Chung kết Navibank Cup 2010: Cúp về phố Núi

Đánh bại Navibank SG ở loạt luân lưu 11m, HLV Kiatisak đã có màn ra mắt mỹ mãn khi rinh Cúp về phố Núi.

14/01/2010 00:00:00

Đánh bại Navibank SG ở loạt luân lưu 11m, HLV Kiatisak đã có màn ra mắt mỹ mãn khi rinh Cúp về phố Núi.

 

Lối chơi chắc chắn, kín kẽ và không ngại va chạm của hai đội khiến cho tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm. Cũng bởi thế, trận đấu không có nhiều tình huống nguy hiểm ở cả hai phía khung thành. Nhưng nếu so sánh cơ hội thì HAGL có nhiều lần tiếc nuối hơn khi 1 lần cột dọc từ chối bàn thắng của Đội bóng phố Núi. Đặc biệt, gần cuối trận HAGL có pha dàn xếp tấn công đẹp mắt, Văn Thuận ở thế trống trải nhưng lại sút bóng bật xà.

 

Navibank SG đã lần lượt tung hết những ngoại binh tốt nhất vào sân. Dù bộ đôi trung vệ Nirut – Việt Anh của HAGL không phải quá chắc chắn, nhưng những Suleiman, Martins Trindade hay cả tiền đạo mới đến thử việc Junio đều chơi không đạt yêu cầu. Thế nên Navibank SG chỉ 1 lần gây khó dễ cho Shihavy sau pha hãm thành của Suleiman ở hiệp đầu.

Cầm chân nhau trong 90 phút chính thức buộc hai đội phải phân định thắng thua ở loạt 11m. Navibank SG thay thủ môn Ngọc Tân bằng Đức Hùng với hy vọng, kinh nghiệm của thủ thành người Khánh Hòa sẽ giúp họ giành thắng lợi. Tuy nhiên, may mắn cùng với sự xuất sắc hơn của thủ môn Shihavy đã giúp HAGL đánh bại chủ nhà với tỷ số 6-5. Dù chỉ thắng ở loạt luân lưu 11m, nhưng đây là một kết quả xứng đáng cho HAGL. Hơn hết, chiếc cúp là một màn ra mắt lý tưởng đối với Kiatisak trong ngày trở lại cầm quân ở Đội bóng phố Núi.

 

Trong trận tranh hạng Ba, CLB TP.HCM tung ra đội hình toàn dự bị, nên đã thua CS.ĐT 3 bàn không gỡ. Cả 3 bàn thắng của đội bóng miền Tây đều ghi được trong hiệp 2, do công của Sunday (48’), Samson (69’) và Felix (90’).

 

Kết quả:

HAGL – Navibank SG: 0-0 (6-5 ở luân lưu 11m)

CS.ĐT – CLB TP.HCM: 3-0

 

Các danh hiệu:

Vô địch: HAGL – Cúp và 250 triệu đồng.

Hạng Nhì: Navibank SG – 150 triệu đồng.

Hạng Ba: CS.ĐT – 100 triệu đồng.