ Việt Nam như: Lưu Ngọc Mai, Kim Chi, Kim Hồng…đó chính là: Chương Thị Kiều.

Bóng đá nữ Việt Nam đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, Chương Thị Kiều( hàng thứ nhất, thứ 2 từ trái sang) đang là cánh chim đầu đàn nhằm dìu dắt thế hệ đàn em thi đấu trưởng thành. Ảnh: Internet.

Ở một cô gái còn trẻ tuổi, Chương Thị Kiều mang trong mình nhiều hoài bão, ước mơ lớn. Trẻ tuổi, tài năng Chương Thị Kiều là mùa xuân của CLB TP HCM và ĐT nữ Việt Nam. Và cô sẽ cháy hết mình trong các trận đấu, để tuổi trẻ không trôi qua một cách lãng phí khi cống hiến hết tuổi trẻ của mình cho bóng đá nước nhà. Để sau này khi giải nghệ, người hâm mộ sẽ nhớ mãi hình ảnh một cô gái có mái tóc búi cao, và khuôn mặt đầy quả cảm ở đó, đứng trước khung thành đưa khuôn ngực hay là cả trái tim của mình để cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy…

Tác giả: Đinh Văn Minh

Địa chỉ: Khu phố Măng Đa, Thị Trấn Vĩnh Hưng, Huyện Vĩnh Hưng, Tỉnh Long An

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA